Cái này không phải là vấn đề quan trọng, điều người sử dụng lao động cần là bạn có hòa nhập với văn hóa công ty hay không, bạn có nhiệt tình trong công việc không, bạn có cầu tiến không, v.v...em cảm thấy tự tin với kiến thức chuyên ngành của mình, chỉ có điều trong quá trình học tập, ham chơi nên cứ thi lại suốt, híc, giờ thi tốt nghiệp mới chịu học thì cũng muộn rồi, kiến thức thì có nhưng điểm số thì nản quá
Làm cty nước ngoài lương có cao tý nhưng bù lại bạn phải đáp ứng yêu cầu cao của họ. không thì say goodbye đó. Cty nước ngoài thì phải yêu cầu tiếng anh nữa đó. Bây giờ mình không biết là các bạn có chuẩn bị tốt tiếng anh để bước chân vào cty NN hay không chứ trước đây bước qua cái cửa tiếng anh là 1 điều vất vã đối với kế toán nói chung.Cũng hên - xui em ạ! Bít đâu kiếm được công ty nước ngoài thì... tiền lương cứ phải nói là đếm mỏi tay 5 đến 7tr. Còn như công ty tư nhân cỏn con của anh thì.. hix.. mới vô có 2,5tr thôi.. lê lết mãi bây giờ cũng mới được 4 củ!:wall::wall:
Nhưng em cứ làm "giá" đi nhé.. mức thử việc mới vô cứ 3tr trở lên nhé! ít ra cũng là ĐH Kinh tế ra..uhm! Bằng TBình cũng hơi căng! (Làm giá quá ngta cho out ngay):1nono: