Seven love!

  • Thread starter anhlaanh
  • Ngày gửi
L

luusuongmai

Trung cấp
7/3/10
143
1
18
Tp. HCM
Từ hôm đó đến nay, người yêu cũ của mình đã gọi cho mình 2 lần, nhưng cả hai lần mình không nghe máy, cô ấy nói lời chia tay với tôi ( mặc dù tôi không có lỗi ) giờ cô ấy lại gọi cho tôi.Tôi không nghe máy vì nếu nghe máy tôi lại phải làm lại từ đầu việc " quên cô ấy".
Tôi nên làm j bây giờ, đầu óc tôi trống rỗng, chả nghĩ ngợi được gì.

Chào anh!
E chưa biết anh nhưng e vô tình biết được câu chuyện của anh nên mạo muội có chút "ý kiến ý cò" thế này. Theo như anh nói đến ngày 15/5 anh chỉ mới chia tay 2 tuần, và đến hôm nay thì là 19 ngày....thời gian đâu đã quá lâu để có thể dễ dàng quên một ai đó mà đặc biệt là người có thể làm cho đầu ốc anh trở nên mụ mị, trống rỗng như thế ạ??? Mà anh đâu phải là người chủ động muốn chia tay đúng k? (như lời anh nói). Vậy sao anh không thử cho chị ấy 1 cơ hội để giải thích hoặc để ... để làm gì đó (anh phải nghe thì mới biết được).? Biết đâu mọi khuất mắc sẽ được giải quyết? Và tình yêu lại trở về với anh? Anh sẽ không cần nhờ tới bia rượu bầu bạn nữa?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hoabattu228

Guest
30/3/11
0
0
0
36
Hạ Long
Tôi mới phải chia tay với người yêu tròn hai tuần rồi:022:, cái cảm giác sốc vì bi đánh cắp mất một thói quen thật tệ hại. Tôi đã lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng chẳng ăn thua, tôi không hết buồn.
Tôi nghĩ bia rượu sẽ làm tôi nhanh quên hình bóng ấy hơn, nhưng tôi đã lầm, khi hết hơi men tôi lại trở lại thực tại, nhớ người con gái đó hơn, buồn hơn.
Có người khuyên tôi phải kìm nén nỗi đau, lúc mình nhớ nhất cũng không được gọi điện, tôi đã làm thế nhưng rồi tôi lại gọi điện.
Tôi có phải là con người thiếu nghị lực không nhỉ, sống bằng đấy năm mà lần vấp ngã trong tình yêu này tôi không biết vượt qua nó như thế nào nữa.
Mọi người ơi, híc, tôi phải làm sao đây.
anhlaanh à.hic.......
anh ơi!nếu còn yêu nhau và có thể quay lại thì nên cho nhau cơ hội anh à :011::011::011:


Hôm qua đi off lần đầu tiên gặp anh. Đọc bài của anh h em thấy em hạnh phúc hơn anh vì em chưa có người yêu để chia tay.Em ko bít cảm giác đó đáng sợ ntn nhưng luôn mong anh đừng lấy bia, rượu để quên người ấy mà hãy dùng thời gian anh ạ đừng bao h tỏ ra cố quên nam nhi đại trượng phu đã chia tay thì đường ai nấy đi. Chúc anh thành công

sak.anh ken lại hạnh phúc hơn khi chưa có người để nhớ à. kiểu này bao giờ mới ra khỏi hội độc thân được nhỉ :wall::wall::wall:

Cám ơn mọi người đã chia sẻ, động viên tinh thần cho mình.

anh à.anh đừng buồn nhé.em cũng mới chia tay người yêu đó.hic....cái cảm giác khi nhớ ,khi mong , đôi khi em chỉ muốn cầm đt lên gọi cho anh ấy chỉ là để nghe tiếng nói quen thuộc mà sao khó khăn như vậy:(.
em vẫn còn yêu người ấy và em rất nhớ người đó. em biết khi yêu nhau em đã không nhận ra rằng anh ấy là quan trọng với em nhưng khi mất anh ấy rồi em thấy em như mất tất cả vậy:011::011::011:
em ghét cái cảm giác này.:(:)(:)((
 
Sửa lần cuối:
Crystal Rose

Crystal Rose

Dịu dàng nhất Web
7/5/11
519
4
0
Hải Dương
Từ hôm đó đến nay, người yêu cũ của mình đã gọi cho mình 2 lần, nhưng cả hai lần mình không nghe máy, cô ấy nói lời chia tay với tôi ( mặc dù tôi không có lỗi ) giờ cô ấy lại gọi cho tôi.Tôi không nghe máy vì nếu nghe máy tôi lại phải làm lại từ đầu việc " quên cô ấy".
Tôi nên làm j bây giờ, đầu óc tôi trống rỗng, chả nghĩ ngợi được gì.
:wall::wall::wall:...Bạn đừng tự dối lòng mình, hãy nghe điện thoại của cô ấy. Như thế nếu bạn còn yêu thì bạn sẽ không quên được, nếu bạn hết yêu thì dù ở bên cô ấy bạn cũng....
 
Phi Thi Dinh

Phi Thi Dinh

Nhìu bồ iu nhất WKT
Từ hôm đó đến nay, người yêu cũ của mình đã gọi cho mình 2 lần, nhưng cả hai lần mình không nghe máy, cô ấy nói lời chia tay với tôi ( mặc dù tôi không có lỗi ) giờ cô ấy lại gọi cho tôi.Tôi không nghe máy vì nếu nghe máy tôi lại phải làm lại từ đầu việc " quên cô ấy".
Tôi nên làm j bây giờ, đầu óc tôi trống rỗng, chả nghĩ ngợi được gì.
Ô thế anhlaanh thất tình à, chia sẻ với anhlaanh nhé. Trong cuộc sống chả ai là ko bị thất tình bao giờ, ngày xửa ngày xưa Dín cũng zậy, thế nên cố gắng vượt qua nó là mình sẽ vững vàng hơn với tình cảm đến sau. Chúc anhlaanh sớm vượt nỗi đau này là mở lòng đón nhận những tình cảm mới. Mà này cho Dín tò mò tí ná, thế cái lý do chia tay là ntn thía. Cô ấy chia tay vì cái gì và cô ấy gọi điện lại cho ấy có lẽ là vì người thứ 3 kia ko bằng ấy nên cô ấy tiếc đó.
 
quocvietkevin

quocvietkevin

"Hotboy WKT"
11/12/10
98
3
0
Nghệ An
Đừng xa anh
Em đừng xa anh nhé
Để ngày nào anh cũng được nhìn em
Để tiếp sức cho nhau khi tâm hồn mỏi mệt
Để những nhọc nhằn có thể tạm thời quên
Đừng xa anh
Anh sợ gió làm tóc em thêm rối
Và biết đâu, có gã đầy tội lỗi
Sẽ làm môi em mếu máo bởi ngọt ngào
(Mà em thì dịu hiền và bé bỏng làm sao)
Gần anh nhé em
Để cái phút đầu tiên ta nhớ mãi
Bình minh đến, một thoáng thôi, rất vội
Đôi môi run run anh chợt hiểu lòng mình
Tìnhyêu là mặt trời làm quả địa cầu nghiêng
Cho một nửa chói lòa trong ánh sáng
Hạnh phúc là em, hạnh phúc có thật
Em ở trong tầm tay nhưng không lại được gần
Có sức mạnh nào đã níu giữ bàn chân
Anh không muốn xa em
Nhưng có khi nào dấy
Chán anh rồi xin em cứ xa thôi
Và năm tháng qua đi, tuổi trẻ cũng qua rồi
Ta sẽ sống bằng lòng với những gì mình có
Có thể mất em, anh không còn chi nữa
Nhưng em cứ an lòng như thể chẳng có anh...
 
anhlaanh

anhlaanh

Guest
8/6/04
131
1
0
43
Hà Lầm
Ô thế anhlaanh thất tình à, chia sẻ với anhlaanh nhé. Trong cuộc sống chả ai là ko bị thất tình bao giờ, ngày xửa ngày xưa Dín cũng zậy, thế nên cố gắng vượt qua nó là mình sẽ vững vàng hơn với tình cảm đến sau. Chúc anhlaanh sớm vượt nỗi đau này là mở lòng đón nhận những tình cảm mới. Mà này cho Dín tò mò tí ná, thế cái lý do chia tay là ntn thía. Cô ấy chia tay vì cái gì và cô ấy gọi điện lại cho ấy có lẽ là vì người thứ 3 kia ko bằng ấy nên cô ấy tiếc đó.
Tôi mà biết lí do thì đã chẳng phải hỏi mọi người, hu hu...
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
Tôi mà biết lí do thì đã chẳng phải hỏi mọi người, hu hu...
nếu anh không biết lý do chia tay, thì tất nhiên là rất ấm ức ko biết vì sao bỗng nhiên bị ......đá đúng ko! vậy thì cho anh một cơ hội cũng như cho cô ấy một cơ hội để biết lý do, chứ yêu nhau bao lâu mà chia tay ko có dấu hiệu báo trước thì thật là lạ!, có thể chị ấy có nổi khổ ko thể nói ra được, chị ấy đã gọi điện cho anh có thể chị ấy vẫn còn tình cảm với anh và nghe giọng nói cảu anh hoặc là muốn giải thích một điều gì đó!chưa có gì là chắc chắn cả! con bạn em cũng đã nói chia tay với người yêu nó hơn 6 lần vì rất nhiều nguyên nhân, nhứng lần thứ 7 mới thật sự đường ai nấy đi đấy! anh cũng chưa quá tam ba bận mà, cứ thử cho chị ấy một cơ hội xem sao!
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Hôm nay mình bỗng nhiên thấy buồn vô cùng! Mình thấy tủi thân qúa, không biết chia sẻ cùng ai nữa. Đành vào đây chia sẻ với Anhlaanh.

Buồn vì cái biểu tượng Kiss của chị Quạ dành cho anh Chiều hử?:005::005::005:
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Có khi các a chị nên lập cái topic tuyển bồ nhí cho anhlanh để a ấy bớt cô đơn trống vắng nhỡ đâu lại iêu luôn e bồ ấy chứ bác anhlaanh nhỉ :045:
 
S

saobang86

Sơ cấp
17/8/10
15
0
1
hung yen
Có khi các a chị nên lập cái topic tuyển bồ nhí cho anhlanh để a ấy bớt cô đơn trống vắng nhỡ đâu lại iêu luôn e bồ ấy chứ bác anhlaanh nhỉ :045:

Giờ a ý chưa có ng iu thì tuyển vợ lun đi e chứ tuyển bồ nhí làm ji!heheeee...........:004::004::004:
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Giờ a ý chưa có ng iu thì tuyển vợ lun đi e chứ tuyển bồ nhí làm ji!heheeee...........:004::004::004:
Hờ hờ chị lập topic tuyển vợ dùm a ấy đi ( Nhớ cho e cái chân Ban Giám Khảo nhớ ) để chị e nào nhà mình muốn trủng giải độc đắc vô đi...xìên cho e( kiếm ít xiền làm vốn tiện thể e chia cho chị saobang86 ít ) đảm bảo bị loại k trả lại xiền :yo yo (26):
 
H

hoabattu228

Guest
30/3/11
0
0
0
36
Hạ Long
Có khi các a chị nên lập cái topic tuyển bồ nhí cho anhlanh để a ấy bớt cô đơn trống vắng nhỡ đâu lại iêu luôn e bồ ấy chứ bác anhlaanh nhỉ :045:

hì.....thía mà em có ý kiến hay đó nhỉ. anhlaanh ơi! anh có cần em gái anh lập topic tuyển người iu cho anh hok?:014::014::014:
 
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
khi nào lập topic thì bảo em với nhé! em đặt cục gạch trước rồi đó nhe!
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Chuyển hướng cuộc gọi tới số máy của em Nô là okie:005::005:
Ôh, chị Ngọc phủ sóng toàn web kìa, thấy chị ở đâu là đông vui ở đó hà.... khì khì...

Tôi mới phải chia tay với người yêu tròn hai tuần rồi:022:, cái cảm giác sốc vì bi đánh cắp mất một thói quen thật tệ hại. Tôi đã lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng chẳng ăn thua, tôi không hết buồn.
Tôi nghĩ bia rượu sẽ làm tôi nhanh quên hình bóng ấy hơn, nhưng tôi đã lầm, khi hết hơi men tôi lại trở lại thực tại, nhớ người con gái đó hơn, buồn hơn.
Có người khuyên tôi phải kìm nén nỗi đau, lúc mình nhớ nhất cũng không được gọi điện, tôi đã làm thế nhưng rồi tôi lại gọi điện.
Tôi có phải là con người thiếu nghị lực không nhỉ, sống bằng đấy năm mà lần vấp ngã trong tình yêu này tôi không biết vượt qua nó như thế nào nữa.
Mọi người ơi, híc, tôi phải làm sao đây.
Hic, dù em chưa có mảnh tình nào vắt vai, nhưng cũng hết sức chia sẽ nỗi buồn cùng anhlaanh.
Nhưng anh ơi, tình yêu của anh có thể kết thúc nhưng cuộc sống của anh thì vẫn còn tiếp diễn, dù mọi chiện có như thế nào nữa, thì thời gian sẽ phai nhạt thôi anh, không có gì có thể vượt qua sự bào mòn của thời gian đâu. Em thấy vậy. Em cũng tin vào duyên phận, biết đâu đấy anh có duyên với chị, mà ko có nợ với nhau. Anh hãy sống thật tốt lên để xứng đáng với người sau này của anh hơn là anh lao vào men rượu huỷ hoại bản thân, sẽ có lỗi với người sau này của anh hen.
Mà nếu tình yêu của anh quá lớn thì anh nên cho chị cơ hội được nói, biết đâu chị có điều gì không vừa ý anh đó, nên giận dỗi đòi chia tay là để nhắc nhở anh 1 điều gì đó. Con gái đôi khi hay vậy lắm, để anh có thể là quan tâm chị hơn chăng.Hiiiiiiiiiii, em hok biết nhưng cố lên nha anh.
Không thì qua topic Hội độc thân của em tạm trú 1 thời gian, bà con bên đó chém ác lắm, có 1 cặp rời Hội rùi, biết đâu cặp kế tiếp sẽ là anh đó....:005::005::005:
 
Sửa lần cuối:
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Ôh, chị Ngọc phủ sóng toàn web kìa, thấy chị ở đâu là đông vui ở đó hà.... khì khì...

Ngọc Nô đang học cao học Chém gió, chuyên ngành Phủ sóng toàn diện, sắp tốt nghiệp em ạh. :)
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Ngọc Nô đang học cao học Chém gió, chuyên ngành Phủ sóng toàn diện, sắp tốt nghiệp em ạh. :)

Híc, học ngành này có ai cấp bằng đâu anh, anh Tuấn nói thế em ngại quá. Huhuhu
 

Xem nhiều