Thế là lập topic tuyễn chồng chứ gì??? Hay chị qua hội kế toán đọc thân đóng đô làm trùm đi bít đâu cua đc bác nào ra khỏi hội ý cùng chị hì hì :052::052::052:bác anhlaanh là anh chị đó.:sick:
hic...mới chia bùn với bác ý thì lại tới lượt mình à.hic..hic..:022::022::022:
Thế là lập topic tuyễn chồng chứ gì??? Hay chị qua hội kế toán đọc thân đóng đô làm trùm đi bít đâu cua đc bác nào ra khỏi hội ý cùng chị hì hì :052::052::052:
Nguyên nhân chẳng giống ai của em là j vậy, em có thể chia sẻ cho mọi người không, phải nói ra cho nhẹ lòng em ạ. Anh cũng đã nói rất nhiều, nên giờ cũng nhẹ nhàng nhiều rồi.Em mới chia tay người yêu tối hôm qua. Một sự thật phũ phàng anh ơi. Em bây giờ cũng trong hoàn cảnh như anh, chỉ khác là nguyên nhân chia tay thì chẳng giống ai?
Nguyên nhân chẳng giống ai của em là j vậy, em có thể chia sẻ cho mọi người không, phải nói ra cho nhẹ lòng em ạ. Anh cũng đã nói rất nhiều, nên giờ cũng nhẹ nhàng nhiều rồi.
Cám ơn em vì lời chúc mừng nhé, hê hê.Chúc mừng anh đã giảm ký!:030::030::030::030:
Hị....hị......bây giờ thì không cần nói gì em cũng thấy thanh thản vô cùng anh ạ!!!!!!!!!!:030::030::030:Nguyên nhân chẳng giống ai của em là j vậy, em có thể chia sẻ cho mọi người không, phải nói ra cho nhẹ lòng em ạ. Anh cũng đã nói rất nhiều, nên giờ cũng nhẹ nhàng nhiều rồi.
Không sao đâu anh, từ từ anh sẽ cân bằng lại được cuộc sống. Mới đầu ai cũng buồn hết, nhưng rồi mình sẽ vượt qua được, không gì là không thể. Anh hãy nghĩ về gia đình, Ba mẹ anh, những người sẽ không bao giờ bỏ anh.....HÃY NHỚ RẰNG KHÔNG AI TỐT VỚI MÌNH BẰNG BA MẸ MÌNH CẢ[/B]. Khi em Broken love em đã nghĩ về gia đình đấy, em đã vượt qua được. Nhưng giờ thì em chẳng muốn yêu ai nữa vì trong trái tim em chỉ có hình bóng người ấy. Nhưng em biết từ từ rồi em sẽ quên......biết đâu em lại yêu anh, hjjhj. CỐ LÊN ANH! " Sau cơn mưa trời lại sáng".Tôi mới phải chia tay với người yêu tròn hai tuần rồi:022:, cái cảm giác sốc vì bi đánh cắp mất một thói quen thật tệ hại. Tôi đã lao vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nhưng chẳng ăn thua, tôi không hết buồn.
Tôi nghĩ bia rượu sẽ làm tôi nhanh quên hình bóng ấy hơn, nhưng tôi đã lầm, khi hết hơi men tôi lại trở lại thực tại, nhớ người con gái đó hơn, buồn hơn.
Có người khuyên tôi phải kìm nén nỗi đau, lúc mình nhớ nhất cũng không được gọi điện, tôi đã làm thế nhưng rồi tôi lại gọi điện.
Tôi có phải là con người thiếu nghị lực không nhỉ, sống bằng đấy năm mà lần vấp ngã trong tình yêu này tôi không biết vượt qua nó như thế nào nữa.
Mọi người ơi, híc, tôi phải làm sao đây.
Thế thì lập topic nớ chị :030::030::030:chị góp mặt tham gia rùi. em không thấy là chị đang bị chém tơi tả ý à.:wall::wall::wall:
Thế thì lập topic nớ chị :030::030::030:
hì....hì...từ từ em nhé. chứ để chị rủ rê xem có ai mún lập nữa ko :d :030::030::030:
Thế chị đi chài xem có ai muốn tuyễn chồng k vào tuyễn 1 thể cho càng đông càng vui híhì....hì...từ từ em nhé. chứ để chị rủ rê xem có ai mún lập nữa ko :d :030::030::030:
Lập cái gì mà lập, lạm phát bang hội chửa đủ hở? Lập nhiều thì lại độc thân nhiều chứ làm đc cái gì. Huhuhu
chị ngọc ơi! em hỏi nhỏ tý nhé. chị có ai không zới thiệu em cái. để em ra hội độc thân cái.hic...mỗi lần đi chơi cứ thui thủi một mình à. bùn quá .hu...hu...:wall::wall::wall:
Ốc còn không lo nổi mình ốc, giới với thiệu cái giề:028::028::028:
Ốc còn không lo nổi mình ốc, giới với thiệu cái giề:028::028::028:
Chị Nô của hoabattu còn độc thân hạng nặng.Thấy anh nào là cua ngay em làm giề có xuất.Tự kiếm đi em ạ chứ mai mối hạnh phúc thì ko sao, ko hạnh phúc lại tại chị Nô
hic....nhưng mờ em kiếm hoài mờ có ai đâu.hic...bao giờ mới thoát độc thân.hic...suốt ngày cầm thiệp mời mà đi ăn mừng người ta.bao giờ tới lượt mình nhể.hic...tủi thân quá à.hu...hu...:0sleep::0sleep::0sleep:
em cùng cha .......................khác ông nội.....................đương nhiên tính tình hổng giống nhau rùi....................:yo yo (7):Em mình mà sao chả giống mình tẹo nèo, đến đâu cũng thấy than vãn, nản quá. Haizzzzzzz