L
Tôi mới ở quê ra thành phố xin việc, mới đầu còn bỡ ngỡ cứ tưởng ở ở thành phố sẽ dễ xin việc hơn. Tôi ko bít bắt đầu đi xin việc như thế nào cả tôi đi mua báo về xem thông tin các nhà tuyển dụng, và đã tìm được 1 công việc khá ưng ý và phù hợp với ngành học của mình. Tôi đem hồ sơ đến xin việc vào buổi sáng, buổi chiều thì họ gọi điện bảo là họ đã nhận tôi vào làm ở công ty đó ngay chìu đó phải đến cty để ký hợp đồng, lúc đó tôi rất mừng và vội đến cty ngay để ký hợp đồng và thử việc. Họ đưa cho tôi 1 loạt các nghiệp vụ ko rõ ràng gi cả với những con số rất vớ vẩn bảo đưa về nhà làm trong 1 tuần. Làm được 1 tuần tôi mới vào mạng xem thì mới bít là mình bị lừa, Đáng lẽ tôi phải nhận ra ngay từ đầu chứ để bây giờ tiền mất tật mang, mất thời gian mà chẳng được gi, có nhà tuyển dụng nào mà nộp hồ sơ buổi sáng buổi chiểu đi làm ngay chứ. Lần này tôi lại đem hồ sơ đến nộp ở cty chuyên kinhdooanh về thiết bị máy móc, rất ko may cho tôi là ông giám đốc đó lại đi công tác dài ngày nên tôi phải đợi để giám đốc duyệt hồ sơ mới có lịch phỏng phấn. Ko bít tại số tôi long đong lận
đận hay sao mà đi xin việc lại khó thế. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi đợi, nếu lỡ cứ đợi thế sau ko xin được ở cty đó thì chẳng phải đã uổng phí sao. Vừa mất thời gian mà chi thì nhìu thu lại ko có, để bây giờ tiền ăn ko có, tiền trọ thì ko phải bàn rùi. Tôi phải làm thế nào đây, mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên đi :007::007::007:
đận hay sao mà đi xin việc lại khó thế. Chẳng lẽ tôi cứ ngồi đợi, nếu lỡ cứ đợi thế sau ko xin được ở cty đó thì chẳng phải đã uổng phí sao. Vừa mất thời gian mà chi thì nhìu thu lại ko có, để bây giờ tiền ăn ko có, tiền trọ thì ko phải bàn rùi. Tôi phải làm thế nào đây, mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên đi :007::007::007:

