Bài toán tình anh dành cho em!

  • Thread starter tieulinhlinhquangnam
  • Ngày gửi
tieulinhlinhquangnam

tieulinhlinhquangnam

Guest
Tình yêu anh dành cho em đó là một sự tính toán rất kỹ lưỡng,chuyện tình của chúng ta bắt đầu một lá thư mà anh bưu điện vô trách nhiệm kia gửi nhầm địa chỉ vào Bách Khoa ( mà đáng lý phải gửi vào Kinh Tế cho em trai của em).Anh nhận được thư không phải của mình, trên thư có con dấu vuông của công ty tầm cỡ và con dấu tên của em, dòng số điện thoại với nét chữ tròn trịa và xinh xắn.
Không có gì bắt mắt đối với một thằng con trai chưa ra trường, anh cứ nghĩ em là một con bé đạt tiêu chuẩn 4 Đ " Đẹp, Đại Học, Đảm Đang, Đạo Đức", sang trọng và quý phái, giàu có.
Ngại gì mà không làm quen.Rồi sự xa cách của 900km cũng không thành vấn đề khi một ngày đẹp trời, sau khi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, anh vào miền nam thăm anh chị, nhân tiện thăm em.Lần gặp gỡ đó, anh vẫn cứ ngỡ em nằm trong 1 trong 4 cái Đ đó, " Đại Học ".
Rồi chúng ta quen nhau từ đó,một tháng để dành cho những khoảnh khắc la cà quán xá Sài Gòn, em - một con bé ngây ngô cứ ngỡ mình có 1 tình yêu đẹp, không ngại chia sẻ cảm xúc, không ngại bày tỏ nỗi lòng của mình, sống rất thật thà với anh.Và rồi anh đã biết - Em chỉ có 2 Đ còn lại, mà cái Đ anh cần nhất là Đại học, Đẹp.
Nếu không phải vì em đã sống rất tốt với tình yêu thì anh đã bỏ rơi em từ lâu rồi, một năm ấy anh vẫn gọi điện thoại,vẫn quan tâm nhắc nhở, mà sự nhắc nhở đó sau này em mới biết là " Đang cố gắng để không bị xem là người không tốt", em vẫn yêu và chờ đợi ở những lời anh nói, mặc dù có đôi lần anh nói " Mẹ anh cũng muốn anh lấy một người có trình độ đại học ,để cho nó bằng cân phải lứa", câu nói đó ít nhiều làm em tổn thương lòng tự trọng, vì nhà em nghèo, em học trung cấp, nhưng em đã làm và cố gắng rất nhiều trong công việc, có thể giao tiếp tiếng Anh mà chưa bao giờ được học cho nó đàng hoàng cả.
Một năm trôi qua, yêu là tin vào những điều không có cơ sở,niềm tin không điều kiện.
Cho tới một ngày về thăm Đà Nẵng, em mới biết ....Anh ngại đi đón em ở bến xe buýt vì trời nắng, anh không cho em vào phòng trọ của anh vì bạn bè đang rất đông, anh bận đi nhậu với sếp để nhờ ông mà thăng quan tiến chức, lương của anh đãi sếp hết cả rồi em à. Anh đã tính toán với em quá nhiều.. và khi còn lại một mình như cánh chim lạc đàn, xoải đôi cánh cô đơn bay trong chiều, em có thời gian để nhận ra những điều em đã nói trên.
Và chính thức hôm nay, sau khi viết bài này được vài bữa thì phát hiện ra cả một năm nay anh là một con lừa, Ôi !Tình yêu! Nó có thể biến người thành lừa!
Có vẻ như anh thích tình yêu tây ba, cái tình yêu đó nó làm cho anh cảm thấy mình tỏ ra là một gã đàn ông có " giá "!
Gọi điện thoại lúc anh đang tập trận với người yêu kia của anh! Cả hai cô gái biết nhau! Biết anh là một con cáo già không thua không kém! Con cáo già đó lại là một bộ đội hạng Hạ trong quân đội, không có năng lực lại sống đầy mưu mô tính toán.
Em chợt về bộ phim " Gió Nghịch Mùa " , lời bài hát:

Thay đổi nào, xa cách nào khiến cho chúng mình chỉ còn dở dang.
Gian dối nào, toan tính nào khiến cho mối tình chỉ còn nát tan.
Tình yêu ấy đã chết từ khi đôi trái tim chẳng chung lối về, anh với em đã thôi ngóng chờ, thôi vỗ về.
Tình yêu ấy đã chết từ khi bao dối gian đã len lõi vào che khuất đi thiết tha ấm nồng giữa chúng mình.
Giàu sang nào đó, thành công nào đó làm cho chúng ta đôi nẽo đôi đường.
Đổi thay nào đó, lừa dối nào đó làm sao chúng ta có thể trở về ngày xưa ấm êm.
Anh à! Tình yêu được xây dựng bằng tình cảm hay bằng những tấm bằng đại học, chẳng lẽ một bà mẹ chân quê như mẹ anh chỉ chấm điểm con dâu bằng trình đô, bằng địa vị xã hội, bằng sắc đẹp của một cô hoa hậu?Và em không phải là một cái tivi.
:022::022::022:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều