Valentine dành cho ai độc thân

  • Thread starter lan nguyen
  • Ngày gửi
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Ira nói:
Hu hu, trúng ngay nỗi đau của mình rồi. Không có người nào để dẫn đi chơi hết, tụi em mới phải đi đánh bóng bàn cho vơi sầu chứ... ai mà muốn như vậy đâu.

Hi!

Biết đâu qua ngày hôm nay và ngày mai, mỗi người trong chúng ta lại tìm được một nửa của mình? Thế thì hạnh phúc biết bao.

Có khi đi nửa cuộc đời
Cũng không tìm thấy một người mình yêu
Có khi chỉ một buổi chiều
Gặp người từ ấy mình yêu suốt đời!

Các bác có đồng ý anh chị em WKT cặp đôi đi chơi trong Vday không?
Ai đồng ý giơ tay nào:banana: :banana: :banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
I

Ira

Guest
Tuấn Giang nói:
Có khi đi nửa cuộc đời
Cũng không tìm thấy một người mình yêu
Có khi chỉ một buổi chiều
Gặp người từ ấy mình yêu suốt đời!
Mình yêu, em đã gặp nhiều
Yêu mình chẳng thấy, bóng kiều nơi đâu...
:banana: :banana: :error:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
hoangaccounting nói:
he he tôi thấy trong cái topic này ai cũng độc thân cả, ai cũng muốn đi tìm một nữa còn lại như thế thì đi đâu cho xa vậy các bác????????? hay là chúng ta "bắt cặp" đi chơi 14/2 này đi. :banana: Chỉ đóng làm người iu của nhau vào ngày 14/2 thui còn mấy bữa khác thì ...............giống như mượn vợ của bạn chở đi chơi vậy mà :banana: :banana: :banana:[/QUOTE


bác Hoàng nhầm hay sao ấy chứ, em thấy như bác có còn độc thân đâu mà cung vô topic này đấy thôi, mà bác cứ làm chuyện tình cảm như cái áo thế, đâu thể thay cái này ra rồi măc ngay cái áo khác mà không cần quan tâm cái áo mình vừa thay ra đã giặt chưa, bao lâu nó sẽ khô...
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
hoangaccounting nói:
he he tôi thấy trong cái topic này ai cũng độc thân cả, ai cũng muốn đi tìm một nữa còn lại như thế thì đi đâu cho xa vậy các bác????????? hay là chúng ta "bắt cặp" đi chơi 14/2 này đi. :banana: Chỉ đóng làm người iu của nhau vào ngày 14/2 thui còn mấy bữa khác thì ...............giống như mượn vợ của bạn chở đi chơi vậy mà :banana: :banana: :banana:
Nhanh nhanh chọn lấy một người
Không mai lại hết cái ngày tình yêu

Mượn thôi nhé, mình vờ như thật
Một ngày thôi 14/2
Sau một ngày lại trở về thực tại
Bạn và mình vẫn lại độc thân
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
lan nguyen nói:
bác Hoàng nhầm hay sao ấy chứ, em thấy như bác có còn độc thân đâu mà cung vô topic này đấy thôi, mà bác cứ làm chuyện tình cảm như cái áo thế, đâu thể thay cái này ra rồi măc ngay cái áo khác mà không cần quan tâm cái áo mình vừa thay ra đã giặt chưa, bao lâu nó sẽ khô...
:food-smil Nói bậy nghĩ bậy thì vô tư nhưng đừng làm bậy :food-smil​
 
Sửa lần cuối:
Lostly

Lostly

Trung cấp
Có một ngày thánh lễ Valentine.
Ngày lễ ngắn chợt sao dài dài thế.
Linh mục ơi phải chăng người có thể
Giúp bông hồng trên ngực chúa bớt chơ vơ.
Giúp trái tim ai có một chút dại khờ
Một chút nắng.. một chút mưa .. hay chút hờn giận dỗi.
Nếu thấy cô đơn là con người có tội
Thì Chúa ơi con có tội đến muôn đời
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

Thấm thoát thời gian mãi thoáng bay
Ngày lễ tình nhân
đã đến đây
Hình như mình đã quen nhau đó
Yêu suốt nhiều năm với đắm say

Em nhớ ngày
xưa ta mới quen
Hằng đêm anh dệt mộng bên đèn
Gởi lời hoa bướm theo mây gió
Cho hồn em mãi cứ say men

Anh mến trao em những tiếng lòng
Vạn lời ân ái với chờ mong
Yêu đương triệu chữ trên trang giấy
Thổn thức trong tim suối ngập giòng

Anh trải hồn anh khắp nẻo đường
Những tình
với ý rất thân thương
Và hồn em đã yêu say đắm
Cả khối tim em cứ rộn ràng

Ta đã yêu nhau trên cánh đồng
Trong mùa lá rụng, gió đầu đông
Những khi trời tuyết, mưa tuôn lệ
Giữa sớm bình minh ngập nắng hồng

Em quá yêu anh mãi nhớ thầm
Mình sao may mắn đã quen anh
Tình ai tươi mát như giòng suối
Một thác tình
yêu mãi ngát xanh

Em chúc hai ta mãi kéo dài
Tình yêu vĩnh cửu sẽ không phai
Mỗi năm tình
đến tăng thêm tuổi
Và ái tình
ta tựa nắng mai
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Hôm nay mười bốn tháng hai..
Người ta hay gọi là ngày tình nhân,
Dập dìu anh với giai nhân..
Đi đi lại lại bần thần ngẩn ngơ...
Hóa ra anh nghĩ vẩn vơ
Nên giờ phải khóc bơ vơ một mình,
Người ta có bạn có tình
Mình đây một đứa cũng "rình" không ra...
Nay thì gần, mai lại xa,
Bao giờ ta hết vào ra một mình?
Cho 1 suất coi nào,hix...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Đối với người đang yêu: Ngày nào chả là ngày tình nhân.
Đối với người chưa yêu: Ngày tình nhân ngày nào chả thế
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
815
6
0
43
The land of the living
tranchan79 nói:
Đối với người đang yêu: Ngày nào chả là ngày tình nhân.
Đối với người chưa yêu: Ngày tình nhân ngày nào chả thế
Cái này nghe hay nhỉ! :cool:

Cũng được an ủi lây nhỉ!
 
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
tranchan79 nói:
Đối với người đang yêu: Ngày nào chả là ngày tình nhân.
Đối với người chưa yêu: Ngày tình nhân ngày nào chả thế[/QU

Người ta yêu nhau mong chiều thứ 7
Còn tôi buồn khóc thứ 7 dơn côi
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tôi ko nghĩ sau 1 năm cái topic này vẫn được đưa lên, quả thật sau 1 năm khác rất nhiều, ai cũng thế, độc thân hay ko ư, thật ra ai cũng cố tìm một nửa phù hợp cho riêng mình, ai có nhưng điều rất riêng, nhưng khoảng lặng khoảng trống trong tâm hồn mình.
Một năm hy vọng, chờ đợi, có tất cả và rồi cũng vĩnh viễn mất tất cả, và giờ đây lại bắt đầu một hy vọng mới.
 
N

nuketoan

Guest
4/5/06
39
0
8
40
Hà Nội
Hôm nay em đi chùa Hà cầu tình duyên. Hic các bác ạ, số người như em mà còn ê sắc nhiều lắm. Bác nào Valentine mà còn phải ngồi nhà ăn bánh chưng nhìn thiên hạ đi chơi như em thì đừng buồn nhé...
 
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Hôm nay em đi chùa Hà cầu tình duyên. Hic các bác ạ, số người như em mà còn ê sắc nhiều lắm. Bác nào Valentine mà còn phải ngồi nhà ăn bánh chưng nhìn thiên hạ đi chơi như em thì đừng buồn nhé...

Một câu an ủi tinh thần đầu năm
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Hi, đời còn dài mà, chẳng biết đâu mà lần.
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Chùa Hà có mục cầu duyên hả? Sao em đi hàng năm mà có thấy gì đâu, ê vẫn hoàn ế.
Dưng mà bây giờ người ta có mode lấy chồng sớm, cứ ngồi nhìn thiên hạ lấy chồng lấy vợ ầm ầm có ai thấy "ngứa ngáy" ko?
 
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Thế mà tên đồng nghiệp đang tư vấn cho "sếp" đi cầu duyên ở chùa Hà đấy(Sếp SN 74 mà vẫn còn nguyên - Trai tân, chưa có 1 mảnh tình vắt vai- thiên hạ đồn thế còn sự thật thì chỉ sếp mới biết hết thôi)....Chết thật, đúng là tin vỉa hè...
To trang bà già: thiên hạ lấy chồng sớm cứ việc lấy, sống nheo nhóc thì lấy làm gì sớm cho khổ.Về lại bị "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" thì tàn đời... tự do sướng hơn em à...
 
S

sau

Guest
30/11/06
44
0
0
da nang
Thế mà tên đồng nghiệp đang tư vấn cho "sếp" đi cầu duyên ở chùa Hà đấy(Sếp SN 74 mà vẫn còn nguyên - Trai tân, chưa có 1 mảnh tình vắt vai- thiên hạ đồn thế còn sự thật thì chỉ sếp mới biết hết thôi)....Chết thật, đúng là tin vỉa hè...
To trang bà già: thiên hạ lấy chồng sớm cứ việc lấy, sống nheo nhóc thì lấy làm gì sớm cho khổ.Về lại bị "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" thì tàn đời... tự do sướng hơn em à...

nhaquedideple_rathanhpho ui sếp của bạn là nam hay nữ vậy? sinh năm 74 hay là 74 tuổi. Nếu sinh năm 74 từ thì cần gì chỉ chi đi đâu cho xa cứ chỉ cho sếp bạn trang web này thì có hàng khối người đang chờ nè. Và khỏi phải sợ hàng nhái nữa.Còn 74 tuổi thì (khỏi cần bàn). Ôi thế mới khổ chứ nị bà con cô bác đang ế mà bạn cứ giới thiệu đi đâu ấy:wall:
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
To trang bà già: thiên hạ lấy chồng sớm cứ việc lấy, sống nheo nhóc thì lấy làm gì sớm cho khổ.Về lại bị "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" thì tàn đời... tự do sướng hơn em à...
Để em về học võ, keke.
Nhưng nghĩ cũng lạ, lấy chồng có gì sướng đâu mà cứ chui vô, về lại phải làm osin ko lương, chết còn sướng hơn
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Lại một VA LUNG TUNG nữa rồi, vẫn ... alone thôi....


:confused::confused::confused:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA