T
Thằng bé bán kem vào mục đố dzui nhưng mà ko có mục gửi bài mới nên dzào chỗ này post đại mong các bác mod đừng "đẻ lẻ tẻ" bài em nhá.
Hôm sinh nhật dzừa rùi có đứa bạn đố như thế này ko nhớ hết nhưng đại khái là như dzầy :
Hồi xửa, hồi xưa, xưa thật là xưa có một thầy tu cùng một đệ tử đi ngao du thiên hạ, một hôm thấy sấm sét tên đệ tử hỏi sư phụ:
- Sư phụ ơi tại sao khi sấm sét mình thấy có cái gì đó sáng một vệt dài rồi mới nghe tiếng nổ ầm ầm.
- Tại sao khi mình đánh rắm lại nghe tiếng nổ rồi mới nghe mùi thối.
Đố mấy bác ông sư phụ này giải thích sao trong khi ông sư phụ mù tịt về dzật lý.
Con bạn tui nó lói người nào giải thích được thì chịu gì tao cũng chịu. Thằng bé bán kem mới bảo cho hôn một cái được hông? OK.
Bây giờ đố các bạn nữ nếu như giải thít được thì chịu gì thằng bé này cũng chịu he he he he he
Dzô :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil
Hôm sinh nhật dzừa rùi có đứa bạn đố như thế này ko nhớ hết nhưng đại khái là như dzầy :
Hồi xửa, hồi xưa, xưa thật là xưa có một thầy tu cùng một đệ tử đi ngao du thiên hạ, một hôm thấy sấm sét tên đệ tử hỏi sư phụ:
- Sư phụ ơi tại sao khi sấm sét mình thấy có cái gì đó sáng một vệt dài rồi mới nghe tiếng nổ ầm ầm.
- Tại sao khi mình đánh rắm lại nghe tiếng nổ rồi mới nghe mùi thối.
Đố mấy bác ông sư phụ này giải thích sao trong khi ông sư phụ mù tịt về dzật lý.
Con bạn tui nó lói người nào giải thích được thì chịu gì tao cũng chịu. Thằng bé bán kem mới bảo cho hôn một cái được hông? OK.
Bây giờ đố các bạn nữ nếu như giải thít được thì chịu gì thằng bé này cũng chịu he he he he he
Dzô :food-smil :food-smil :food-smil :food-smil