sinhvien1986
Chuyên viên Web
Chào mọi người, ai cũng làm kế toán ở Đà Nẵng thì báo danh nhé.
Yahoo mail: minhtuna12
Yahoo mail: minhtuna12
Sửa lần cuối:
Đà Nẵng là nơi tôi sinh ra.............
Như vậy, khi đi tuyển dụng kế toán, tôi không ít lần bị thất bại vì nhà tuyển dụng ưu tiên dân tỉnh lẻ .............
Dần dần qua thời gian, tôi mới thấu hiểu nhiều điều, để có sự phát triển của thành phố, đất nước thì chúng ta cần có những người giỏi, người tài, đủ đức chứ không phân biệt về sự khác biệt của người khác.
Bạn nên đọc lại bài viết nhé. Mong mọi người chia sẻ nhiều về vấn đề này. Chân thành cảm ơnCái phần tôi bôi đen và đậm đó, hình như nó đá nhau àh nha! Bạn phải tự biết mình đang bị hổng ở phần nào mà nhà tuyển dụng không lựa chọn bạn chứ?
sinhvien1986 bạn quê ở huyện nào vậy? Linh ở Tam Kỳ,nhưng đang làm việc tại TP.HCM hân hạnh được biết bạn.Linh có chia sẻ nhỏ với bạn như thế này, Linh học kế toán ở Phương Đông Tam Kỳ, Sau khi ra trường với quá nhiều bỡ ngỡ, Linh cùng mấy bạn trong lớp đi rải hồ sơ ở Đà Nẵng, có đứa thì bảo là họ nhận vào nhưng phải đóng 6 triệu đồng thế chân, đứa đi xin hoài không được lại đi làm sale cà phê, còn Linh thì rải hồ sơ rất nhiều công ty, ăn chơi ở trọ cả nửa tháng mà chả xin được việc, tới đâu họ cũng nhận rồi để đó,có gì gọi sau,mà cái cách các cô kế toán đó ứng xử với mình như đang bố thí cho người ăn xin ấy.Chờ tới tết Ma Rốc cũng ko thấy gọi.Sau này Linh mới biết họ nhận hồ sơ vào để làm khống chi phí lương thôi.Linh cũng đi tới hội chợ việc làm nhưng chả thấy chỗ nào tuyển kế toán dành cho sinh viên mới ra trường, mà toàn tuyển nhân viên trực tổng đài , kinh doanh, đa cấp nữa.Buồn chán! Linh quyết định rời bỏ mảnh đất nhà mình, vào Sài gòn lập nghiệp. Ở đây! Có rất nhiều cơ hội cho một cánh chim cô đơn giữa biển người, và từ năm 2009-> 2011 nay, Linh đã trưởng thành và đi đúng chuyên môn của mình, Linh tham gia vào hội webketoan, ở đây Linh có anh Tồn, anh Thế Hoàng, cả anh Hiệp ngoài Quảng Ninh- Mod, cả bạn bè Linh làm kế toán , và cả những người Linh quen biết, đồng nghiệp.Họ đã giúp đỡ Linh một cách tận tình, Linh biết ơn những người đó!Chào mọi người, ai cũng làm kế toán ở Đà Nẵng thì báo danh nhé.
Yahoo mail: minhtuna12
Tôi sinh ra và lớn lên tại TP Đà nẵng, 21 tuổi phải vác ba lô đi khỏi thành phố, không ai chứa chấp tôi vì tôi là con của 1 sĩ quan chế độ cũ. Nên tôi chẳng tự hào về mảnh đất mình sinh ra và lớn lên. Tôi còn nhớ vào ngày 27/3/1985 tôi và ba tôi xếp hàng mua cờ tổ quốc để treo nhân kỷ niệm 10 năm giải phóng thành phố Đà nẵng 29/3/1975. Nhưng nhà tôi không đủ tiêu chuẩn để mua cờ nên vào ngày 29/3 không có cờ để treo, ba tôi phải nộp phạt vì vi phạm. nhớ lại mà nước mắt lăn tròn, phải nói là ghét mảnh đất này.
Tuy lúc đó 15 tuổi nhưng có nói với Ba 1 câu: Sao Ba không mãi mặc cái áo lính con thấy hồi bé để bây giờ mình không vất vả thế này.Tâm trạng của anh lúc đó như thế nào anh?
Người xưa nói: đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"Sao khổ thế nhỉ? Các bác cứ bảo nhân lực thiếu tại các tỉnh mà cứ thế này thì bao nhiêu kế toán lại tập trung về thành phố.
Bản thân mình thì không có gì, không cần xin xỏ vẫn làm việc và làm tốt nhưng người thân trong nhà mình thì:
xin một chân giáo viên tiểu học dạy nhạc ở Đà Nẵng - 50 triệu - chỉ được dạy ở vùng ven.
Cô cháu gái - học điều dưỡng muốn về Gia Lai làm - 50 triệu mới nhận vào làm y tá hợp đồng.
Ôi cái sự đời.
sinhvien1986 ơi! Linh đang nói đến kế toán ở đà nẵng thôi! chứ các nghành khác thì không bàn ở đây!
Bạn của Linh nó bảo Linh đừng có về quê, ở trong Sài Gòn làm đi, về đây xin được 1 chỗ làm khó ơi là khó, mà có chán muốn nghỉ thì cũng phải 1 năm sau mới xin được việc. Khổ lắm !Bạn của Linh cũng là kế toán trưởng mà nó còn kêu than như thế đấy!
Em đồng ý với ý kiến của anh DuyVinh! Đà Nẵng đất rộng, đường rộng, nhường chỗ cho cây xanh bóng mát, và những con sóng biển dạt dào thơ mộng, không ồn ào náo nhiệt, không kẹt xe.Nhưng chỉ để đi du lịch và nghỉ mát thôi các bác ạ.Tình hình là tiểu linh chưa có bạn trai, nhưng chắc sẽ lấy chồng ở miền Nam,làm việc ở miền Nam rồi lúc rảnh rỗi đưa cả chồng lẫn con về quê nghỉ mát, đi du lịch Bà Nà, Suối Mơ hay Ngũ Hành Sơn gì đó, là giải pháp hữu hiệu nhấtMình cũng đã định lập nghiệp ở Đà Nẵng khi mới từ nứơc ngoài về, quê vợ mà, giữa thành phố, (Bố vợ cũng như bố NPT, cùng Đại đội với ca sỹ Chế Linh), nghe đồn ĐN có chính sách thu hút người tài, mảnh đất hứa....vv
Làm nhà xong rồi đi xin việc, nhờ hết người này sang người khác gần 1 năm không có việc, hoặc lương thấp, họ nghe giọng Bắc, lý lịch Bắc cũng không mặn mà lắm...chán, rồi đưa cả nhà ra HN sống đến giờ.
Nhìn bề ngoài vậy thôi, ở đâu cũng vậy, cùng là đất nứơc VN mà...
Về quê ngoại du lịch, ăn tết là sứơng thôi.....
Mình cũng từng học ở ĐN 3 năm. Mảnh đất này đẹp, thơ mộng. Mình cũng đã từng nghĩ mình sẽ ở lại nơi đây, nhưng không phải mọi thứ đúng như mình nghĩ được đâu. Thi TN xong mình vô SG, công việc ở đây dù sao cũng dễ tìm hơn là ở ĐN, lương thấp, đi làm tìm kinh nghiệm là chủ yếu. 2 năm sau, mình đã có trong tay một chút vốn liếng về kiến thức, liên thông ĐH xong. Con bạn mình thời đấy vẫn bám trụ tại ĐN, đến bây giở vẫn chưa xin được công việc đúng chuyên môn, chỉ làm tạm bợ thôi. Bạn ấy là dân gốc ĐN, nhưng phải có tiền thì mới có được công việc. Mình rất yêu thích ĐN, nhưng nói có được việc ở đây, chắc là hơi bị chua cay nhiều đấy.