H
Vui quá, hôm qua đi câu thật là vui.Cafe HBT ra quân hôm qua ít quá nên mặc dù Thu Quỳnh cafe HBT đã hết sức cố gắng để câu nhưng kết quả cho tới 3h chiều vẫn chưa được con nào, và :wall: ra về. Phần thắng đã thuộc về cafe LH đã câu được hai con, một con do công của chị Van Chau (cách câu rất đặc biệt, vừa chơi bài vừa câu cá tanh thật và cá đã cắn câu lúc 11h trưa, con cá này to lắm các bác ạ, dài khoảng 1m65+, cân nặng >50, vòng 1, 2, 3 em chịu do không có thước nên em không đo được, và cũng không dám ước lượng, ai có nhu cầu mua cá tươi xin gặp chị Van Chau.
Một con nữa do công của anh Thắng (em không biết tên của anh trong web) cá này thì không to bằng cá của chị Van Chau, nhưng cách câu thì cũng không kém phần đó là câu cảm nhận bằng lòng bàn chân, mồi bằng một quả mận mà thôi không cần giun hay thịt bò gì cả.:ladiesman
Một con nữa do công của anh Thắng (em không biết tên của anh trong web) cá này thì không to bằng cá của chị Van Chau, nhưng cách câu thì cũng không kém phần đó là câu cảm nhận bằng lòng bàn chân, mồi bằng một quả mận mà thôi không cần giun hay thịt bò gì cả.:ladiesman

