Phần 2:
Nghe TháiBình84 ca cẩm và đòi đi ăn chè, TC tôi đồng ý ngay. Chỉ cho 2 chị em nhà họ quán chè đầu phố(mà mình thừa biết đầu phố chẳng có quán chè nào cả). Họ mà đi tìm thì đến tối cũng chẳng tìm ra, mà như thế thì thích thật, đỡ phải nghe họ "ca" suốt buổi.
Hic hic... đúng là gieo gió thì gặt bão! Mình kiếm cớ đẩy 2 nàng đi, đâu ngờ 2 nàng bắt mình đưa đi mới chết chứ! biết tìm quán chè ở đâu đây? thôi thì kệ nó vậy, cứ đi đi, biết đâu may mắn lại gặp quán chè di động nào đó. Đi mãi đi mãi và đi mãi.... 2 nàng cảm thấy rất khó chịu vì bị TC xỏ mũi kéo đi. Thôi thì ăn kem vậy! TC nhác thấy quán kem ở góc phố.
Thế là ăn Kem. Ăn kem xong 2 nàng đòi TC cõng về mới chết chứ! Ví thân này sẻ làm 2 được.... thì TC nào có xá. Đàng này chỉ có 1 tấm thân còm cõi làm sao cõng 2 nàng cơ chứ? TC đứng dậy chạy liền....
(Lan man nhiều quá chẳng thấy vào chuyện chính gì hết)
Câu chuyện chính bắt đầu:
Khi chúng tôi về đến địa điểm tập kết là lúc ngó thấy 4 cái mẹt nhắn nhúm vì nghĩ rằng mình bị bỏ bom. Xin thưa với bà con, 4 cái mẹt đó là của: ThắngMadi, Hoàngvn79, Mua xuantrongxanh và 1 đồng chí chẳng biết tên(giờ thì chắc cú là đồng chí Thợ Mộc rồi).
TC về tới nơi là gục ngay xuống bàn đánh 1 giấc, tỉnh dậy khi trời đá nhá nhem tối, Quán lúc đó đã xuất hiện thêm 4 cái mẹt(3 đồng khổ chủ của bữa tiệc): Huemis, KTBTĐ, Phương Nam và Hanjun...
1 lúc sau thấy chú Tuấn Giang lò dò đi tới. Chán! (lần sau có lẽ anh phải vẽ bản đồ cho chú mới được)
Cao su thật! hẹn nhau từ 5h mà bây giờ đã là 6h15 chẳng thấy đông đủ gì hết!
6h30: Trước cửa quán xuất hiện: Trời ơi! ai mà xinh thế nhỉ? có nhầm lẫn gì hay không nhỉ? =======> Em Thu Quỳnh(khác thế không biết).
Thế là đủ khổ chủ của bữa tiệc rồi đấy! điểm danh phát: Thangmadi, Huemis, KTBTĐ, Hoangvn79, Thu Quynh và Phuong Nam.
Bữa tiệc bắt đầu được chưa? được rồi đấy! Khách mời thì thiếu nhưng khổ chủ đông đủ rồi.
Bàn tiệc được dọn ra thì kìa.....(đúng là có ăn có khác) 2 chị em nhà Bluehn và dolphin2705 song hành xuất hiện!
Rồi bác VAT...
Rồi em Babyan nữa chứ! (Thư ký gì mà chuyên gia đến muộn)
Rồi đến Tigon_ETC.....
Tiệc gần tàn thì có thêm: Lương Tuấn Anh, Girl_Hennessy, Hóa đơn bán lẻ, Văn, Lê Cường, Lan Nguyen, và 1 người nữa(chắc là bạn của HM hoặc KTBTD)...(ai còn thiếu tên thì điểm danh nhé)
Nhậu và nhậu(phần này thì không nhớ mấy, ai uống rượu lại đi nhớ đến tiểu tiết bao giờ, mà có nhớ thì cũng chẳng nói ra đây vì nói ra là mấy em Bluehn, Thu Quynh, Phương Nam, Babyan oánh mình chít)
8h15' TC xin phép ra về(thực ra có thèm xin phép ai đâu, trốn về thì chính xác hơn).
Xong kết thúc bữa tiệc ở đây nhé! có ai có ý kiến ý cò gì không đây?