Chiều thứ 7 mình hí hửng lên Báo (Lão VAT sửa bài của mình thành kêu gọi tổ chức sinh nhật, cảm thấy phấn khởi quá, mong muốn mãi mà chả dám nói lên lời).
Ấy vậy mà, nghe tin tổ chức sinh nhật cho mình, "chúng ló" lượn hết mới đau chứ!
Tuần sau thì em ở nhà thật!
Thứ 7 tuần này mời bà con lên cafe Báo ăn "Chaos" nhá! Anh tổ chức SN hơi muộn tý cáo lỗi cả nhà
Dạo này "già" rồi, nên bài mới "viết" xong lại quên ngay nội dung, cứ phải đọc đi đọc lại mới rõ ràng mình viết gì!
Khổ thế đấy!!!
Dạo này đang dịch anh ah!muốn mang cây nhà lá vườn ra quảng cáo lắm nhg sợ mọi người nhiễm thì chết:angel::angel:Ơ, SN mà ăn Cháo thì kiểu này phải bẩu ẻm Thu Quỳnh tặng cho ít lòng lợn rồi ^^
Va Anh Toi nói:Cháo LÒNG của em Thu Quỳnh đó mà
Gớm, Láng Hạ còn "xơi" trước Báo cơ cô Cóc ạ :angel:hic , bác có quà mà chẳng nói trước gì cả để các em cafe láng hạ tham gia cùng với chứ , ai lại ăn tham thế nhỉ ? cùng là hội cafe mà , bác thiên vị quá bác VAT ơi ,
Em là em thay mặt các cô em trẻ đẹp cảm ơn "món quà chuyển chậm" của bác già. Đúng sở trường sở đoản của e có khác, e xơi nguyên nửa. :1luvu:
Em cũng cảm ơn anh già, vì lần đầu tiên em đc thưởng thức "Chaos"
Ngon đáo để :freddy:
Cái Chaos nhà em khác với cái Chaos các chị thưởng thức hôm đó nhé!
Nhưng "chaos" hôm đó thiếu mất "hột vịt lộn" heheem chỉ biết nó cũng là "Chaos" thôi :wall: