Chia sẻ cảm xúc lầu đầu tiên thi CFA.
Kể từ lúc nghe từ CFA lần đầu tiên đến ngày thi khoảng 6 tháng, trong quá trình học thi ngày nào mình cũng vào forum CFA của webketoan vài lần để chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, nên cũng hôm nay muốn chia sẻ cảm giác đi thi cùng các bạn.
Mình tham gia forum với các bạn nhưng mình lại đang ở Australia. ở Australia, CFA thi ở 3 thành phố Sydney, Melbourne và Perth, mình thi ở Sydney. Mình muốn chia sẻ với các bạn không khí ngày thi ở đây để muốn nói rằng CFA rất đáng giá để bạn đầu tư thời gian, công sức, ...
Quá trình học ôn CFA của mình chỉ ngót ngét 6 tháng, nên việc ôn tập cũng không mang cho mình cảm giác tự tin lắm khi đi thi, và mặc dù xác định đi thi cho có kinh nghiệm nhưng mình cũng ... stress quá.
ở Sydney, CFA thi ở trong 1 rạp hát lớn (4.800 m2) trong khu Sydney Showground ở khu Olympic Park. Mình có mặt lúc 7h30, mà thấy thí sinh đã đến đông nghẹt, rất nhiều người trên tay vẫn cầm tờ Quick sheet của SCHWESER để ôn vớt vát trước giờ thi. 7:45 họ bắt đầu cho vào đăng ký. Nhân viên làm nhiệm vụ mặc áo màu xanh lá cây và màu cam (rất chói) nên rất dễ phân biệt với thí sinh. Tất cả thí sinh cả 3 level đều ngồi trong nhà hát này, chia thành những section/ Room riêng, nhưng giữa các section không có gì ngăn cách cả thành ra mình cảm thấy mình rất nhỏ bé trong không gian lớn này. Mình đếm thấy có 32 sections, section của mình có khoảng 60 người, ... nên ước tính khoảng trên dưới 2000 thí sinh dự thi. Theo quan sát của mình, thí sinh rất đa đạng, người châu á cũng khá đông, ... chắc phần nhiều gốc ấn độ, trung quốc, hàn quốc, ...
Quá trình đăng ký cũng khá lâu, và thi, mình nghĩ cũng tương tự như ở nhà. Chắc cũng như ở nhà, cuộc thi diễn ra rất nghiêm túc, ... Mặc dù mình thuộc lòng testing policy nhưng họ bắt buộc mình phải đọc và đồng ý. Ai cũng cắm cúi làm bài. Australia mùa này đang đầu đông nên chỉ hơi lạnh, nhưng ngồi thi trong rạp hát rộng lớn, mặc dù mặc 1 áo dạ dày nên ấm áp nhưng hai bàn tay mình lúc nào cũng thấy lạnh ngắt. (Lần sau thi vào tháng 6 mình sẽ phải nhớ mang bao tay mỏng đi mới đưoc). Kết thúc buổi thi buổi sang, mọi người ra ngồi la liệt ở bãi cỏ ăn uống và trang thủ ôn bài, mình thấy có những cả gia đình đi theo để theo chắc để ... cổ vũ, con nhỏ nằm trong xe đẩy.
Sau buổi thi, CFA Society of Sydney (CFAS) mời tất cả mọi người dự “Post Exam Drinks” ở Novotel Sydney Olympic Park ngay gần bên để “drink and chat”, cũng không nhiều người tham dự lắm vì vội đón train về nhà. Mình cũng sang dự xem họ có bàn luận gì về bài thi không, thì ... hầu như ... chẳng nghe được thong tin gì cả về thi cử cả. Chắc mọi người tuân thủ ... “Codes and Ethics”.
Cảm giác sau khi thi xong: mỏi gãy lưng, trút được 1 gánh nặng, ... và "sẽ" tự tin hơn cho lần thi sau.
Vài dòng chia sẻ cùng các bạn.