Hạnh phúc tìm ở đâu?

  • Thread starter vnson2010
  • Ngày gửi
V

vnson2010

Guest

Một ngày kia, đám yêu tinh họp nhau lại để tìm cách phá hoại cuộc sống của loài người. Yêu tinh đầu đàn lên tiếng: "Với loài người, hạnh phúc là thứ quí giá nhất. Vậy chúng ta hãy đánh cắp thứ quí giá nhất của họ và giấu ở nơi mà họ không thể tìm thấy được. Các ngươi thấy sao?".

Một yêu tinh lên tiếng: "Hãy đem hạnh phúc giấu trên đỉnh núi cao nhất trên Trái đất này, chắc con người sẽ không thể tìm ra".


Yêu tinh đầu đàn lắc đầu: "Rồi một ngày họ cũng sẽ tìm cách chinh phục đỉnh núi cao nhất ấy".


"Vậy hãy giấu hạnh phúc dưới đáy đại dương sâu thẳm..." - một yêu tinh khác nói.


"Rồi một ngày họ cũng thám hiểm đến đáy đại dương sâu thẳm nhờ những phương tiện hiện đại", yêu tinh đầu đàn lại lắc đầu.


"Mang giấu ở một hành tinh khác vậy", một tiểu yêu tinh đề nghị.


"Con người đang tìm cách khám phá vũ trụ và các hành tinh khác", yêu tinh đầu đàn ngao ngán.


"Có một sự thật: con người hay tìm kiếm hạnh phúc khắp mọi nơi; nhìn thấy hạnh phúc nơi người khác nhưng thường không nhìn thấy hạnh phúc chính ở bản thân mình. Vậy ta hãy giấu hạnh phúc trong mỗi con người, chắc chắn họ sẽ không thể nào tìm thấy được...", một nữ yêu tinh chậm rãi nói.


Cả đám yêu tinh reo lên sung sướng và quyết định làm theo lời đề nghị trên.


Liệu hạnh phúc của con người có bị đám yêu tinh kia giấu mất? Câu trả lời tùy thuộc chính bản thân chúng ta trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc cho mình...
:049::028::007:
VNSON Corp sưu tầm​
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Tớ cũng đang đi tìm hạnh phúc của mình đây! hihi. đi hoài, đi mãi.....mỏi chân quá.híc híc.
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Hạnh phúc ở ngay dưới chân bạn đấy, đi đâu cho xa....................................
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
mỗi ngày bạn gặp 1 niềm vui nhỏ và bạn cười , đó đc gọi là hạnh phúc, cứ mỗi ngày như vậy thì bạn đã có 1 hạnh phúc lớn rồi!
 
M

maudon88

Sơ cấp
20/12/09
25
2
0
37
Nhổn - Từ Liêm - Hà Nội
Hóa ra hạnh phúc chỉ là những niềm vui nhỏ vậy....................nhưng như thế đối với mình vẫn là chưa đủ.hixhix
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
lật bàn chân lên để xem hử? hihi.

Người ta nói hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở gần bên mình rất gần, nhưng do mình không chấp nhận, không nắm giữ, cứ mãi đi tìm xa xăm..........
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Người ta nói hạnh phúc không ở đâu xa, mà ở gần bên mình rất gần, nhưng do mình không chấp nhận, không nắm giữ, cứ mãi đi tìm xa xăm..........

Hạnh phúc ở gần nhưng nó lại không theo ý mình nên phải đi xa thôi.
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình không có hạnh phúc? Trong khi đó hạnh phúc ở rất gần mà chúng ta không nhận ra.
Cuộc sống này có rất nhiều thứ đem lại cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc, không chỉ có hạnh phúc lứa đôi mà đôi khi chỉ bằng một nụ cười trao cho nhau cũng là niềm hạnh phúc.
Sự cảm nhận về hạnh phúc từ mõi người rất khác nhau.^^
 
Sửa lần cuối:
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Hạnh phúc ở chốn nào? ngay bên cạnh ta ư? vậy làm thế nào để cảm nhận? cuộc đời trớ trêu thay, sao không cho hạnh phúc ấy 1 hình hài, để cho ta dễ nhận thấy?
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
Hạnh phúc ở chốn nào? ngay bên cạnh ta ư? vậy làm thế nào để cảm nhận? cuộc đời trớ trêu thay, sao không cho hạnh phúc ấy 1 hình hài, để cho ta dễ nhận thấy?
Hạnh phúc không có hình hài.
Hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng. Hạnh phúc có khi là một điều gì đó rất đỗi bình thường và bình dị.
Hạnh phúc đôi khi nó đến với ta bất chợt và ngẫu nhiên.
Có bao giờ ở xa về thăm bố mẹ không ? nếu có thì có thấy vui và mừng rỡ không? nếu có đó là niềm hạnh phúc khi gặp lại bố mẹ rồi. Và sự cảm nhận hạnh phúc mõi người khác nhau tùy theo mức độ.^^
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
lật bàn chân lên để xem hử? hihi.

hí hí.:004::004: bác toàn đi chân đất, lật lên làm j có j ngoài đất hả bác, :030::030:

bài hạnh phúc ở đâu rất hay và ý nghĩa, mình cũng đã đi tìm, nhưng ko bít bjio cảm nhận dc thực thụ về nó, nên mình cũng đã tự nhủ với bản thân là mỗi ngày mình hãy sống và làm việc hết mình, hãy làm những j mình thích, bên trong nó chứa ẩn những hạnh phúc mà t sẽ nhận ra và mỉm cười với nó,
 
Sửa lần cuối:
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
hí hí.:004::004: bác toàn đi chân đất, lật lên làm j có j ngoài đất hả bác, :030::030:
ờ. hèn chi, có thấy hạnh phúc đâu. hihi.
cái hạnh phúc mà anh payment nói, mình cũng chưa tìm ra, quá lâu rùi, mình đã ko gặp họ. hi.
 
M

meomai

Sơ cấp
25/5/11
3
0
0
35
Hệ mặt trời
Hạnh phúc tìm ở đâu?
Cám ơn vì bài viết ý nghĩa này!
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
ờ. hèn chi, có thấy hạnh phúc đâu. hihi.
cái hạnh phúc mà anh payment nói, mình cũng chưa tìm ra, quá lâu rùi, mình đã ko gặp họ. hi.

hi, thật ra hạnh phúc nó ẩn ngay trong những việc nhỏ bé hàng ngày, có chăng là ta có nhận ra nó hay không thui,
chúc mọi người đều nhận ra hạnh phúc nhỏ bé của mình trong từng hành động, từng việc làm, từng lời nói
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
ờ. hèn chi, có thấy hạnh phúc đâu. hihi.
cái hạnh phúc mà anh payment nói, mình cũng chưa tìm ra, quá lâu rùi, mình đã ko gặp họ. hi.

Qua mượn tạm dép của ông OBama mang vô mà đi tìm hạnh phúc đi. Bác hãy bằng lòng với gì mình có là hạnh phúc rồi đi đâu cho xa.
 
lienkt222

lienkt222

Sơ cấp
5/2/10
43
0
0
ha noi
hiiiiiiii, hum nay qua topic này thấy dân độc thân nhà mình cũng lấn sân khá nhiều, hiiiiii, đúng là những người độc thân vẫn đang mỏi mòn kiếm tìm hạnh phúc,
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Không sợ rằng mình không tìm ra hạnh phúc, mà sợ nhất là mình đánh mất hạnh phúc trong sự vô tâm, vô tình... khi hạnh phúc ở ngay cạnh bên mà không biết giữ, không biết trân trọng, để đến khi nó vuột khỏi bàn tay này, thì lúc đó cảm thấy tiếc nuối,đau khổ....Đã có ai từng như thế không nhỉ, chắc rằng sẽ có.... sẽ có rất nhiều hạnh phúc bị bỏ mất nếu ta cứ muốn đi tìm hạnh phúc khác, mới hơn...xa vời hơn....!!!???
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Qua mượn tạm dép của ông OBama mang vô mà đi tìm hạnh phúc đi. Bác hãy bằng lòng với gì mình có là hạnh phúc rồi đi đâu cho xa.

Tớ sở hữu 1 shop ve chai lun ấy chứ. vậy đó là hạnh phúc của tớ sao? dạo này chẳng lượm được chiếc dép nào, dép cũng bán hết rùi. hihi.
hạnh phúc có khi là ăn 1 món ngon ko? mà dạo này tớ lại chẳng thèm món nào cả, cơm công ty thì ăn cho qua ngày đoạn tháng, híc híc.
 

Xem nhiều