Offline Webketoan Miền Bắc đã kết thúc chỉ còn dư âm của nó vẫn đọng lại với thời gian.
Lời xin lỗi là quá thừa nhưng lời cảm ơn chẳng khi nào là đủ. Cứ đến hẹn lại lên, mọi người cùng nhau thảo luận kế hoạch Offline. Webketoan là một cộng đồng nhưng nó chưa phải là một tổ chức. Chính vì thế mà khả năng xâu chuỗi và điều phối sự kiện luôn dừng lại ở mức độ cộng đồng. Thiếu xót rất nhiều và Offline năm nào cũng có. Ban Tổ Chức – Những người không chuyên nghiệp - luôn xin lỗi, luôn hứa sẽ sửa đổi và năm sau lại thế.
TAT là một thành viên của Web, không dám nói là kỳ cựu, bởi diễn đàn này còn rất nhiều người kỳ cựu hơn, TAT là thành viên cũ. Tham gia Offline từ bao giờ nhỉ? 2005 là lần đầu tiên. Một kỷ niệm Sinh Nhật Webketoan lênh đênh trên Sông Hồng thật thú vị.
Đến hẹn lại lên, năm nào tổ chức là năm đó tham gia đi Off. Từ thành viên chỉ biết đăng ký – nộp tiền – đi chơi, trở thành người của Ban Tổ Chức. Khi còn là Thành Viên, TAT thấy bực với khâu tổ chức lắm lắm. “Họ” chẳng chuyên nghiệp tẹo nào, “mình” mà làm chắc sẽ hoàn hảo hơn. Giờ là BTC, mới biết mình chẳng thể nào hoàn hảo nếu không có sự ủng hộ nhiệt tình từ phía các thành viên.
Mở đầu câu chuyện quá dài. Nó lan man và khiến mọi người thấy buồn. Chẳng thích hợp tẹo nào với một bài tường thuật chuyến đi. Nhưng nó là tiền đề để mọi người thông cảm, sẻ chia và năm tiếp theo sẽ cảm thông, ủng hộ nhiều hơn nữa.
Offline Webketoan Sầm Sơn 2011!!!
Khởi động từ khá sớm, số lượng thành viên vào “Chém Gió” đông khủng khiếp nhưng số lượng thành viên “Chém Gió” lại đăng ký chẳng được mấy người. Có lẽ một phần tại Ban Tổ Chức không đáp ứng được nhu cầu của số đông thành viên đó. Cũng có thể là do Ban Tổ Chức quá độc đoán khi lựa chọn địa điểm tham gia Offline. Webketoan là một Cộng Đồng, chứ không phải là nơi sinh hoạt của một nhóm nhỏ cá nhân nào hết. Chúng tôi – Ban Tổ Chức phải lựa chọn địa điểm nào đó phù hợp với cộng đồng.
Thời gian đăng ký là khoảng thời gian hồi hộp vô cùng. Một năm kinh tế biến động và suy thoái. Khí hậu – Thời tiết – Thiên nhiên cũng ngoảnh đầu. Kinh tế lạm phát, ai cũng phải gồng mình với gánh nặng chi tiêu, khó có thể dư ra một khoản nhỏ để đi chơi. Thiên nhiên phẫn nỗ, nước biển nhiễm phóng xạ, sóng thần rình dập bất cứ lúc nào. Vượt qua tất cả chướng ngại vật, rất nhiều người đã đăng ký tham gia. Danh sách đăng ký khác hẳn với danh sách “Chém Gió” trước đó khiến BTC vừa mừng vừa lo. Mừng vì nhiều người “lạ” biết được thông tin mà ủng hộ. Lo vì sợ số người tham dự vượt quá khả năng tổ chức kiểm soát.
Và rồi thì…
3h sáng ngày 18/06, một cơn mưa lớn ập xuống Hà Nội, TAT choàng dậy: Ô trời mưa ^^ và sau đó ngủ tiếp ( Trời mưa thì mưa, hôm sau ngày nghỉ lo gì?)
4h sáng, tít tít tít tít… một bạn thành viên nhắn tin: Anh ơi, mưa to thế này có đi không ạ? Em ở tận Mê Linh – Vĩnh Phúc, đi thế nào bây giờ ạ? Lùi giờ khởi hành được không ạ?
Chết cha! Hôm nay đi Offline, hẹn mọi người 5h30 tập trung, 6h khởi hành, vội trả lời: Không hoãn đâu bạn ạ, nhưng mọi người có đợi bạn, kèm theo đó là câu nhắc nhở: Đi Đường Cẩn Thận.
5h30’, trời ngớt mưa, nhấc điện thoại gọi Taxi: Cho ngay 1 xe Taxi 2+4 chỗ đến ngõ XYZ nhé!
1 phút, 2 phút, 10 phút đã qua mà Taxi vẫn mất hút, tự nhủ trời mưa thế này thì làm gì có ai đi sớm, mình túc tắc cũng được. 20 phút, 30 phút rồi 40 phút, bắt đầu sốt ruột, nhất là khi nhận được tin nhắn của bạn trên Vĩnh Phúc đi xuống: Em đã đến nơi và lên xe oto rồi anh ạ!
Xách luôn 2 thùng nước lên vai, lưng khoác Ba lô, chạy huỳnh huỵch ra đầu ngõ đợi Taxi. Phố mưa vắng tanh người, Taxi chẳng thấy đâu, bấm máy gọi 1 loạt hãng khác nhau đều nhận được duy nhất 1 câu; Anh đợi chút xe tới liền.
6h30, cứu tinh mới xuất hiện, sao mình thấy anh lái xe đẹp trai thế không biết. Ném vội mọi thứ lên xe, rồi giục anh chạy cho em qua chỗ ABC để đón “khách”. 6h50, TAT và Kino xuống khỏi Taxi trong ánh mắt ngưỡng mộ của các thành viên khác ( Đúng là Ban Tổ Chức có khác, luôn đi muộn để được coi là VIP).
Trời vẫn mưa và đường vẫn trơn, xe chuyển bánh lúc 7h00 sáng ( chậm hơn 1 tiếng so với kế hoạch do lỗi của TAT ^^)
Phần 2 – Continue…