Webketoan Miền Bắc: Cảm nhận & Hình ảnh offline Sầm Sơn 2011

Tình hình là đã có người trả tiền giữ bản quyền clip đưa thư dưới 1 tỷ đồng. Cả nhà có ai trả giá cao hơn ko nhể????


Đi tìm lời bình cho ảnh: Quà tặng là 1 áo wkt cho lời bình hay nhất nào!
aun22502d7fh2pa.JPG


dhk4y5msnfxwxdk.JPG
 
Sóng ở Sầm sơn chắc to làm bà con nhỉ
(thấy ông VAT tắm biển mà còn đeo cả thắt lưng, chắc sợ sóng đánh bay mất ...mà thôi ko noi nữa)
 
Sóng ở Sầm sơn chắc to làm bà con nhỉ
(thấy ông VAT tắm biển mà còn đeo cả thắt lưng, chắc sợ sóng đánh bay mất ...mà thôi ko noi nữa)
Sóng hum đó to lắm anh ah. Dạt vào bờ toàn ... em cứ tưởng thói quen của dân bản địa là đem quần áo ra bãi biển phơi. :005::005::005:
 
Ngắm ảnh siêu lòng ... vài dòng ...
Sự gợi cảm, quyến rũ, .... Ai vậy ta???
Oh........ Sự nóng bỏng của ... mùa hè, lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, nồng nàn hơi ấm tại bến đỗ sứ Thanh - Xả stress với nụ cười biển Sầm Sơn!
Nơi hội tụ những anh tài ^:)^ học tập hăng say! Làm việc đầy nhiệt huyết! Chơi thì sao? Hết mình!_!

Yes, offline Webketoan 2011.
Welcome to Webketoan " Cộng đồng tạo nên sức mạnh"

:yo yo (30):

"Chính nhờ đêm hôm đó, anh TAT nhìn sâu vào mắt em nên mới nghĩ ra ý kiến đó đấy ^^ "
Hơ hơ ... Lời khích lệ chưa "cần kính để đeo và xi măng để trát" :-" Vì có chất xúc tác đang liền kề "Cái mùi nồng nồng - Cái vị cay cay, ... - ..." đã tạo nên cái sáng kiến hậu offline của bác TAT.
Ko biết vài dòng nhận xét có chuẩn ko ta!
 
Sửa lần cuối:
Sóng ở Sầm sơn chắc to làm bà con nhỉ
(thấy ông VAT tắm biển mà còn đeo cả thắt lưng, chắc sợ sóng đánh bay mất ...mà thôi ko noi nữa)

Đấy đấy em cũng thắc mắc giống pác mà ko dám nói ra.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Meo Meo, mình bao nhiu ảnh đẹp chả thấy anh nào đưa lên cả...hihi
 
Bình luận ảnh

:004: Hình ảnh tiêu biểu thể hiện "Sự tiến hoá của quần"

Bình luận ảnh của chị Bống
 
một cây làm chẳng lên non
Ba cây chum lại lên hòn núi cao
webketoan- cộng đồng tạo lên sức mạnh.
Hi chị bống - Chúc chị trẻ mãi không già. hêhheeh
 
Hị hị thấy cái nick em gì ở zing mới tò te đi kết bạn ai dè ẻm vào nhà chôm bao nhiu xiền của mềnh.
 
Già rồi mà còn dại thế thử em , khà khà ....

Ai bảo TÒ TE KẾT BẠN đáng đời . haha
 
Hị hị thấy cái nick em gì ở zing mới tò te đi kết bạn ai dè ẻm vào nhà chôm bao nhiu xiền của mềnh.

Ơ thế add ngay nick e vào. Em trông nhà cho :D
 
Già rồi mà còn dại thế thử em , khà khà .... :004::004::004::004::004::004:
Đấy, may là dại gái chứ dại giai thì chít đấy lão ạ
Già rồi mà còn dại thế thử em , khà khà ....

Ai bảo TÒ TE KẾT BẠN đáng đời . haha
Khổ thế, tại thấy ẻm í xinh quá, dễ thương quá
Ơ thế add ngay nick e vào. Em trông nhà cho :D
Thế nick của em là gì thế
 
Nhằm đáp ứng nhu cầu gặp mặt của mọi người sau chuyến Offline vừa qua, TAT có ý định tổ chức 1 cuộc Hậu Offline nhỏ ngay tại Hà Nội.

Đây là cơ hội để những người đã tham gia chuyến offline có cơ hội gặp lại nhau trao đổi và nói những gì chưa kịp nói.

Ngoài ra những bạn vì lý do này, lý do kia không thể tham gia chuyến offline vẫn có thể gặp mặt ngắn hạn tại Hà Nội sẽ chia sẻ, giao lưu và trao đổi với nhau.

Mọi người cho ý kiến về thời gian gặp mặt: Chiều tối thứ 7 tuần này ( 25/06/2011) hay chiều tối thứ 7 tuần sau ( 02/07/2011) nhỉ?

Kinh phí tham gia sẽ Share đều cho tất cả những người tham dự ( ước tính khoảng 150k - 200k)

Ai đồng ý thì lên tiếng nhé!

Không đi off thì có đc tham gia không bac TAT ơi
 
Không đi off thì có đc tham gia không bac TAT ơi

Câu trả lời ở đây bạn ạ! Hy vọng hôm đó có bạn tham gia góp vui!

Ngoài ra những bạn vì lý do này, lý do kia không thể tham gia chuyến offline vẫn có thể gặp mặt ngắn hạn tại Hà Nội sẽ chia sẻ, giao lưu và trao đổi với nhau.
 
không biết chị bống nhà mình nói gì ,làm gì anh chàng bác sỹ người hà nam mà sao anh chàng này không tiếc lời khen ngợi chị bống nhà mình thế nhỉ ????????? từ ngày đi ọp về ko lúc nào ol mà ko khen thế mới lạ chứ!!!!!!!

Nhằm đáp ứng nhu cầu gặp mặt của mọi người sau chuyến Offline vừa qua, TAT có ý định tổ chức 1 cuộc Hậu Offline nhỏ ngay tại Hà Nội.

Đây là cơ hội để những người đã tham gia chuyến offline có cơ hội gặp lại nhau trao đổi và nói những gì chưa kịp nói.

Ngoài ra những bạn vì lý do này, lý do kia không thể tham gia chuyến offline vẫn có thể gặp mặt ngắn hạn tại Hà Nội sẽ chia sẻ, giao lưu và trao đổi với nhau.

Mọi người cho ý kiến về thời gian gặp mặt: Chiều tối thứ 7 tuần này ( 25/06/2011) hay chiều tối thứ 7 tuần sau ( 02/07/2011) nhỉ?

Kinh phí tham gia sẽ Share đều cho tất cả những người tham dự ( ước tính khoảng 150k - 200k)

Ai đồng ý thì lên tiếng nhé!

hèm anh tat này k biết tổ chức vụ hậu này với mục đích chính là gì đây ta???/
Lưu ý cho những người đã, chưa và sắp có chồng khi lại gần anh TAT nhé...
Hổng biết sau vụ hậu này TAT nhà ta có mua thêm được chị Chim nào về nữa ko ????
 
Sửa lần cuối:
không biết chị bống nhà mình nói gì ,làm gì anh chàng bác sỹ người hà nam mà sao anh chàng này không tiếc lời khen ngợi chị bống nhà mình thế nhỉ ????????? từ ngày đi ọp về ko lúc nào ol mà ko khen thế mới lạ chứ!!!!!!!

Con bé này hum nay mới mò lên đây>
C ko bít em nói thật ko? Hay cố tình khoe là câu đc anh bác sĩ rồi đây! he he! Định đánh đồn có địch hả em ui!
 
Back
Top