H
Các bác ơi! có bác nào gặp trường hợp như em không?
Cơ quan quản lý thuế của em ở Đống Đa - Hà Nội. Tự nhiên 1 hôm có người gọi điện đến cty đòi gặp kế toán, em nghe điện chưa kịp hỏi đã bị quát là tại sao ko xưng tên, rồi bà ta nói là ở cquan thuế bộ phận 1 cửa ( thuế nào thì ko thấy nói) bà bắt em đọc thông tin cty, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại của em. Lúc đó không hiểu sao em làm theo như cái máy, sau đó bà ta nói là hiện nay cquan thuế có các mẫu biểu mới về thuế GTGT và đợt này trang web thuế đang nâng cấp nên không update lên được thì sẽ cho người mang mẫu biểu qua cho em tham khảo. Ngày hôm sau em nhận được cuộc điện thoại nói là mang tài liệu giao và thu tiền, em nói em ko mua vì ko biết tài liệu đó là gì thì người đó bảo: chị làm việc với thuế như thế nao?, em tường thuật lại thì người đó bảo: "sẽ chuyển chị làm việc lại với Thuế". Khoảng 2 ngày sau em lại nhận được điện thoại của người đó nói là :"tại sao em chống đối, lên đây gặp tôi", em hỏi là lên đâu thì bà ta trả lời là lên thuế và cúp máy ( bà ta gọi vào máy cố định của cty nên em ko biết đc số). Em ko lên vì không biết lên gặp ai ở đâu, em gọi cho quản lý của em thì họ bảo không có ai tên nhu ba ta noi cả. Khoảng tuần sau thì em lại nhận được cuộc điện thoại từ sim rác nói là tại sao ko lên gặp bà ta, bà ta nói sẽ chuyển em sang bộ phận thanh tra, em phai hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Đó là toàn bộ câu chuyện em nói hơi dài dòng nhưng em muốn hỏi các bác:
1. Tháng 6/2011 có các thông tư, nghị định gì mới về thuế không?
2. Cán bộ thuế làm việc như vậy có đúng không?
3. Cán bộ thuế thì được phép gọi điện đến quát tháo Doanh nghiệp không?
4. Nếu có các vấn đề mới liên quan đến chính sách thuế thì cán bộ thuế có cho người mang đến tận công ty không?
Em đang rất bức xúc, mong nhận được thông tin chia sẻ của các bác
Cám ơn rất nhiều!
Cơ quan quản lý thuế của em ở Đống Đa - Hà Nội. Tự nhiên 1 hôm có người gọi điện đến cty đòi gặp kế toán, em nghe điện chưa kịp hỏi đã bị quát là tại sao ko xưng tên, rồi bà ta nói là ở cquan thuế bộ phận 1 cửa ( thuế nào thì ko thấy nói) bà bắt em đọc thông tin cty, địa chỉ, mã số thuế, điện thoại của em. Lúc đó không hiểu sao em làm theo như cái máy, sau đó bà ta nói là hiện nay cquan thuế có các mẫu biểu mới về thuế GTGT và đợt này trang web thuế đang nâng cấp nên không update lên được thì sẽ cho người mang mẫu biểu qua cho em tham khảo. Ngày hôm sau em nhận được cuộc điện thoại nói là mang tài liệu giao và thu tiền, em nói em ko mua vì ko biết tài liệu đó là gì thì người đó bảo: chị làm việc với thuế như thế nao?, em tường thuật lại thì người đó bảo: "sẽ chuyển chị làm việc lại với Thuế". Khoảng 2 ngày sau em lại nhận được điện thoại của người đó nói là :"tại sao em chống đối, lên đây gặp tôi", em hỏi là lên đâu thì bà ta trả lời là lên thuế và cúp máy ( bà ta gọi vào máy cố định của cty nên em ko biết đc số). Em ko lên vì không biết lên gặp ai ở đâu, em gọi cho quản lý của em thì họ bảo không có ai tên nhu ba ta noi cả. Khoảng tuần sau thì em lại nhận được cuộc điện thoại từ sim rác nói là tại sao ko lên gặp bà ta, bà ta nói sẽ chuyển em sang bộ phận thanh tra, em phai hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Đó là toàn bộ câu chuyện em nói hơi dài dòng nhưng em muốn hỏi các bác:
1. Tháng 6/2011 có các thông tư, nghị định gì mới về thuế không?
2. Cán bộ thuế làm việc như vậy có đúng không?
3. Cán bộ thuế thì được phép gọi điện đến quát tháo Doanh nghiệp không?
4. Nếu có các vấn đề mới liên quan đến chính sách thuế thì cán bộ thuế có cho người mang đến tận công ty không?
Em đang rất bức xúc, mong nhận được thông tin chia sẻ của các bác
Cám ơn rất nhiều!

