[Lão Già Gân đã làm một chiến thắng động trời, cả thế giới phải kinh ngạc. Xin Chúc mừng!]

Cần câu TQ mồi câu là lão Già Gân, dính câu là Cá chép ... khà khà
ngu-ong.jpg


Ngư ông đắc chí !
Ok anh
Ngư ông thiếu mắt kiếng....
 
Ok anh
Ngư ông thiếu mắt kiếng....

Bố em đâu có đeo mắt kiếng O.O đâu ta????

À quên. Bố em là ...:004: chứ không phải là ngư ông!!! :005:
 
Ẹc ẹc, họ nhà cá (cá chép) bị dính câu nhiều lắm rồi nên có kinh nghiệm ... nhưng trong topic này cá chép lại là người dính câu đầu tiên ... thế đấy :004:

Khi chuẩn bị cắn câu, em đã nghĩ: Nếu có dính thì mình em dính, họ nhà cá còn biết đường tránh..:yo yo (6):..nhưng sao vẫn lao vào như thiêu thân vậy nhỉ? Đúng là tính không bằng trời tính...:wall:

Hóa ra bác 4 mắt hay lừa cả nhà ah? hiiiiii thú vị nhỉ, nhưng bác lừa thế có ngày bị hội đồng đấy hiiiiiiii

Bác Kế toán 4 mắt là Chú Cuội của Webketoan mà...:004:
 
Sửa lần cuối:
Khi chuẩn bị cắn câu, em đã nghĩ: Nếu có dính thì mình em dính, họ nhà cá còn biết đường tránh..:yo yo (6):..nhưng sao vẫn lao vào như thiêu thân vậy nhỉ? Đúng là tính không bằng trời tính...:wall:
Hic..thế này gọi là một người hi sinh vì mọi người.:005::005::005:
 
Kakaka, may mà đến giờ mí zô đọc, hok thui cũng ...............................Đang ở nhà 1 mình nên thỏa sức mà cười, khỏi sợ kêu khùng..... eck eck, để ý Ketoan4mat ù đóa nhá ^^
 
mình mới làm công tác kế toán nên con thiếu kinh nghiệm các bác nào có kinh nghiệm về trình tự hạch toán tại cửa hàng xăng dầu cho mình xem với .Cảm ơn các Bác nhiều nhé
 
Back
Top