Tran chan xin gửi lời cảm ơn chân tình đến toàn bộ thành viên WKT đã giúp công giúp sức cho TC hoàn thành nhiệm vụ của mình(tuy không được xuất sắc cho lắm, vì nếu xuất sắc chắc Ngọc Hoàng đã giữ lại qua rằm rồi chứ đâu để lon ton trốn nhân gian này cơ chứ).
Một lần nữa TC xin chân thành cảm ơn những thành viên đã góp mặt trong bài sớ(mà không đòi một chút cát sê nào cả): sự có mặt của họ đã tăng thêm phần hấp dẫn, tính trung thực và nhất là gây sự tò mò, kích thích trí tưởng tượng của quý vị bạn đọc.
Và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn rất nhiều đến toàn thể thành viên WKT vì nhờ có họ mà TC được làm: Bảo Vệ, Quản Gia, Buôn lậu, Bán Thịt và bây giờ là .... Đầu Bếp.
Và sau đây là lời cảm ơn dành riêng cho một số quý ông quý bà đã giúp đỡ tôi rất nhiệt tình trong thời gian làm .........sớ!
Cảm ơn Chị Xuân Thắm: đã có công khai sáng, mở mang và tạo đề tài sôi nổi.. chị đã góp phần xây dựng ý tưởng... vâng xin chân thành cảm ơn chị Thắm!
Lời cảm ơn thứ 2: tôi xin gửi tới anh ViVa, Nhờ có anh ban cho tôi chiếc Khố Ni Lông, mà tôi không phải bận tâm nhiều tới chuyện …, nó giúp tôi chuyên tâm hơn trong công tác nghiên cứu, soạn thảo công trình vĩ đại như…….bài sớ!
Và tôi cũng không quên: OLO, IchiNoVa.. nhờ có các anh mà tôi sao nhãng phong cách “…” của mình, đây là một bước đột phá trong phong cách sáng tạo mới.
Cuối cùng tôi xin hứa với quý vị thành viên WKT và chính bản thân mình, năm tới tôi sẽ hoàn thành tốt hơn nữa công tác báo cáo báo cầy(thịt chó thì chẳng thấy đâu) được giao. Chỉ tiêu trong năm tới chắc chắn sẽ vượt kế hoạch.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn… xin cảm ơn …. Và sẽ tiếp tục cảm ơn.
(Chuyện hậu tạ đã có bác ViVa phụ trách, vì bác ấy đã nhắc tới “Báo thịt cầy” mà)