NGUYENTHIHOA nói:Mẹ mình thường có cầu nầy " Sống ở đời nó mắc( đắt) lắm con à". Bởi vậy nên mình cứ sống theo phong cách của mình ,không làm gì hại ai và nhiệt tình với mọi người miển sao thấy vui là được.
NGUYENTHIHOA nói:Mẹ mình thường có cầu nầy " Sống ở đời nó mắc( đắt) lắm con à". Bởi vậy nên mình cứ sống theo phong cách của mình ,không làm gì hại ai và nhiệt tình với mọi người miển sao thấy vui là được.
Anh nói quả không sai. Nhưng... là người tốt chỉ một lần đến hơi muộn mà bị nói câu "She usually late everyday" thì anh sẽ nói như thế nào vậy tranchan?tranchan79 nói:Người tốt? người xấu?
2 mặt của một vấn đề luôn luôn tồn tại, người sung sướng là người biết đi trên con đường của mình, trung thành với nó, dám vì nó, hi sinh vì nó, đến cuối con đường họ có được sự thoả mãn và lòng thanh thản.
Sướng lắm các bạn ơi!
Em đã nghe câu " Im lặng là vàng " chưa?thanh8205 nói:Anh nói quả không sai. Nhưng... là người tốt chỉ một lần đến hơi muộn mà bị nói câu "She usually late everyday" thì anh sẽ nói như thế nào vậy tranchan?
Là người đi trước biết trước hiểu rộng anh bảo em với.
:sad: Cầu cứu tình anh :thinking:
Chị ơi, tuổi em mới 25 (cả tuổi đẻ) vậy mà em đã phải chịu rất nhiều sức ép (gia đình, bạn bè hơn thế là đồng nghiệp luôn có ý xỏ xiên, chê bai, nói xấu em với xếp). Em đã cho qua tất cả nhưng cũng nói thẳng rằng em quá khinh thường họ (họ tưởng có văn hoá nhưng cách họ biểu đạt cho người ta nhìn thấy đó chỉ là cái mẽ bề ngoài còn trong thì một màu đen đặc, rỗng tuếch). Chị à. Tuy em hơi buồn nhưng câu: "Có cô thì chợ vẫn đông, Cô đi lấy chồng chợ vẫn cứ vui" thế là em chẳng thèm để ý. Họ nói "Kệ" mình sống cứ vui vẻ sẽ càng làm họ điên tiết phải ko chị? Nhưng có phải tại em tạo ra thế đâu. Đó là tại họ mà bởi em đã ko chấp nhưng có vẻ được thể họ lại lấn tới. Đời là vậy !?xuantham nói::0frown: Chẳng là lời lẻ của người xấu lại mạnh hơn người tốt sao?
Té ra làm người xấu cũng sướng thật, làm người xấu chắc ko fải khóc, ko fải ấm ức, ko bị streess, ko fải suy nghĩ nhiều, ko fải...., ko fải....,.... như sáng nay nữa. Làm người xấu thì có thể "chửi" thẳng vào mặt cái kẻ vô ý thức,ko coi ai ra gì...Thôi từ nay quyết tâm chuyển sang làm người xấu thôi, có tí tốt bụng cho nó trôi vèo hết đi, đỡ mệt.xuantham nói:Làm người xấu sướng hơn
Trước hết, nếu mình là người xấu thì mình không sợ người ta nghỉ mình xấu nữa
-Là người xấu, mình tha hồ mà nổi giận, tha hồ mà điên tiết lên mà không còn phải sợ mang tiếng xâu. Vì mình là người xấu mà!
-Là người xấu mình chẳng phải chịu đựng mà những người tốt phải chịu đựng như: không phải vất vả kiếm tiền giúp người khác nè, không phải lo lắng là mình xử sự vậy có ai buồn không, không phải sợ khi làm điều gì xấu (vì mình là người xấu mà, sợ gì chứ!), là người xấu mình sẽ chẳng cần quan tâm đến việc thiệt hại cho ai, mình là kẻ xấu chỉ nghĩ cho mổi mình mình thôi Mình là người xấu mà, nghỉ đến người khác làm gì cho cực thân
- Là người xấu thì những lời chê trách, những lời phàn nàn chẳng có giá trị gì đối với mình, tha hồ người ta nói gì làm gì mình cũng ăn ngon, ngủ ngon. Chả bao giờ phải mất ngủ gì việc gì.
- Là người xấu mình tha hồ chê bai, dèm pha, xúc xiểm người khác mà không sợ người ta nói xấu mình. Vì mình là ngừoi xấu sẳn rồi
-Là người xấu mình chẳng cần phải tích cốc phòng cơ gì cả, làm bao nhiêu xài tất, có hoạn nạn gì sẽ có những người tốt lo cho mình rồi (mà người tốt thì lại đông) WKT còn có AET đây! Mình có chết cũng không ai xài được tiền của của mình (vì mình xài hết rồi), đã thế người tốt còn phải bỏ tiền ra lo hậu sự cho mình. Người tốt họ sẽ lo hết! (sao mà người tốt nờ-gu thế không biết).
- Làm người xấu mình sẽ luôn được khen: sao mà khôn quá vậy!
Cảm ơn em thật nhiều, đúng ai cũng có mặt tốt mặt xấu thậm chí có người còn có cả mặt vàng nữa cơ. Thế nhưng "Con giun xéo lắm cũng oằn" bởi chị đã nhịn rất nhiều (họ nói xấu sau lưng chị, nói mát (bóng gió ko chỉ rõ tên) - chị bỏ qua, không chấp) nhưng họ nói thẳng thì chị sẽ nói - nói đúng thôi em a. Bởi con người chị ko thích cáu giận với ai cả nhưng nếu người ấy được thể lấn tới thì chị cũng ko nhịn và để yên đâu. Có câu rằng: "Hiền với bụt chứ ko ai hiền với ma cả".thuhang0106 nói:Chị Thanh8205 ơi, Sao chị nói những điều khó hiểu thế. Người ta có câu "Sự thật lạ lùng hơn muôn trùng tưởng tượng" Có thể chị chưa hiểu người ta, chị đã vội kết luận là người ta xấu, Con người ta ai cũng có mặt xấu, mặt tốt, cũng phải tự hỏi mình xem tại sao người ta lại thế, bản thân chị chắc chắn sẽ phải có mặt xấu, mặt tốt, đừng vội trách đời, trách người, Em chỉ khuyên chị 1 câu: Nhìn đời phải khách quan. Hãy yêu đời lên, hãy sống thật tốt, mọi người cũng sẽ đối sử tốt với chị
Người bằng xương bằng thịt chứ có phải ... đâu ma "Trôi vèo hết đi"... thì còn cái gì vậy Dungphan? Cẩn thận làm người xấu một phút lại lao lực, lao tâm cả đời tìm lại chính mình đấy :dzo:Dungphan nói:Té ra làm người xấu cũng sướng thật, làm người xấu chắc ko fải khóc, ko fải ấm ức, ko bị streess, ko fải suy nghĩ nhiều, ko fải...., ko fải....,.... như sáng nay nữa. Làm người xấu thì có thể "chửi" thẳng vào mặt cái kẻ vô ý thức,ko coi ai ra gì...Thôi từ nay quyết tâm chuyển sang làm người xấu thôi, có tí tốt bụng cho nó trôi vèo hết đi, đỡ mệt.
thanh8205 nói:Chị ơi, tuổi em mới 25 (cả tuổi đẻ) vậy mà em đã phải chịu rất nhiều sức ép (gia đình, bạn bè hơn thế là đồng nghiệp luôn có ý xỏ xiên, chê bai, nói xấu em với xếp). Em đã cho qua tất cả nhưng cũng nói thẳng rằng em quá khinh thường họ (họ tưởng có văn hoá nhưng cách họ biểu đạt cho người ta nhìn thấy đó chỉ là cái mẽ bề ngoài còn trong thì một màu đen đặc, rỗng tuếch). Chị à. Tuy em hơi buồn nhưng câu: "Có cô thì chợ vẫn đông, Cô đi lấy chồng chợ vẫn cứ vui" thế là em chẳng thèm để ý. Họ nói "Kệ" mình sống cứ vui vẻ sẽ càng làm họ điên tiết phải ko chị? Nhưng có phải tại em tạo ra thế đâu. Đó là tại họ mà bởi em đã ko chấp nhưng có vẻ được thể họ lại lấn tới. Đời là vậy !?
Con giun xéo lắm cũng oằn. Em mãi tin vào cuộc sống này, nó đã chứng minh chân lý ko thay đổi "Kẻ ác không bao giờ thắng".
Em mong chị chỉ bảo em trong cuộc sống và cách xử sự cho ra một người có văn hoá.
Thân
'Nếu thất bại hãy coi là thử thách
Một khó khăn trong hàng vạn khó khăn
nếu đường đi cứ im lặng phẳng bằng
Thì đích đến chẳng còn gì thú vị'.
Châu minh cảm ơn bác Lannguyenlan nguyen nói:tâm sự
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ôm cho mọi vật nảy mầm
Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu tất cả trên đường đời đều trơn láng
THì chắc gi ta đã nhận được ra ta
Ai trên đường đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hanh phúc như bầu trời này vậy
Không chỉ dành riêng cho một ai
(tặng bác Châu Minh Trân)