[A ha, em Thaohp tuần nào cũng vào Bách Thảo nhá. Ghê quá. Thế em có biết ở HN có 1 cây rất to hơn chục người ôm không? Mà leo lên dễ lắm (leo lên làm gì thì em nói rồi, hi hi hi]
Đấy là ngày xưa em hay vào thôi, chứ bây giờ mà vào nhiều là bị tụi trẻ con nó "rình"à.Mà em bây giờ ở xa HN rồi, và em cũng xin thưa với bác Tranchan79 và bác VongPhuc là nhà em ở xưa sát cạnh sông Tô Lịch, chẳng thấy lãng mạn như các bác tả gì cả, em chỉ nhớ mỗi một câu kinh điển : "Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát..... "( có bác nào nhớ không nhỉ ? :lol: )
Đấy là ngày xưa em hay vào thôi, chứ bây giờ mà vào nhiều là bị tụi trẻ con nó "rình"à.Mà em bây giờ ở xa HN rồi, và em cũng xin thưa với bác Tranchan79 và bác VongPhuc là nhà em ở xưa sát cạnh sông Tô Lịch, chẳng thấy lãng mạn như các bác tả gì cả, em chỉ nhớ mỗi một câu kinh điển : "Sông Tô Lịch vừa trong vừa mát..... "( có bác nào nhớ không nhỉ ? :lol: )