Bạn chưa nhân với 85% nhé. Thử việc với tập sự chỉ đc thế thôi.bạn cố gắng đi.
Lương chính thức hằng tháng nhận được là (830*2.34) + (830*0.3 phụ cấp khu vực)*1.5 + 150 + râu ria gì đó nữa, tính sơ sơ cũng hơn 3tr rồi (chưa trừ các khoảng đóng bảo hiểm xã hội)
Cuối năm: 830*2.34*0.5*12 tháng nữa
Mức lương này còn thua mức lương một cô bé trình độ văn hóa không có, đang giúp việc nhà. Được ở trong nhà, ăn uống đấy đủ. Mỗi tháng còn dư tròn 2.500.000 đồng. Bất hợp lý như vậy nhưng ai cũng muốn thi vào cho bằng được, còn nghe phải đút lót để được đi làm .... Vậy theo các bạn nghĩ, mục tiêu vào BHXH là làm gì? Để phục vụ đất nước, mang lợi ích đến cho những người công dân đã nộp BHXH trên đồng lương được hưởng lại đúng chế độ sau... Mong các bạn khi vào BHXH giúp cải thiện tình hình xã hội ngày càng tốt hơn, nhưng e rằng với mức lương này, các bạn không đủ để tồn tại làm việc và nuôi gia đình..... Lại phải đi vào guồng máy!!!!!!
Bạn chưa nhân với 85% nhé. Thử việc với tập sự chỉ đc thế thôi.
Mình bị mất đt nên mình phải gọi lên đấy hỏi,gọi hôm thứ 4 họ bảo nộp luôn trong tuần,thế là thứ 5 mình nộp luôn. nộp như hôm mình nộp lần trươc ấy, đâu cần bằng cấp 3 đâusao mình mãi hôm qua mới đc gọi,bảo là 2h t2 đến nộp hs rồi tập trung hội trường 126 luôn,hs gồm những gì thì bảo xem trên web,mà h mình ko nhớ là có phải mang bằng c3 và photo hkhau theo ko?bạn nộp rồi ah,ng ta gọi cho bạn từ hôm nào?
Thông báo của bhxhvn là đã làm việc ở đơn vị khác đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên là xét chính thức luôn. Họ ko muốn bạn vào chính thức nên làm khó dễ bạn thôiAdmin nói vậy thôi chứ cái gì cũng có lý do của nó mà.
Học đại học mấy năm trời, cũng biết có khối việc trái ngành, trái nghề nhưng lương cao như công nhân, o sin nhưng thử hỏi sao lại dám đi làm mấy việc đó.
Như mình, lương thử việc thấp như vậy, than với ba mẹ, ba mình còn bảo: 2 tháng thử viêch mà ko có đồng nào cũng phải làm chứ đừng nói đến việc được trả tiền. Tâm lý và tư tưởng của các thế hệ ng VN ăn sâu với nhận thức: làm nhà nước lương là nhỏ, lậu mới là lớn. làm chỉ có lương thì có mà đi bộ đi làm, ăn rau muống mà sống...
Mình thì đang lo, theo quy định thì những ai đã đóng bảo hiểm trên 1 năm ở cơ quan cũ, sẽ ko phải tạp sự 1 năm. Ngặt nỗi mình cũng đóng bảo hiểm trên 1 năm, đã rút sổ BH ra nạp cho BHXH nhưng họ bảo trường hợp mình phải xem xét, vì mặc dù đã đóng bảo hiểm trên 1 năm, nhưng công việc cũ của mình ko dính dáng gì đến công việc mới.
Hix, đang cầu trời khấn phật, xui xui họ bảo ko dc là lại phải tập sự thêm 1 năm nhu SV mới ra trường ấy...khổ
bạn ơi hội trường 126 có phải là hội trường quận ủy ko? 33 nhà chung ý? Họ gọi cho tớ bảo là đến đó màuh tại mình đợi mãi ko thấy đc gọi.mà các bạn ở tỉnh khác thấy gọi hết rồi,mà thấy bảo đi làm từ 1/10 nên lo![]()
ra 33 nhà chung đấy.bạn ơi hội trường 126 có phải là hội trường quận ủy ko? 33 nhà chung ý? Họ gọi cho tớ bảo là đến đó mà
ra 33 nhà chung đấy.126 là phòng hội trường sao mà đủ chỗ.
Thông báo của bhxhvn là đã làm việc ở đơn vị khác đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên là xét chính thức luôn. Họ ko muốn bạn vào chính thức nên làm khó dễ bạn thôi
người thì bảo 830x2.34x1.5, người lại bảo 830x2.34 + 830x0.3x1.5, haizza.Đường này hẻo vẫn hoàn hẻo,mang dép lào đi làm thôi.huhuhu
Nhưng NV2 là nộp lên bhxhvn chứ có liên quan gì đến tỉnh đâu bạn. Vậy bạn có thể đưa xem mẫu của bạn viết để tham khảo được không? THực ra mình cũng không hiểu điều tiêu cực bạn nói là như thế nào nhưng mình nghĩ điểm bây giờ công khai, không lẽ làm nguyện vọng 2 lại giới hạn trong tỉnh và không lẽ người điểm thấp lại được vào còn người điểm cao lại k được vào khi đăng ký cùng vào một vị trí hay sao.