Mấy pác trên diễn đàn làm em suốt ruột quá cuối cùng cũng phải vác máy điện thoại lên gọi dù đang ngáp ngủ. Vẫn đang chấm QLNN cum 1, chấm cả ngày, đêm, chủ nhật, thứ 7. Nay t7 đang chấm các pác ah. Các pác ấy không được nghỉ lễ nữa để hoàn tất vào sau 5/9 chờ ghép phách vào điểm tầm 10/9 là có điểm nội bộ sau đó có họp hành ký cọt gi thì là tầm 15/9 công bố public ra công chúng. Em hỏi được có vậy thông báo đê các pác ăn ngon ngủ yên cuối tuần này và 3 ngày nghỉ lễ cũng không làm đựơc gi nên cứ đi chơi cho khuây khỏa( các pác chú ý ngày đưa ra ở đây là đều được ước lưọng mà không phải fix ngày chính xác 100% vì tùy thuộc vao tiến độ chấm thi của hội đồng châm nhé)
Nói thật đã lâu lắm rồi em không có cái cảm giác hồi hộp chờ đợi xen thêm chút lo lắng kiểu như thế này, quá hồi em thi đại học các pác ah, cổ cứ dài ra ngày nào cũng phải vào mạng xem có tin gi hot không, có thì lại phải vác điện thoại khua hết chỗ này đến chỗ kia hỏi xem tiến độ đến đâu rồi, suốt hết cả ruột
Các pác cũng đừng ngóng điểm thi làm gi, ngóng cái Vị trí mình thi vào ấy vì người ta sẽ lấy lọc từ trên xuống theo vị trí tuyển dụng đó. Nên ngừời điểm thấp có khi vẫn đỗ và ng điểm cao có khi lại k đỗ( cái này giống như hồi bọn em thi đại học lấy theo khoa chứ không lấy theo điểm đầu vào của trường như bây giờ)
Nên chỉ còn biết nói chúc các bác lựa chọn đúng vị trí và may mắn thôi