T
Hix. Hi vọng là đúng như "gia cát dự". Bọn mình đi làm còn đỡ, chứ một số ace trong diễn đàn mà nghỉ chờ ở nhà hoặc chủ động xin nghỉ để chờ quyết định thì quả là nể. Tớ chả biết có đỗ hay không nên cứ vẫn làm bình thường. Biết kqua thi xin nghỉ cũng chưa muộn.
Cần tuyển bồ iuMod nói hay thế! cho mình hỏi chút?
Theo như người miền bắc hiểu bồ là bồ bịch lăng nhăng. một người như vậy thì gọi là gì...........
Tiếng việt mình có địa chỉ này sao? đây là văn hóa gì vậy? :alarm:
- Môn NV có bài viết và trắc nghiệm, bài viết 70% và hệ số 2, trắc nghiệm 30% và hệ số 1 vì thế môn NV là (70%*2)+(30%*1)ko phải như bạn tính, phải như thế này: QLNN + NV(viết + trắc nghiệm)*2
=> 248/3= 82,6666666.................
Mình cũng thi viên chức BHXH ở phú thọ.Tự thi, ko gì cả,nên khi vào phòng thi ở khu vực HN mình thực sự thất vọng, chép như chưa bao giờ được chép.Vậy thfi những người tự nhớ, tự làm như mình sao so với những người chép ko sai 1 dấu chấm dấu phẩy, lại chỉ cần 50 điểm là đỗ ( vì đã chạy trước rùi)
Hôm qua, nge đứa bạn ở Đắc Nông kêu là cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 mới có điểm và gửi về tỉnh không đưa điểm lên mạng, tỉnh tự gọi người đỗ đi làm, nên những người ko được gọi cũng chả biết mình được bao nhiêu điểm mà đau cả lòng.
Đợt con bạn mình thi công chức bên viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng vậy, ko đưa điểm lên web mà chỉ được thông báo đỗ.Nó ko chạy chọt jh cả.Nên mình thấy số nó thật là may ,Jo mình ước mình cũng được như nó.Chứ tiêu cực thế này, thì chả bjo mình dám đi thi công chức.
Mình cũng thi viên chức BHXH ở phú thọ.Tự thi, ko gì cả,nên khi vào phòng thi ở khu vực HN mình thực sự thất vọng, chép như chưa bao giờ được chép.Vậy thfi những người tự nhớ, tự làm như mình sao so với những người chép ko sai 1 dấu chấm dấu phẩy, lại chỉ cần 50 điểm là đỗ ( vì đã chạy trước rùi)
Hôm qua, nge đứa bạn ở Đắc Nông kêu là cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 mới có điểm và gửi về tỉnh không đưa điểm lên mạng, tỉnh tự gọi người đỗ đi làm, nên những người ko được gọi cũng chả biết mình được bao nhiêu điểm mà đau cả lòng.
Đợt con bạn mình thi công chức bên viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng vậy, ko đưa điểm lên web mà chỉ được thông báo đỗ.Nó ko chạy chọt jh cả.Nên mình thấy số nó thật là may ,Jo mình ước mình cũng được như nó.Chứ tiêu cực thế này, thì chả bjo mình dám đi thi công chức.
Chắc chắn sẽ có điểm nhưng hiện giờ chưa chấm xong nên chưa công bố điểm. Mình đang đi làm mà nghe thấy có người bảo xem có chỗ nào mà chạy việc đi, chứ bên BHXH đã có 3 đứa chồng trước 100triệu rồi (trong khi có 2 chỉ tiêu), hu hu hu thế này làm sao đỗ được.
Hi vọng ơi là hi vọng mà ko biết thế nào.