T
Ai cũng đoán già đoán non, làm nao núng tinh thần mọi người.
Ở đời có cái tiêu cực thì cũng có cái tích cực, chính ngay. Mọi người hãy hy vọng vào những điều tích cực tốt đẹp, chứ cứ nghĩ thi cử tiêu cực vậy thì mất hết ý chí còn gì.
Nếu cảm thấy bài làm tốt mà kết quả tệ...thì cứ phúc khảo thử, khi có điểm, chắc chắn sẽ công bố công khai. Nếu đã công khai, thì người chạy điểm họ cũng có điểm công khai. Nếu điểm của họ tuyệt đối hết cả thì ko còn gì để nói( nhưng điều này dễ gì) còn nếu họ chỉ sàn sàn hơn mình chút chút mà tự tin thì cứ phúc khảo.
Còn nước còn tát, làm gì mà mọi người cứ gieo vào không khí chờ đợi này những tin u ám vậy nhỉ?
Các bạn làm bài thì phải tự tin vào chính mình chứ?
Còn nếu các bạn cũng ko biết bài mình làm đúng sai thế nào mà trông chờ vào rủi may thì...tự đoán kết quả của mình đi.
Ở đời có cái tiêu cực thì cũng có cái tích cực, chính ngay. Mọi người hãy hy vọng vào những điều tích cực tốt đẹp, chứ cứ nghĩ thi cử tiêu cực vậy thì mất hết ý chí còn gì.
Nếu cảm thấy bài làm tốt mà kết quả tệ...thì cứ phúc khảo thử, khi có điểm, chắc chắn sẽ công bố công khai. Nếu đã công khai, thì người chạy điểm họ cũng có điểm công khai. Nếu điểm của họ tuyệt đối hết cả thì ko còn gì để nói( nhưng điều này dễ gì) còn nếu họ chỉ sàn sàn hơn mình chút chút mà tự tin thì cứ phúc khảo.
Còn nước còn tát, làm gì mà mọi người cứ gieo vào không khí chờ đợi này những tin u ám vậy nhỉ?
Các bạn làm bài thì phải tự tin vào chính mình chứ?
Còn nếu các bạn cũng ko biết bài mình làm đúng sai thế nào mà trông chờ vào rủi may thì...tự đoán kết quả của mình đi.

