Tớ hiểu điều đó chứ, tớ cũng biết là COCC thì sẽ có đề cương sát, sẽ có đáp án chuẩn nhất để học chứ không phải như dân đen tụi mình chỉ tự soạn tài liệu, tự học và làm theo cách hiểu của chính mình. Hôm thi mình có quen một bạn, bạn ấy còn chẳng thèm quan tâm điểm của mình ra sao vì bạn ấy tự tin: Có tài liệu chuẩn để chép, có một chỗ dựa vững chắc, bạn ấy đi thi chỉ cần là không bị lập biên bản và không bị dưới 5 là OK rồi.
Còn một bạn nữa hôm thi bài chuyên ngành còn hỏi mình có quen biết ai bên bảo hiểm không. Mình bảo không; bạn ấy còn nói thế đi thi làm gì cho mất công. Thế đó!
Đợt tuyển dụng này, COCC cũng nhiều, mà nhiều người đi cửa sau lắm, nói chung là nếu không có cùng gốc rễ thì sẽ có một khoản kha khá để liên kết đến COCC.
Hôm đi thi mình đã định không đi vì vị trí mình đăng ký có đặc cách rồi, nhưng nghĩ bỏ time 1 tháng để học thi nên cố gắng đi thi. Mình không dám chắc một điều gì, vì có người điểm cao chưa chắc được đi làm mà có người điểm thấp biết đâu lại được. Âu cũng là cái duyên, nếu nghề không chọn mình thì cũng chịu à. Không COCC, không "money" thì chỉ dám dùng từ "hy vọng mình may mắn" trong trường hợp này của mình thôi bạn à!