Ko thể so sánh 2 hình thức thi này đc, vì tầm quan trọng của nó khác nhau mà. thực ra thì từ khi thi xong đến giờ, BHXH cũng đâu có thông báo chính xác là sẽ có điểm khi nào đâu? Có lẽ do các thủ tục "Hành chính" rườm rà nên lâu. Hành là chính mà.thi công chức với thi đại học sau khác nhau quá nhỉ, đại học thì sinh viên đi làm hồ sơ xong hết rồi. mình thi công chức còn sớm hơn thi đại học nữa cơ mà, tại sao 1 cơ quan của nhà nước mà úp úp mở mở, trong tuần, rùi qua tuần sau lại trong tuần, ko biết là trong tuần nào nữa. ko biết mục đích làm như thế để làm gì, tại sao không ra thông báo trên web là chính xác là khi nào, để mọi người đỡ lo lắng, có thể giải quyết được côgn việc đang làm
Chào mọi người,
Đi dạo qua topic này Cothant nhận thấy các bạn có chia thành các nhóm như sau:
- Các bạn thi vào BHXH: nhóm này thì có người nghe "tin nội bộ" rồi, có người thì đang thấp thỏm mong chờ. Nhưng quy chung thì mình thấy các bạn có vẻ đang rất hoang mang vì khi có một thông tin nào đó về kỳ thi các bạn lập tức chộp lấy và bàn luận, rồi ngẫm lại mình rồi...buồn. Như một mặt hồ ấy, khi chỉ cần 1 viên sỏi rớt vào thì lập tức tạo được nhiều làn sóng và càng ngày càng to.
Về chuyện này, Cothant xin có lời khuyên với các bạn như sau: BHXH là một cơ quan tầm cỡ quốc gia của Việt Nam, và họ làm việc bài bản đàng hoàng cho nên các bạn cứ an tâm chờ đến ngày có kết quả thi chính thức được thông báo từ cơ quan BHXH. Ở đây mình bỏ qua các yếu tố sai sót và tiêu cực vì theo mình thì ở đâu cũng có chuyện này, và thực ra chuyện này cũng chỉ xảy ra với số ít thôi, không nhiều, nếu các bạn có kiến thức và làm tốt bài thi, các bạn hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào một kết quả tốt đẹp sắp đến. Đối với các bạn không tự tin lắm về bài thi của mình và cho rằng mình cũng tầm tầm bậc trung nên nếu lựa chọn giữa 2 người ngang nhau thì người có quen biết sẽ được chọn, còn mình thì không, thì Cothant thấy rằng thật ra suy cho cùng thì ở ngoài còn rất nhiều sự lựa chọn khác cho các bạn, đâu nhất thiết phải cứ bám víu vào cơ quan BHXH?
- Các bạn làm trong BHXH (hoặc có liên quan tới cơ quan BHXH): các bạn đang cố gắng trấn an các bạn đi thi để họ an tâm hơn cũng như cung cấp các thông tin cần thiết đối với các bạn mới còn bỡ ngỡ, đó là một điều đáng trân trọng, mong các bạn tiếp tục phát huy.
- Và cuối cùng, là thành phần quấy rối: trong này bao gồm cả những người chuyên đi tung tin đồn để làm hoang mang dư luận và còn một nhóm khác vào đây post bài rất vô văn hóa (cũng có thể có những người do ban đầu bị xóa bài nên càng bất mãn và cố ý gây rối). Với nhóm người này, tôi xin nói thẳng tôi nghĩ các bạn đã đủ lớn để vào mạng, vào diễn đàn thì cũng đủ lớn để biết suy nghĩ, tôi nói cho các bạn nghe, không biết các bạn thấy sao, chứ tôi thấy rất buồn cười, các bạn còn trẻ con lắm, ai đời đi vào "căn nhà" của người ta rồi thách thức người chủ nhà, chắc chắn rằng các bạn sẽ bị "đá đít" khỏi "ngôi nhà" mà thôi. Hi vọng các bạn dừng những trò vô bổ này lại, chỉ phí thời gian và công sức của các bạn. Dù gì thì diễn đàn nói chung và topic này nói riêng lập ra cũng là để mọi người chia sẻ thông tin, kiến thức với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ thôi, các bạn hãy suy nghĩ xem các bạn làm thế để làm gì và được gì nhé.
Chúc mọi người được như ý với kết quả thi sắp tới.
Thân chào.
úp xọt lão. ghi âm , quay rồi tống tiền, kiện....
Mình sợ mình chưa up xọt lão như bạn đề nghị thì bị lão làm cho tan nát rồi. Tướng lão như bồ tượng vậy. Lão rất già và cáo. Tuổi mình mới bằng con lão thôi. Đường đời đường gì đi nữa mình không dám mạo hiểm. Vừa rồi mình tức không chịu nổi nên làm đơn xin nghỉ việc với lý do bất mãn và thẳng thắn nói với lão về vấn đề ấy. Lão cứ dương dương tự đắc bảo cơ quan có công đoàn, có chi bộ tại sao không báo. Vì cái gì cũng cần chứng cứ mà. Mình có báo công đoàn nhưng cũng lắc đầu vì không có bằng chứng. Mình không hiểu bằng chứng gì trừ khi mình lên giường với lão mới có bằng chứng. Rất cảm ơn bạn nhưng mình tìm phương pháp chuồn cho thượng sách. Vì lão thấy mình chưa có chồng, cha mẹ mình mất rồi, người thân lại ở xa. Mình chuyển công tác để gần bên chồng tương lai của mình. Vì BHXH chọn theo điều kiện đăng ký mà. Hy vọng ánh sáng sẽ mỉm cười với mình và với cả nhà.
Bạn được đặc cách ở Tinh nào thế? Mình cũng đc đặc cách ở Thanh Hóa mà cũng chưa có gì cả. Gọi lên hỏi BHXH Tinh thì bảo vẫn chưa có thông tin gì cả. Khi nào có thì sẽ báo.có bạn nào trong danh sách đặc cách nhận được thông báo gì chưa? sốt ruột quá, theo lịch tháng 10 đi làm mà giờ vẫn chưa có gì cả
Haizz, cuộc đời mà. mấy thằng khốn nạn mà làm to là khổ ng khác nhiều lắm. loại ý thì trả giá sớm thôi. có ngày phang nhầm cả vợ tương lai của con trai cũng nên =)). nói chung ko có chứng cứ thì khó. bạn mà có tin nhắn hay ghi âm đc lão nói thì có thể đưa lên báo, gặp mặt vợ con lão mà nói chuyệnMình sợ mình chưa up xọt lão như bạn đề nghị thì bị lão làm cho tan nát rồi. Tướng lão như bồ tượng vậy. Lão rất già và cáo. Tuổi mình mới bằng con lão thôi. Đường đời đường gì đi nữa mình không dám mạo hiểm. Vừa rồi mình tức không chịu nổi nên làm đơn xin nghỉ việc với lý do bất mãn và thẳng thắn nói với lão về vấn đề ấy. Lão cứ dương dương tự đắc bảo cơ quan có công đoàn, có chi bộ tại sao không báo. Vì cái gì cũng cần chứng cứ mà. Mình có báo công đoàn nhưng cũng lắc đầu vì không có bằng chứng. Mình không hiểu bằng chứng gì trừ khi mình lên giường với lão mới có bằng chứng. Rất cảm ơn bạn nhưng mình tìm phương pháp chuồn cho thượng sách. Vì lão thấy mình chưa có chồng, cha mẹ mình mất rồi, người thân lại ở xa. Mình chuyển công tác để gần bên chồng tương lai của mình. Vì BHXH chọn theo điều kiện đăng ký mà. Hy vọng ánh sáng sẽ mỉm cười với mình và với cả nhà.
Haizz, cuộc đời mà. mấy thằng khốn nạn mà làm to là khổ ng khác nhiều lắm. loại ý thì trả giá sớm thôi. có ngày phang nhầm cả vợ tương lai của con trai cũng nên =)). nói chung ko có chứng cứ thì khó. bạn mà có tin nhắn hay ghi âm đc lão nói thì có thể đưa lên báo, gặp mặt vợ con lão mà nói chuyệnmình mà có ghi âm hay tn thì mình thích đưa lên báo hơn.
Thi vào bhxh mà nói về cơ quan mình thi như thế thì có khác nào đang tự nói mình
thế là hết cái mốc 20 rồi, mà chả có chuyện ji xảy ra!haiz! hôm qua mình gọi điện lên bhxhvn họ bảo là sẽ công bố điểm trong tuần này, chả biết thực tế có đúng ko nữa !lại tiếp tục sự nghiệp chờ đợi thôi! D(