Kết quả thi bảo hiểm xã hội 2011 - 2012

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sáng, trưa, chiều, tối, lại sáng mai... chán. Thà đừng đưa 3 cụm kia...Lo lắng, sốt ruột...Ai ở vị trí các mem cụm 1 mà an ủi cứ kiên nhẫn mới đáng khâm phục.
 
Có bạn nào thấy ko tin tưởng điểm mình và muốn phúc khảo hay khiếu nại gì ko? Mình đang định phúc khảo, ko biết có nên ko nữa. Thật ra mình cũng đang có việc làm rất tốt, chỉ có điều mình là nữ mà hay đi kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ ở dưới huyện nên bất tiện mình mới muốn tìm việc khác chứ ko phải quá cần việc làm mà phải phúc khảo để mong có cơ hội, nhưng mình thấy tiếc công sức của mình bỏ ra quá nhiều để học. Ngày đi làm, tối về lo cho gia đình đến tận 10h đêm khi con mình đi ngủ mình mới bắt đầu ngồi vào học, mình nghĩ mình phải nổ lực gấp 5, gấp 10 lần những người chưa có việc làm, chưa có gđ, họ chỉ có học và học... thì mới có cơ hội nên ngày nào mình cũng học tận 4h sáng, giờ kết quả thế này mình rất bất xúc... mà ko biết làm thế nào cả... Dân đen vẫn là dân đen! Mà nếu điểm mình thấp quá hoặc điểm người đậu cao quá thì mình ko ức, đằng này điểm mình đứng thứ 2 trên 21 người thi vào vị trí đó, thế mới buồn chứ.
 
m thi ở cụm 4 dc 276 điểm mà vẫn trượt thua người đứng đầu 0,5 điểm mà họ được cộng 20 điểm thương binh liệu có phúc khảo đc ko các bác? bác nào có thông tin về phúc khảo cho m bít với
 
m rất hiểu tâm trạng bạn lymyhoa m cũng rất giống tâm trạng bạn, m có chồng chưa có con nhưng công việc chưa ổn định bỏ công sức ngày đêm đèn sách mà vẫn trượt. bùn quá đi mất. nhưng m nghe nói bên thuế họ công bố điểm nhưng ko viết đạt hay ko đạt nên phúc khảo được, còn bên BHXH thì đã thông báo rõ luôn rồi liệu những bạn cùng hoàn cảnh như m có cơ hội ko nhỉ?
 
có ai biết lịch phúc khảo ko? mình chả hiểu các bác ngoài ấy chấm điểm thế nào nữa. chán đời. môn chuyên ngành thì cao vời vời còn môn qlnn thì ko hiểu sao thấp thế. mình soát đi soát lại thấy làm bài rất tốt và chính xác rồi. các bạn có nghĩ phúc khảo đc ko? có trường hợp nào phúc khảo mà lên đc điểm ko

Bạn gì ơi bạn ở đâu đó, mình cũng định làm phúc khảo đây, mình ko tin điểm môn chuyên ngành, mình làm tốt, ước khoảng 90 điểm nhưng kết qủa chỉ 78 điểm thôi, mình hỏi bên bhxh tỉnh họ nói ko có lịch, ai muốn phúc khảo thì cứ làm đơn rồi gửi trực tiếp về bhxh vn.
 
Cụm 1 ơi, cụm 1 sao mà lâu thế. Ngủ 1 giấc buổi trưa rùi mà giờ vẫn bặt vô âm tín. Ai có thông tin gì ko chia sẻ cho mọi ngưòi với...
 
m rất hiểu tâm trạng bạn lymyhoa m cũng rất giống tâm trạng bạn, m có chồng chưa có con nhưng công việc chưa ổn định bỏ công sức ngày đêm đèn sách mà vẫn trượt. bùn quá đi mất. nhưng m nghe nói bên thuế họ công bố điểm nhưng ko viết đạt hay ko đạt nên phúc khảo được, còn bên BHXH thì đã thông báo rõ luôn rồi liệu những bạn cùng hoàn cảnh như m có cơ hội ko nhỉ?

Vậy mình cũng chia buồn với bạn nhé! Mình hỏi bhxh tỉnh thì họ bảo nếu muốn thì cứ làm phúc khảo, kết quả phúc khảo thì sẽ có sau ngày 01/10, những người đạt sẽ đi làm đúng ngày 01/10, nếu ai phúc khảo cao điểm hơn người đạt đã đi làm thì hoặc là người đã đi làm sẽ kết thúc, cũng có thể bhxh sẽ xem xét cho chỉ tiêu thêm. Họ nói vậy, mình cũng ko biết nữa.
 
phúc với chả khảo cái gì.không có bất kỳ 1 hi vọng nào đâu về vấn đề phúc khảo.có thể bài của bạn cao điểm hơn số điểm họ công bố nhưng dường như không thể thay đổi được kết quả đó đâu..../.
 
phúc với chả khảo cái gì.không có bất kỳ 1 hi vọng nào đâu về vấn đề phúc khảo.có thể bài của bạn cao điểm hơn số điểm họ công bố nhưng dường như không thể thay đổi được kết quả đó đâu..../.

Bạn nói vậy là sao? Sao bạn biết chắc ko có hy vọng vậy? ko lẽ chấm 10 điểm, công bố 5 điểm cũng chịu thôi sao? Nếu vậy thì bất công cho dân đen quá đi. hic hic.
 
mình cũng muốn phúc khảo các bạn ạ, mình làm theo tài liệu của các cán bộ ôn cho mình mà, huhu. thà ko làm chữ nào điểm kém ko buồn, mình học ngày học đêm, làm hết các câu, mà điểm lại thảm hại thế này , out rùi chài ơi
 
mình biết thế.nhưng bạn hình dung xem,thi cử đã phức tạp như thế thì quá trình phúc khảo liệu có ổn??
 
nản quá, chờ đợi kết quả, lúc nào cũng chỉ ngóng ngóng vào kết quả, từ sáng tới giờ chả làm được cái gì nè. ko chừng dân đen như tớ rùi lại trượt vỏ chuối nữa thì...cụm 1 ơi khi nào có kết quả thế. mình cứ hí hửng sáng nay có, ai dè lại chưng hửng tới giờ luôn. ko buồn nào buồn hơn cái buồn này.
 
chờ đợi có điểm nhưng biết điểm rồi lại thấy buồn vô cùng. Mình thi cụm 3 làm môn QLNN thấy cũng ok mà lại dưới 5 còn chuyên ngành thì cao vậy hỏi các bạn có buồn ko? Mình chúc mưng những bạn đạt nhé! Nhưng mình nghĩ có phúc khảo cũng chẳng được gì mà lại phải thêm chờ đợi nũa. Con đường vào viên chức sao mà khó khăn quá các bạn a
 
híc chán cái BHXH này quá> CHán cái Xh đầy những bất công này. Bọn COCC chết hết đi. cả bọn cầm quyền đáng ghét nữa chết đi cho bọn dân đen mình đc nhờ, đc sống
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top