Kết quả thi bảo hiểm xã hội 2011 - 2012

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Bạn nào có ý định phúc khảo thì hãy tập xác định là dưới chân bạn có sẵn cái vỏ chuối đi. ko ăn thua gì đâu.
Từ trước tới giờ mình ít thấy trường hợp nào phúc khảo được lắm. trừ khi bài của bạn thật sự là suất sắc thì hãy phúc khảo lại.
Bạn Có thấy Thầy nào lại đi sửa lại điểm của mình kko. chẳng khác nào người Thày ( người chấm bài) lại tự hạ thấp mình.
 
mình cũng muốn phúc khảo các bạn ạ, mình làm theo tài liệu của các cán bộ ôn cho mình mà, huhu. thà ko làm chữ nào điểm kém ko buồn, mình học ngày học đêm, làm hết các câu, mà điểm lại thảm hại thế này , out rùi chài ơi
mình cũng muốn phúc khảo mà ko biết thủ tục thế nao hết. chúng ta cùng giốn nhau rồi, học ngày học đêm, minh sút tới mấy kg luôn, học thuộc như cháo luôn mà. giờ họ chấm điểm thấp quá. ko biết họ chấm kiểu gì nữa
 
Các bạn ơi, bạn nào có thông tin về điểm thi cụm 1 ko vậy. chia sẻ đi, cái ruột tớ nóng, nóng đến sôi, rùi sôi lâu quá, nhừ ra rùi.
 
bạn lymyhoa à m ở Thanh Hóa. Tại m cũng chẳng có thông tin gì về việc phúc khảo và thủ túc để làm phúc khảo cả. Với lại để phúc khảo đúng là ko đơn giản tý nào nên m ko bít có nên phúc khảo hay ko. môn quản lý nhà nước thì m ko biết đáp áp chuẩn nên ko dám phúc khảo. còn môn nghiệp vụ m cũng đã làm hết mọi người bảo phải viết trích điều khoản nhưng có bạn đi thi cùng m bạn ấy có trích đâu mà vẫn điểm cao. m chỉ hy vọng môn nghiệp vụ ngành của m cao hơn 0,5 để nhân hệ số 2 là vượt qua đối thủ của m rồi. m chỉ thấy công sức của m quá nhiều bạn ấy lại cộng được 20 điểm, điểm lại cũng cao hơn nhiều bạn đỗ ở vị trí khác nên thấy số m thật đen đủi thui. bạn có tin j mới về việc phúc khảo update cho m với nha
 
hi! mình thi vào p thu của tỉnh đó, bạn thi phòng nào!

bạn phải tên Thùy Dương SBD BH3 0166 không? Mình thi ở BHXH TP vị trí cấp sổ thẻ, Mình tên Hương SBD BH3 0370, mình được 265 điểm nhưng lại rớt bạn ah.
Buồn quá, không biết có lấy thêm chỉ tiêu không nữa. Bạn có biết thông tin gì chia sẻ cho mình với nha.
 
thật sự chẳng biết mình đỗ là vui hay buồn, giờ mình đang đi làm ở hà nội cuộc sống ở đây vất vả nhưng thấy thik ở đây, đi thi bhxh vì bố mẹ muốn thế và chả may nó đậu, giờ k về thì bị ăn chửi mà về thì lòng k muốn, vẫn muốn dc bon chen thi ngân hàng ngoài này, buồn nát ruột

mình nghĩ cậu nên về nhà,vì giờ thích vậy chứ ít năm nữa cũng thích về nhà thui à.áp lực công việc và xa nhà dễ mệt mỏi lắm.trừ khi bạn đã tìm được một nửa thì ở lại ko vấn đề gì.mình nghĩ vậy thui,chúc cậu sáng suốt lựa chọn
 
thật sự chẳng biết mình đỗ là vui hay buồn, giờ mình đang đi làm ở hà nội cuộc sống ở đây vất vả nhưng thấy thik ở đây, đi thi bhxh vì bố mẹ muốn thế và chả may nó đậu, giờ k về thì bị ăn chửi mà về thì lòng k muốn, vẫn muốn dc bon chen thi ngân hàng ngoài này, buồn nát ruột

thi vô ngân hàng ACB đi bạn đang tuyển nhân sự nhiều đó
 
Lúc này chỉ cần các bác bên BHXH lên tiếng dùm là hôm nay có điểm cho cụm 1 không thôi???? Các bác cứ làm cho hàng nghìn người đứng ngồi không yên từ đêm qua đến giờ, ko hiểu các bác làm gì nữa, nếu chưa có thì nên đợi tất cả cùng đồng loạt up lên, chậm có 1, 2 ngày với các cụm khác nhưng ổn định tâm lý cho tất cả mọi người. Mình nói thế mong các bạn cụm 2,3 ,4 thông cảm tý nhé. ^ ^
 
công cuộc chờ đợi của anh em cụm 1 bắt đầu nóng dần nên
vì có khả nang chiều tối up giống ngày hôm qua ôi chờ đợi và hi vọng
cố lên anh em thi cụm 1 ơi
 
Chuẩn bị post của BHXHVN chắc phải đến ngày mai. Đã chờ được mấy tháng rồi chờ thêm mấy ngày nữa chắc vẫn dc!
 
ko đâu bạn. Mình cũng thi đợt này cụm 1. Có người quen trong bảo hiểm vừa nhắn tin cho mình bảo tối vào trang web mà xem điểm
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top