Mình thi BHXH Quảng nam,lần trước thi thuế trượt nên lần này mình rất lo. Nhưng kết quả là mình đã đỗ,niềm vui của mình như được nhân lên gấp đôi. Mình cũng xin chia buồn với các bạn thi trượt,nhưng các bạn đừng vội nản chí, mọi sự cố gắng đều được đền đáp.
Các bạn đừng vội cho rằng những kì thi như thế này tiêu cực,nếu có thì chắc cũng chỉ 1 bộ phận nhỏ nào đó thôi.Riêng bản thân mình thì mình thấy kết quả đúng với những gì mình làm được và ko thấy có tiêu cực.Lần trước mình thi thuế cũng vậy,điểm mình rất cao nhưng bị liệt môn anh văn nếu ko liệt mình đã đỗ),anh văn mình học rất dở.Nhưng mình ko trách ai cả chỉ trách bản thân mình trước đây ko lo học anh văn thôi
Mình nói điều này vì muốn các bạn ko đậu trong đợt này có niềm tin cho những đợt thi sau.Nếu mình thật sự cố gắng sẽ thành công thôi.
Vừa rồi mình cũng có nộp hồ sơ thi công chức kho bạc,vì lúc đó chưa có kết quả BHXH nên mình nộp cho chắc, và nếu mình ko đậu BHXH mình cũng sẽ thi tiếp kho bạc.Các bạn hãy cố gắng lên.