moi nguoi oi! minh lam o BHXH nghe an, hon 1 thang di lam roi ma van chua dau vao dau ca! minh phai viet bao cao cho dot thu viec nua tu nhien cu thay lo lo the nao i'!
hoa ra moi nguoi di lam roi van vao webketoan de chia se 1 cach rom ra. con minh tu hoi di lam roi cu thay lo lo nen cung ko vao nua! hu hu
bạn nào viết xong đơn đăng ký nguyện vọng 2 rùi. sent cho mình tham khảo tí
Sao mình không thấy ở bảo hiểm hà nội thông báo các chỉ tiêu còn thiếu nhỉ? thế chắc là không tuyển nguyện vọng 2 nữa hả các bạn. Các bạn nào có biết gì về bảo hiểm hà nội không?
mình thì nghe nói đây chỉ là thủ tục thôi, xong 2 tháng là được mà bạn,k bị đuổi đâu, tru khi quá yếu kém... nghe nói vậy thôi chu k biết sao.
nghe nói là xong tháng 11 la nghỉ tháng 12 bạn a! chán thật... lở dở thời gian các bạn nhỉ?
vậy à!chắc là 2 tháng đầu bọn mình chỉ đọc tliệu thôi. mà tháng 12 này bọn mình nghỉ hả bạn? mình có phải làm báo cáo k nhỉ?
Các bạn trên diễn đàn ơi, mình đang phân vân giữa 2 sự lựa chọn: BHXH hay thuế , bạn nào biết làm ở đâu tốt hơn tư vấn giúp mình với nhé.
Mình cảm ơn các bạn nhiều.
tốt nhất là mình được đi làm tháng 12 đúng ko ace. Nếu được như bạn này nói thì hay quáCác bạn nghe thông tin này ở đâu thế.hihi.Sau 2 tháng thử việc bạn sẽ ký một cái phụ lục hợp đồng nữa cho tháng 12.còn nội dung của nó là làm thêm 1 tháng dạng thử việc nữa.Thời gian tập sự chính thức bắt đầu từ 01/01/2012,đây cũng chính là thời gian bạn bắt đầu hưởng mọi quyền lợi của nhân viên bảo hiểm trừ thời gian tính nâng bậc lương.ko bít chỗ các bạn làm thế nào chỗ mình ngoài viết báo cáo, bản tự nhận xét đánh giá, bản nhận xét của người hướng dẫn và thêm một ngày sát hạch xem nắm bắt được gì ko nữa chứ hix.:045:
nói chung là thuế hơn hẳn,nhưng tuỳ từng vị trí thôi bạn.
tốt nhất là mình được đi làm tháng 12 đúng ko ace. Nếu được như bạn này nói thì hay quá
Chưa có văn bản nào nói tháng 12 sẽ ký tiếp bản phụ lục hợp đồng để đi làm tiếp.
Còn chuyện tháng 12 nghỉ 1 tháng thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành thông báo từ lâu rồi mà, lúc mới công nhận kết quả và bắt đầu đi làm đợt 1.
Còn chuyện vì sao nghỉ thì cũng có nhiều lý do, nhưng theo tin mình có là do đợi các bạn đợt 2 thử việc xong rồi ký hợp đồng luôn 1 thể.
Phòng mình mỗi mình về, nên ngày đầu tiên đi làm đã được làm việc cụ thể rồi. Đến giờ thì cũng đã tách bạch công việc làm 2 mảng, mình và 1 chị nữa ai phụ trách mảng đó.
Tháng 12 nghỉ việc 1 tháng, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chạy lên xuống vì việc của mình mà giao lại cho chị cũng phòng làm hộ cũng tội. Việc 2 người làm mà 1 người làm sao nổi. Có cái là giờ giấv thì tự do, lúc nào có việc quan trọng liên quan, thì lên thui. Hix tháng 12 ko có tiền tiêu, mà đi kiếm việc làm tạm cũng ko biết kiếm việc gì. Khổ thân, tiền đâu mà tiêu tết chứ?
Các bác bên BHXH làm thế này thì khổ thân dân đen ko có tiền như mình, 2 tháng thử việc có 1,6 triệu và thêm 1 tháng nghỉ việc coi như là 3 tháng chỉ có 3,2 triệu. Còn ở nhà trọ nữa chứ. huhu