Sống thử - Vấn đề không phải bây giờ mới nói

  • Thread starter kakamuoimuoi
  • Ngày gửi
K

kakamuoimuoi

Guest
10/7/08
51
0
6
hà nội
Chào cả nhà! Mình gửi đề tài này lên để cả nhà cùng đọc và góp ý kiến có thể đưa thêm ví dụ nữa về vấn đề sống thử.
Có rất nhiều ý kiến từ các bài viết trên các diễn đàn khác nhau về vấn đề này. Chẳng hạn:
- Sự thiệt thòi của người con gái tham gia sống thử
- Những mâu thuân gia đình mà các đôi sống thử chưa có kinh nghiệm cư xử để xử lý
- Những tác động tiêu cực về mặt xã hội như: hiệu quả đào tạo không cao; việc có con tiền hôn nhân hay phải loại bỏ nó.
Với cá nhân tôi, vấn đề tâm sinh lý quyết định đến việc sinh viên (đối tượng chủ yếu) sống thử với nhau; Việc xa nhà, gia đình, thiếu thốn tình cảm vật chất khiến các đôi yên ương muốn tìm đến nhau để tìm kiếm thứ tình cảm thiếu hụt đó.
Một yếu tố nữa về sự tự do trong quá trình trở thành "người bắt đầu trưởng thành & tự lập"
Bên cạnh đó, ý thức truyền thống về gìn giữ của người con gái vẫn đang là xu hướng giáo dục giới tính tồn đọng từ trước nên người con gái tham gia sống thử thường có tâm lý mình đã và thuộc về "anh ấy"...
Tôi chưa sống thử hồi tôi còn là sinh viên và cũng chưa gặp nhiều lắm! có thể vì do tôi chỉ xoay xoay trọ gần trường. Sau này, tôi đi làm cũng chỉ biết thông qua sách báo chứ cũng chẳng biết nhiều lắm về điều này. Thi thoảng bắt gặp những trường hợp sống thử, tôi vẫn mỉm cười với những "mái lều tranh hạnh phúc" đó.
Tôi cười vì tôi thấy họ hạnh phúc ngay trong xã hội đang bon chen này, họ hạnh phúc ngay trong 9 m2 đang thuê trọ. Có thể, tương lai không gắn họ lại với nhau. Nụ cười có nhiều nghĩa...
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

darknight356

Sơ cấp
27/11/10
6
0
0
35
hcm
Nhiều người mạnh miệng nói là sống thử có sao đâu, là việc làm tốt nhưng cho người đó sống thử thì viện hết lí do này đến lí do khác. Còn người đang sống thử ủng hộ đồng tình thì cũng là chuyện dễ hiểu
 
hoanghaihc511

hoanghaihc511

Trung cấp
30/8/10
70
0
0
Q9, TP HCM
Mỗi người một suy nghĩ, một quan điểm khác nhau. Nhưng theo mình thì nếu còn là sinh viên thì không nên sống thử. Bởi vì tình yêu sinh viên rất nồng nhiệt nhưng cũng rất mong manh dễ vỡ. Bởi khi ra trường liệu tình yêu đó có tồn tại được không khi mỗi người phải đi một con đường riêng, làm một công việc riêng và ở những môi trường hoàn toàn khác nhau. Người con gái chấp nhận sống thử vì họ mơ mộng về một tương lai tốt đẹp mà không hề nghĩ tới sự đổ vỡ, họ tin tửơng vào người yêu và sự lựa chọn của họ. Còn với người con trai thì sao? Họ thích sống thử vì với họ có mất mát gì đâu lại còn đc người khác chăm sóc nữa. Nhưng tới khi ra trường thì người con trai sẽ theo đuổi sự nghiệp, lo kiếm tiền mà quên mất người đã từng sống với mình.
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Hai người đồng nghiệp nam của tôi, đều đã sống thử, tất nhiên thời gian sống thử đó bắt đầu từ thời sinh viên.
Đến khi đi làm, một người trong số họ gặp phải sự phản đối của gia đình, nguyên nhân là do cô gái kia ở xa (khoảng 100km với anh này), và rồi anh ấy... "ngoại tình". Đến giờ, bạn gái của anh ấy không biết, anh ấy vẫn yêu bạn gái nhưng dường như giữa họ bắt đầu có sự rạn nứt. Trong trường hợp này, cô gái kia là người thiệt thòi.
Người thứ hai tôi nói đến, vẫn yêu bạn gái của mình, nhưng anh ta cũng... "ngoại tình". Và thật ngạc nhiên là anh ta yêu người thứ ba này thật lòng, dù thời gian họ gắn bó với nhau chưa dài. Cuối cùng anh ta cũng quyết định cưới người yêu cũ, lý do là đã vô cùng gắn bó và không thể để cho cô ấy thiệt thòi, anh ta vẫn vô cùng yêu cô ta. "Người tình mới" của anh ta rất đau khổ, nhưng cô ấy chấp nhận, vì cô ấy biết dù vì bất kỳ lý do gì, cô ấy vẫn mãi mãi là người thứ ba thua cuộc. Trong trường hợp này, người thiệt thòi lại là "người tình mới".
Sống thử cũng là một hiện tượng trong xã hội, và vì thế nó cũng có tính hai mặt, tùy thuộc vào bạn nhìn nhận và hành động như thế nào!
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Hic..chưa có người iu nên em hok biết, chỉ biết rằng con trai cũng có những người hay có tính nhàm chán, và kết hôn là một sự ràng buộc vô tình đẩy trách nhiệm của họ lên cao hơn đối với vợ, con, xã hội.....Còn sống thử sẽ chẳng có gì để giữ chân, giữ thân và để giữ trách nhiệm.... dĩ nhiên những bạn gái sẽ là người chịu thiệt thòi về cả bản thân cha mẹ đã sinh ra, mà còn trong tâm hồn bị 1 vết nứt lớn về tình yêu, niền tin,....
Trong thời sinh viên em cũng nhìn thấy được nhiều đôi sống thử, xa gia đình, người thân, các bạn sống với nhau gắn bó như vợ chồng, trao cho nhau tình yêu thương nhiều lắm, rồi cũng có những lúc giận dỗi, " chiến tranh " với nhau như người có gia đình thật, rồi làm hoà, hic.... tất cả đều có ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh, về những buồn vui phức tạp trong cuộc sống xen giữa tình yêu và chung sống .
Chỉ mong rằng các bạn nên cân nhắc trước khi sống thử , tất cả cũng vì chính bản thân mình, vì người mình yêu, và vì nhiếu thứ cho tương lai mà mình đang xây dựng....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Mình có lẽ hơi già và cổ hủ. Mình hoàn toàn không chấp nhận kiểu sống thử.

Cuộc sống hiện đại, bạn thích sử dụng 1 chiếc điện thoại đời mới hoàn toàn bạn có thể được người bán cho dùng thử 1 thời gian trước khi quyết định mua. Một cửa hàng ăn uống sẵn sàng cho khách qua đường nếm thử món ăn họ bán.

Có rất nhiều thứ có thể thử trước khi sử dụng. Nhưng "Sống Thử" hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bạn có thể chọn cuộc sống khác chăng? Bạn có thể lựa chọn được việc mình xuất hiện trên cõi đời này không? Hoàn toàn không. Cuộc sống là đơn nhất nên khái niệm thử không tồn tại.

Bạn có thể kết hôn và có thể ly hôn. Xã hội chấp nhận và công nhận nó bởi nó được giằng buộc bằng sợi dây Pháp Lý. Sống thử? Nó giằng buộc bởi cái gì? Hoàn toàn không có cái gì giằng buộc 2 người lại với nhau.

Tình yêu và tình dục trước hôn nhân là thứ có thể. Còn sống thử là thứ không thể.

Ít nhất với quan điểm của TAT là vậy.
 
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Ai muốn trải nghiệm hôn nhân sớm thì cứ nếm mùi sống thử. Ai muốn có một kết quả hôn nhân chín quả và hạnh phúc thì nên biết chờ đợi đúng giờ đúng lúc.

Vậy thôi, thua làm giặc thắng làm vua. Không bàn cãi gì nữa.

Xã hội, báo chí đã lên án, nhưng chủ yếu là nhận thức của các bạn.
 
tangtoc

tangtoc

Guest
25/12/07
114
0
0
hải phòng
eo ôi, chả biết ai thiệt thòi, thời buổi nam nữ bình quyền rùi. nữ giờ nhiều cô cũng "ranh" bỏ xừ, người con trai cứ thử 1 tay 2 cá, ăn không dọn vỏ xem, họ đến tận nhà người con trai ra ấy chứ, bụng chửa rùi. lúc đó bố mẹ lại là người gánh khổ nếu 2 người thanh niên không ai chịu trách nhiệm
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
Cái này giống như quan điểm về trinh tiết, nói ra thì dài lê thê. Mỗi người 1 quan điểm nên chẳng thể nói ai đúng ai sai đc. hờ hờ

Àh mà, Thực ra đó là sống thật, ko phải sống thử :045:
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Cái này giống như quan điểm về trinh tiết, nói ra thì dài lê thê. Mỗi người 1 quan điểm nên chẳng thể nói ai đúng ai sai đc. hờ hờ

Àh mà, Thực ra đó là sống thật, ko phải sống thử :045:
Thử thành thật ấy mờ a hêhê . Có thể với ng này nó là 1 lối sống sai lầm có thể với ng kia là 1 điều tự nhiên và bt như sự pt của xã hội . Theo e thì tất cả tuỳ thuộc hành động của bạn :D
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
eo ôi, chả biết ai thiệt thòi, thời buổi nam nữ bình quyền rùi. nữ giờ nhiều cô cũng "ranh" bỏ xừ

Nói thế nghĩa là chê các cô xưa kia ngốc, hay nói thẳng ra là... ngu chứ gì? Sao lại phải thế, biết người ta
1 tay 2 cá, ăn không dọn vỏ
thì các cô cũng phải biết tay nào hơn tay nào chứ. Phù!:063:
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Kết cuộc của những người sống thử đều đi đến con số 0 mà thôi, phần thiệt bao giờ cũng nghiên về phía các bạn nữ mà thôi. Thấy mọi người đều lấy cái cớ xa nhà thiếu tình cảm, sống để coi có hợp nhau ko, những lý do thật là phi lý, mà khi sống thử mọi người lại ko nghỉ tới hậu quả sau cùng là j.
 
Sửa lần cuối:
nguyentienthanhqn1987

nguyentienthanhqn1987

Guest
27/2/11
0
0
0
38
ha noi
Hic..chưa có người iu nên em hok biết, chỉ biết rằng con trai cũng có những người hay có tính nhàm chán, và kết hôn là một sự ràng buộc vô tình đẩy trách nhiệm của họ lên cao hơn đối với vợ, con, xã hội.....Còn sống thử sẽ chẳng có gì để giữ chân, giữ thân và để giữ trách nhiệm.... dĩ nhiên những bạn gái sẽ là người chịu thiệt thòi về cả bản thân cha mẹ đã sinh ra, mà còn trong tâm hồn bị 1 vết nứt lớn về tình yêu, niền tin,....
Trong thời sinh viên em cũng nhìn thấy được nhiều đôi sống thử, xa gia đình, người thân, các bạn sống với nhau gắn bó như vợ chồng, trao cho nhau tình yêu thương nhiều lắm, rồi cũng có những lúc giận dỗi, " chiến tranh " với nhau như người có gia đình thật, rồi làm hoà, hic.... tất cả đều có ảnh hưởng đến bạn bè xung quanh, về những buồn vui phức tạp trong cuộc sống xen giữa tình yêu và chung sống .
Chỉ mong rằng các bạn nên cân nhắc trước khi sống thử , tất cả cũng vì chính bản thân mình, vì người mình yêu, và vì nhiếu thứ cho tương lai mà mình đang xây dựng....

Hay mình sống thử để biết cảm giác thế nào nhỉ?
 
H

Hoài Thương

Guest
Đọc topic này nhớ hồi sinh viên ghê, dãy trọ có 7 phòng, phòng mình 3 đứa, 1 đứa học dược, 1 đứa học bách khoa,1 đứa học trung cấp kế toán (là mình). Nhớ năm đó là những năm đầu 2000. Chưa đứa nào có người yêu hết.
Những phòng bên cạnh chiếm già nửa là góp gạo thổi cơm chung. Cũng nhiều chuyện thú vị lắm.
Phòng 1. Thằng con trai đi học về thấy đứa con gái cắm mỗi nồi cơm, bên trong nồi cơm có mỗi 2 cái đậu, quát con bé tại sao không mua thức ăn? Con bé thanh minh là hết tiền. Thằng đó chắc vừa uống tí rượu ở đâu về quẳng luôn nồi cơm ra ngoài cửa...thế là cãi nhau, chúng đóng cửa đánh nhau, cả dãy nhòm vào thấy thằng kia ngồi lên bụng con bé, tay bóp cổ, con bé kia chỉ ú ớ, mấy anh to khoẻ đạp phá cửa xông vào lôi thằng kia ra, con bé kia chạy ra ngoài trời mưa, lại mất công bọn này phải cầm ô ra rước về. Hôm sau chúng lại khoác tay nhau đi dạo như những đôi tình nhân đẹp nhất. Chuối.
Phòng 2. Con bé Sơn La yêu 1 anh lớn tuổi người thành phố. Anh kia bao nó ăn học, quần áo vài ngày lại mua, thức ăn thì ngon nhìn thèm không chịu được, làm gì phải ăn mì tôm, đậu và lạc rang như bọn này. Lại còn sắm điện thoại cho nữa, những năm đó mà có di động là sành điệu lắm đó. Rồi anh kia lấy vợ, khà khà, con bé ngất lên ngất xuống, kể rằng vì anh ta mà giờ bị vô sinh. Ôi chuối cả nải.
Phòng 3. Con bé người Quảng Ninh, tóc dài thôi rồi, dài lắm ý, dài đến gót chân luôn, da trắng, môi đỏ, nhỏ nhắn xinh xắn. Tưởng hiền lành, ai dè một ngày đẹp trời nó biến đi đâu cả ngày không về, tối cũng không về, sáng hôm sau về thì phờ phạc, và kể từ hôm đó, cứ khuya là nó trốn ra ngoài, không biết đi đâu. (nói là không biết thôi,chứ cả dãy trọ ai chả biết nó đi đâu).
Phòng 4. Có đôi này ở với nhau êm ấm thời gian đầu, ai cũng khen "vợ chồng" nhà nó hoà thuận, cho đến một buổi tối nọ, thằng con trai tự nhiên khoá trái cửa, lấy dao lam rạch tay, rạch xong chắc sợ chết nên kêu ầm ĩ, mất công mấy anh to khoẻ lại phải phá cửa lôi đi khâu vết thương, hỏi ra thì là con bé nó đòi chia tay. Haizzzzz.
Túm lại, sống thử chả mang lại kết quả tốt đẹp gì (ít nhất là dãy trọ của tôi).
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
ncxn sống thật không à, chưa thử lần nào!
 
valentine1011

valentine1011

Củ Gừng
5/5/10
561
9
18
Bộ tộc Maya
Đọc topic này nhớ hồi sinh viên ghê, dãy trọ có 7 phòng, phòng mình 3 đứa, 1 đứa học dược, 1 đứa học bách khoa,1 đứa học trung cấp kế toán (là mình). Nhớ năm đó là những năm đầu 2000. Chưa đứa nào có người yêu hết.
Những phòng bên cạnh chiếm già nửa là góp gạo thổi cơm chung. Cũng nhiều chuyện thú vị lắm.
Phòng 3. Con bé người Quảng Ninh, tóc dài thôi rồi, dài lắm ý, dài đến gót chân luôn, da trắng, môi đỏ, nhỏ nhắn xinh xắn. Tưởng hiền lành, ai dè một ngày đẹp trời nó biến đi đâu cả ngày không về, tối cũng không về, sáng hôm sau về thì phờ phạc, và kể từ hôm đó, cứ khuya là nó trốn ra ngoài, không biết đi đâu. (nói là không biết thôi,chứ cả dãy trọ ai chả biết nó đi đâu).
Cái món này là người đẹp "Chân dài đến nách, lông nách dài đến chân" đây mà :)), theo ý kiến cá nhân tôi khi đang là sinh viên thì các bạn không nên sống thử (không nên một chút nào cả), vì nó ảnh hưởng phần lớn đến tâm sinh lí của cả nam và nữ về sau này
- Vì phần lớn các bạn sinh viên không ý thức được việc làm của mình, không có khả năng tài chính, và kỹ năng sống để làm cho cái gia đình "sống thử" của mình phát triển một cách hoàn thiện nhất có thể.
- Sau này ra trường chắc gì cả 2 người sẽ có cùng suy nghĩ và định hướng phát triển
- Tại sao lệ phí kết hôn là 30.000đ, trong khi lệ phí li hôn lại là 10.000đ?
Nên các bạn đừng nói là sống thật tốt hơn sống thử, vì lệ phí li hôn lại "hạt dẻ" hơn lệ phí kết hôn rất nhiều !?
Các bạn cứ nói là bạn nữ thiệt là chính !? Điều này chưa chắc chắn 100%.
Quan trọng là "ai có của thì người đó giữ". Tớ là tớ chỉ yêu mỗi cơm ngắn là Củ gừng nhà tớ thôi!
 
V

vucam74

Sơ cấp
19/7/11
3
0
0
Thái Bình
Cha con ra lam sao nua, nguoi thiet van la con gai. Neu sau nay lay chong ma ko sinh no duoc thi kho cho ai phai dung lai hang dat.
 
nemchuath

nemchuath

Trung cấp
18/2/11
122
13
18
38
hhh
tất cả những lý do đưa ra để sinh viên sống thử chỉ là biện minh. Tất cả chỉ là những ham muốn nhục dục mà thôi. hêy!hêy!!>> Tự do là muôn năm. Yêu thì yêu chứ, tội gì mà phải tự giam mình vào cái lồng vô hình chi cho nó khổ. Ta cứ yêu thì cứ yêu nhưng những thú vui trên đời này ta chẳng bỏ cuộc nào cả. Mỗi đứa đều có không gian riêng của mình, tiền ta ta giữ, tiền ta ta tiêu....Ha!ha! ngu gì mà khổ? chết cũng không oan
 
M

monkeymiss

Guest
26/9/07
1
0
0
46
o moi noi
Sống thử ??!! không nên tây hóa cách sống như thế các bạn ạhm.
 

Xem nhiều