Tết Huế!

  • Thread starter ngocanh291182
  • Ngày gửi
N

ngocanh291182

Trung cấp
Người Huế cũng như nhiều vùng miền khác trên đất Việt, đều có các thông lệ đón Tết Nguyên đán riêng của mình với một số quan niệm riêng về năm mới.
Đã thành thồng lệ cứ mối ngày đầu năm là mọi người đổ xô về vùng đồi núi phía Tây nam thành Huế, nơi đưọc xem là " đất thiềng " để lễ chùa và viếng lăng mộ ông bà.( NHư Chùa Từ Hiếu,...).
Vãng cảnh dưới hàng mai vàng nở rộ tại chùa Hoàng Mai trong ngày đầu năm, Trẻ em thì có sân chơi tại Nhà VĂn hoá Huế tổ chức mối chiều trên đưòng Trần Hưng ĐẠo với nhiều trò chơi dân gian vui nhộn như " Con gà đẻ trứng vàng"....
Còn nữa có thể Cưỡi Voi đi thăm ĐẠi Nội với giá thuê cũng tương đối.Vào Đại Nội du khách thưòng thích xem "món Cờ Người " tại điện Cần Chánh thì hết ý...
Ở 2 bờ BÁc Nam điều có Chợ Hoa với muôn loài phù hợp với túi tiền cũng như sơ thích của mọi người.
Lăng tẩm của Vua Chúa thì mở cổng miễn phí có thể tranh thỷu những lúc này để giảm bớt 1 số tiền chi tiêu vào việc khác( cái này ok chứ).
Đặc biệt đêm Giao thừa hai bên dòng Hương thơ mộng đúng 12h đêm những bông pháo Hoa nở rộ tôn thêm vẻ đẹp vốn có của Huế cũng như sông Huơng.
Cảm giác ấy thật tuyệt đem đén cho mọi người một cảm giác hạnh phúc báo hiệu một năm mới đến với nhiều niềm vui và thành đạt trong cuộc sống
Ngày Tết Huế là vậy, rất đạm nét Cố Đô, còn ngày Tết ở nơi các bạn sống thì răng?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tết nơi tôi ở cũng giống hệt như vậy, nhưng không phải ở Huế đâu nhé!
Đầu năm mới người ta cung đổ xô đi lễ chùa nhất là chùa nào linh thiêng một chút (Chùa Trấn Quốc, Chùa Kim Liên, Chùa Hà ... có rất nhiều Đình chùa linh thiêng).
Còn nếu thích ngắm cảnh ư? có thể hoà mình vào dòng ngươi tấp nập, dưới 2 hàng cau và gió hồ mát lạnh(Phủ Tây Hồ, Chùa Kim Liên...). Ngày tết người ta tổ chức rất nhiều nơi vui chơi, với nhiều trò: dân gian có, hiện đại có... bạn có thể vào bất kỳ công viên nào nơi tôi sống vào dịp tết cũng được tham gia vào các trò chơi: Công viên Tuổi Trẻ, Thống Nhất, Thủ Lệ, ...
Hơn nữa bạn còn có thể cưỡi Xích lô rong chơi trên phố ... với giá không hề dễ chịu chút nào. Ngoài ra bạn nếu bạn thích ngắm những bông hoa hàm tiếu, tươi thắm chen nhau khoe sắc thì bạn có thể tới Vườn Hoa Hàng Đậu, Chợ Hàng Bè ... có rất nhiều chợ Hoa Xuân cho bạn ngắm và cũng đừng quên mua nhé!
Lăng Tẩm vào khoảng thời gian này tấp nập người qua lại. Từng hàng người ngay ngắn đợi đến lượt mình. Không gian yên tĩnh của Lăng tạo cho bạn cảm giác uy nghiêm và hoành tráng.
Đặc biệt giao thừa năm nào cũng có bắn pháo Hoa, nghe nói năm nay còn tổ chức những 7 điểm bắn cơ đấy!
Ngày tết ở chỗ tôi là vậy đó, rất hoành tráng rất riêng mang đậm sự kết hợp hài hoà giữa cổ kính và hiện đại. Thế bạn có biết tôi sống ở đâu không?
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
tranchan79 nói:
Tết nơi tôi ở cũng giống hệt như vậy, nhưng không phải ở Huế đâu nhé!
Đầu năm mới người ta cung đổ xô đi lễ chùa nhất là chùa nào linh thiêng một chút (Chùa Trấn Quốc, Chùa Kim Liên, Chùa Hà ... có rất nhiều Đình chùa linh thiêng).
Còn nếu thích ngắm cảnh ư? có thể hoà mình vào dòng ngươi tấp nập, dưới 2 hàng cau và gió hồ mát lạnh(Phủ Tây Hồ, Chùa Kim Liên...). Ngày tết người ta tổ chức rất nhiều nơi vui chơi, với nhiều trò: dân gian có, hiện đại có... bạn có thể vào bất kỳ công viên nào nơi tôi sống vào dịp tết cũng được tham gia vào các trò chơi: Công viên Tuổi Trẻ, Thống Nhất, Thủ Lệ, ...
Hơn nữa bạn còn có thể cưỡi Xích lô rong chơi trên phố ... với giá không hề dễ chịu chút nào. Ngoài ra bạn nếu bạn thích ngắm những bông hoa hàm tiếu, tươi thắm chen nhau khoe sắc thì bạn có thể tới Vườn Hoa Hàng Đậu, Chợ Hàng Bè ... có rất nhiều chợ Hoa Xuân cho bạn ngắm và cũng đừng quên mua nhé!
Lăng Tẩm vào khoảng thời gian này tấp nập người qua lại. Từng hàng người ngay ngắn đợi đến lượt mình. Không gian yên tĩnh của Lăng tạo cho bạn cảm giác uy nghiêm và hoành tráng.
Đặc biệt giao thừa năm nào cũng có bắn pháo Hoa, nghe nói năm nay còn tổ chức những 7 điểm bắn cơ đấy!
Ngày tết ở chỗ tôi là vậy đó, rất hoành tráng rất riêng mang đậm sự kết hợp hài hoà giữa cổ kính và hiện đại. Thế bạn có biết tôi sống ở đâu không?
Yes. Nhưng cho hỏi thăm cái, "chaos" =? viết như kiểu tiếng việt nhưng mà bị hỏng chức năng gõ tiếng việt nên... phải không?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tigon-ETC nói:
Yes. Nhưng cho hỏi thăm cái, "chaos" =? viết như kiểu tiếng việt nhưng mà bị hỏng chức năng gõ tiếng việt nên... phải không?
Chaos:
Cái thủa ban đầu.......................lưu luyến ấy,
Nghìn năm sau ....................................vẫn thủa sơ khai!
 
IChiNoVa

IChiNoVa

Phu cà phê
2/4/05
134
4
18
Sòn Gài
www.xommuaban.vn
Tết nhất ở quê mít tơ Chân trần (truồng) với mít xờ Ngọc Ánh hấp dẫn nhẩy, chả bù cho chỗ tớ, ở tận Diêm Vương tinh thật là ...

Ôi, tớ bị lây bệnh (...) của ông Chân đất mất rồi, may mà bệnh còn nhẹ, chỉ có 1 lần (...)
hì hì..........
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA