Độc thân là hạnh phúc

  • Thread starter Thread starter YOYO CL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hic! Mục đích chính chuyến đi này của Linhlinh là đi để làm gì vậy ? hjhj :052:

Uhm.. có đi chứ....đi xem có anh nào hok chứ, thấy mấy anh làm mưa làm bão dữ quá, mà tới đó thấy "trời yên bể lặn " là " hok yên tấm lòng rùi".....Hì hì...:wall::wall::wall: Mà YOYO có 9di hok?....

mục tiêu cuối cùng là tuyển..................................bồ iu.....................................:004::004::004:
 
Không biết đên khi lập gđ ntn nhưng bây giờ thấy mý đứa bạn mất tự do, đi thưa về trình, đi đâu cũng phải tranh thủ về sớm, ko dam la cà.Oải lém.
Hình như ketban đã có gđ

Mình có gia đình và con nhỏ rồi. Đến nay mình thấy gia đình vẫn là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Chạy mãi rồi cũng mỏi, chơi mãi rồi cũng chán thôi. Cuộc đời hạnh phúc nhất là có một bờ vai cho mình nương tựa. Bờ vai đó bạn bè không thay thế được, bố mẹ anh chị em cũng không thay thế được.
 
Uhm.. có đi chứ....đi xem có anh nào hok chứ, thấy mấy anh làm mưa làm bão dữ quá, mà tới đó thấy "trời yên bể lặn " là " hok yên tấm lòng rùi".....Hì hì...:wall::wall::wall: Mà YOYO có 9di hok?....
Ngày đóa yo phải yề we, nhà có giổ......Linhlinh cóa đi thì quơ giùm yo 1 mớ nghen.......kekeke

Mình có gia đình và con nhỏ rồi. Đến nay mình thấy gia đình vẫn là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Chạy mãi rồi cũng mỏi, chơi mãi rồi cũng chán thôi. Cuộc đời hạnh phúc nhất là có một bờ vai cho mình nương tựa. Bờ vai đó bạn bè không thay thế được, bố mẹ anh chị em cũng không thay thế được.

Dạ, thì đến lúc nào đó, "chồn chân mỏi gối" thì đầu hàng số phận mà xuất chuồng cho ba mẹ mừng......hihihi....hy vọng sẽ gặp được người cho mình đánh đấm.....Hạnh phúc nhé :yo yo (53)::yo yo (53)::yo yo (53):
 
Sửa lần cuối:
Mình có gia đình và con nhỏ rồi. Đến nay mình thấy gia đình vẫn là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Chạy mãi rồi cũng mỏi, chơi mãi rồi cũng chán thôi. Cuộc đời hạnh phúc nhất là có một bờ vai cho mình nương tựa. Bờ vai đó bạn bè không thay thế được, bố mẹ anh chị em cũng không thay thế được.

hic! ai mà ko phải đến cái tuổi phải lập ja đình! còn bây jo vẫn là tuổi ăn tuổi chơi mà, he! he! còn ng ta nếu sống hết mình thì mỗi giai đoạn đều là 1 cuộc vui! chả có ji phải hối tiếc cả!
 
Mình có gia đình và con nhỏ rồi. Đến nay mình thấy gia đình vẫn là một lựa chọn đúng đắn và sáng suốt. Chạy mãi rồi cũng mỏi, chơi mãi rồi cũng chán thôi. Cuộc đời hạnh phúc nhất là có một bờ vai cho mình nương tựa. Bờ vai đó bạn bè không thay thế được, bố mẹ anh chị em cũng không thay thế được.


là con gái mà. sẽ tới lúc mình thấy mệt mỏi và mún dựa vào bờ vai của một ai đó. đặc biệt là người sẽ gắn bó với mình và yêu thương mình:yo yo (1)::yo yo (1):
 
hic! ai mà ko phải đến cái tuổi phải lập ja đình! còn bây jo vẫn là tuổi ăn tuổi chơi mà, he! he! còn ng ta nếu sống hết mình thì mỗi giai đoạn đều là 1 cuộc vui! chả có ji phải hối tiếc cả!
Chính xác, hì hì...tuy nhiên mỗi người có một giai đoạn khác nhau, có người dài và có người ngắn, lỡ ai muốn kết thúc 1 giai đoạn ăn chơi nhảy múa rùi, mà nó cứ kéo dài hoài thì.....hic hic vào Hội độc thân than vãn thế đấy. :wall::wall::wall:
 
Huum..........qua mưa, 2 đứa độc thân nằm ôn lại kỷ niệm của cái thời......màu hồng.........cười......sao hồi ấy trẻ con thế nhở.Đã ko biết trân trọng nhừng cái mềnh cóa.........nuối tiếc j chớ.....phải chấp nhận......phải sống tốt.....sống vui.....sông khỏe vào. Ừ thì phải zị thui.......her....tiếng thở dài ngao ngán:010::010::010:
 
độc thân thì cafe 1 mình....cũng hay chứ pà kon nhỉ?
 
Mấy cô này có vấn đề rồi, chỉ mải chơi thôi không chịu chồng con gì cả.
 
Mấy cô này có vấn đề rồi, chỉ mải chơi thôi không chịu chồng con gì cả.

thì đã bảo độc thân là hạnh phúc rồi mà lỵ! hạnh phúc thế thì kéo dài thêm 1 tý nữa có sao! ai chờ đc thì chờ!:004::004:
 
Mấy cô này có vấn đề rồi, chỉ mải chơi thôi không chịu chồng con gì cả.

Gì chớ mấy e hok thèm lấy chồng làm anh Ế theo hả.....:029::029::007::007:
 
thì đã bảo độc thân là hạnh phúc rồi mà lỵ! hạnh phúc thế thì kéo dài thêm 1 tý nữa có sao! ai chờ đc thì chờ!:004::004:

Chỉ sợ đến lúc lấy chồng lại thấy tiếc, biết...sướng thế này thì lấy từ lâu rồi, kakakakaka
 
"Độc thân là hạnh phúc"? Vậy thì Nô em đây cứ gọi là: Ngập tràn trong hạnh phúc rồi. Hị hị hị
Bao năm nay mình muốn cho người độc thân mất hạnh phúc mà mãi không được nè.
 
Back
Top