Độc thân là hạnh phúc

  • Thread starter YOYO CL
  • Ngày gửi
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
Ý Bác này là muốn hội họp ăn nhậu đê...hehehehe :004::004:
Tính sau là tính...nhậu đoá.
2/9 nghỉ lễ, sắp xếp, nhậu đê, kiếm cái hạnh phúc giản đơn nào.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

builan1307

Trung cấp
10/8/11
71
16
8
37
Ninh binh
mình thì thấy tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì cũng chưa chắc đã được hạnh phúc đâu. Đã qua rùi cái thời " một túp lều tranh, hai trái tim vàng" hix
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
mình thì thấy tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền thì cũng chưa chắc đã được hạnh phúc đâu. Đã qua rùi cái thời " một túp lều tranh, hai trái tim vàng" hix
Mình đồng ý với quan điểm của bạn. Các bạn ở trên đưa ra quan điểm tiền có thể mua được hạnh phúc (hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân). Ở đây các bạn ấy sử dụng từ "mua" nhưng khi diễn giải, lý luận và đưa ra ví dụ thì theo mình hiểu không phải là "mua" hạnh phúc!.
Hạnh phúc, cụ thể là hạnh phúc hôn nhân và gia đình thì không thể nào đem ra mua bán được. Nếu có phải chăng đó là gượng ép ?!
 
Sửa lần cuối:
origami

origami

Trung cấp
Thích cái tiêu đề Box rồi đấy! đúng là tự do muôn năm! hix hix...
 
kemdua

kemdua

Trung cấp
2/11/10
114
15
18
đà nẵng
Như bác payment nói hạnh phúc là khái niệm trừu tượng sau khi nghe lý giải thì càng trừu tượng hơn.
 
B

builan1307

Trung cấp
10/8/11
71
16
8
37
Ninh binh
Hạnh phúc , theo mình nghĩ mỗi người có một đình nghĩa khác nhau. Nếu một người đang đói, rất đói thì hp đv họ có thể là được ăn no đấy hiii
 
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Nó là là một khái niệm trừu tượng. Nếu định nghĩa được hạnh phúc thì sẽ định nghĩa được tình yêu. ^^

Xạo xạo xạo.... ở bên Hội độc thân mà dám qua đây nói chuyện tình yêu... Chắc tại không hiểu được nó trừu tượng quá nên tới giờ vẫn ế hheheheehe.... :004::004: Người ta yêu ầm ầm, có ai cần định nghĩa đâu...hờ hờ...

Định nghĩa làm chi tiếng yêu đầu
Bởi ngẫm nghĩ hoài chẳng nên răng?
Giờ mang tiếng ế càng thêm ế
Hội độc thân đây .........cứ đi về... :030:
 
Sửa lần cuối:
linhlinh2005

linhlinh2005

Trung cấp
4/1/10
70
3
8
tphcm
Mình đồng ý với quan điểm của bạn. Các bạn ở trên đưa ra quan điểm tiền có thể mua được hạnh phúc (hạnh phúc trong tình yêu và hôn nhân). Ở đây các bạn ấy sử dụng từ "mua" nhưng khi diễn giải, lý luận và đưa ra ví dụ thì theo mình hiểu không phải là "mua" hạnh phúc!.
Hạnh phúc, cụ thể là hạnh phúc hôn nhân và gia đình thì không thể nào đem ra mua bán được. Nếu có phải chăng đó là gượng ép ?!

Ép cái giề, hạnh phúc hôn nhân và gia đình, vậy sao không hỏi sau khi "hôn nhân và gia đình ấy".... có cần tiền để mà duy trì không??? Tiền là đầu mối của mọi rắc rối, cũng có thể do nó mà mất hạnh phúc chứ chẳng chơi...
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Ép cái giề, hạnh phúc hôn nhân và gia đình, vậy sao không hỏi sau khi "hôn nhân và gia đình ấy".... có cần tiền để mà duy trì không??? Tiền là đầu mối của mọi rắc rối, cũng có thể do nó mà mất hạnh phúc chứ chẳng chơi...

Giề cái ép.

Khi về dưới 1 mái nhà, cả 2 mới biết cảm thông và hi sinh 1 phần bản thân mình vì mái nhà chung, cùng nhau xây dựng nó thật bền vững.
Tiền đúng là quan trọng cho cuộc sống nhưng hãy để đồng tiền phục vụ mình chứ mình ko phải cày vì kiếm tiền ( đọc kỹ nhá ) ^_^......mà muốn được vậy gia đình là điểm tựa tốt nhất cho mọi bệ phóng của chúng ta đấy.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Sao ai cũng muốn mình khống chế đồng tiền mà mình thấy toàn ngược lại tiền nó luôn làm cho ta quay như chong chóng.
 
Sửa lần cuối:
kemdua

kemdua

Trung cấp
2/11/10
114
15
18
đà nẵng
Hình như mình thấy toàn người độc thân bàn về chuyện tiền với gia đình và hạnh phúc. Thực tế sẽ chứng mình điều mỗi người đang nghĩ. Tùy vào mỗi người có người nghèo nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống có thiếu thốn, có người giàu nhưng vẫn thấy thiếu mãi mê chạy theo đồng tiền đến mức phải đi bóc lịch.
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Hình như mình thấy toàn người độc thân bàn về chuyện tiền với gia đình và hạnh phúc. Thực tế sẽ chứng mình điều mỗi người đang nghĩ. Tùy vào mỗi người có người nghèo nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc dù cuộc sống có thiếu thốn, có người giàu nhưng vẫn thấy thiếu mãi mê chạy theo đồng tiền đến mức phải đi bóc lịch.

Bác này nói đúng đấy, phụ thuộc vào mỏi người có cách nhìn nhận hạnh phúc là thế nào.
 
YOYO CL

YOYO CL

Trung cấp
Mỗi ng 1 ý kiến, nhiều ng nhiều y kiến.....nhưng túm lại ai cũng cần tiền để trang trải cuộc sống...........ôi polime
 
tran minh cuong

tran minh cuong

??????????????
31/3/11
193
6
18
Sông Vàm Cỏ Tây
Mỗi ng 1 ý kiến, nhiều ng nhiều y kiến.....nhưng túm lại ai cũng cần tiền để trang trải cuộc sống...........ôi polime

Tiền thì cũng quan trong nhưng đừng có mà chạy theo nó hoài chứ, mà phải biết dừng lại đúng lúc là được. Thì khi đấy ta mới thấy được hạnh phúc.

------------------------------------------------

Sao không thấy Bác Payment vô bàn tán gì hết, hay là hôm wa nói Bác tranh luận nhiều nên hôm nay ko vô.
 
Sửa lần cuối:
duongduong311

duongduong311

Cao cấp
24/12/10
245
2
0
37
hàn mặc tử
oái!sao tháy mọi ng ở bên hội độc thân kéo qua bên hết thê!ở hội độc thân nghĩ là có thể đang tìm 1/2, còn ở bên hội này là khẳng định độc thân là nhất rồi ko phải tìm nữa, thế là cuối cùng có tìm hay ko mà sao thấy mai mối dữ thế!
 
xuan020186

xuan020186

Độc cô
9/5/11
142
1
18
Đà Nẵng
oái!sao tháy mọi ng ở bên hội độc thân kéo qua bên hết thê!ở hội độc thân nghĩ là có thể đang tìm 1/2, còn ở bên hội này là khẳng định độc thân là nhất rồi ko phải tìm nữa, thế là cuối cùng có tìm hay ko mà sao thấy mai mối dữ thế!

Mình đoán là mai mối cho bản thân thôi. chứ tự dưng mình chưa có mà đi mai cho người khác, ai cũng yêu bản thân mình trước hết mà. hihi.
Gọi là chiêu dương đông kích tây đó. há há.
 
H

hanhnhung161

Guest
7/5/10
2
0
0
36
HCM
Nhưng ta vẫn cần một gia đình. Độc thân bởi vì ta chưa tìm được ngươi để trao niềm tin khi mọi thứ thay đổi quá nhanh chóng và mọi người phải tạo cho mình lớp vỏ bộc để thích nghi
 

Xem nhiều