Mình đoán là mai mối cho bản thân thôi. chứ tự dưng mình chưa có mà đi mai cho người khác, ai cũng yêu bản thân mình trước hết mà. hihi.
Gọi là chiêu dương đông kích tây đó. há há.
:004::004: Bị lộ tẩy hết.....:030::030:
Mình đoán là mai mối cho bản thân thôi. chứ tự dưng mình chưa có mà đi mai cho người khác, ai cũng yêu bản thân mình trước hết mà. hihi.
Gọi là chiêu dương đông kích tây đó. há há.
Mình đoán là mai mối cho bản thân thôi. chứ tự dưng mình chưa có mà đi mai cho người khác, ai cũng yêu bản thân mình trước hết mà. hihi.
Gọi là chiêu dương đông kích tây đó. há há.
á. chiêu này gọi là " gắp lửa bỏ tay người" nè. mình đang nói chiện người ta mà. hehe. cũng may là mình chưa làm bà mai lần nào/. hehe.À à....sau này mà thấy chị xuan làm mai cho cặp nào là chị ấy đang use chiêu gọi là "dương đông kích tây"
Không biết có hạnh phúc không. Chứ 21 tuổi roài mà k có cảnh 1 chiều thứ 7 bên người iu. huhu
Không biết có hạnh phúc không. Chứ 21 tuổi roài mà k có cảnh 1 chiều thứ 7 bên người iu. huhu
Chắc mọi người không nghỉ độc thân là hạnh phúc hay sao mà không thấy một ai hết.
Tại sao bạn muốn độc thân mà lại nói cả nhà nói dóc? khó hiểucả nhà toàn nói dóc thôi, tôi muốn độc thân wá mà chồng ko cho độc thân nó mới đau chứ! hu hu
Lâu quá mới vào topic của mình.......ừ thì nhiều lúc mệt mỏi cũng cần có ai quan tâm chia sẽ, cũng cần 1 bờ vai để mình tựa vào rồi khóc lóc kể lể, cũng cần lắm 1 bàn tay để dìu mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã......nhưng đôi khi chỉ muốn 1 mình, 1 mình thôikhông hạnh phúc chút nào đâu.tôi đang chán độc thân rồi ne.
Lâu quá mới vào topic của mình.......ừ thì nhiều lúc mệt mỏi cũng cần có ai quan tâm chia sẽ, cũng cần 1 bờ vai để mình tựa vào rồi khóc lóc kể lể, cũng cần lắm 1 bàn tay để dìu mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã......nhưng đôi khi chỉ muốn 1 mình, 1 mình thôi
Mầm móng chủ nghĩa độc thân đang dần dần xuất hiện đây mà :004:Lâu quá mới vào topic của mình.......ừ thì nhiều lúc mệt mỏi cũng cần có ai quan tâm chia sẽ, cũng cần 1 bờ vai để mình tựa vào rồi khóc lóc kể lể, cũng cần lắm 1 bàn tay để dìu mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã......nhưng đôi khi chỉ muốn 1 mình, 1 mình thôi
Vì lúc này đang rất mệt mỏi màCần người để chia sẽ sẽ nhiều hơn phần muốn ở một mình.
Mầm móng cứ như là bệnh dịch ấy, nghe ghêMầm móng chủ nghĩa độc thân đang dần dần xuất hiện đây mà :004:
um có lẻ bạn đúng..............Em thấy những người muốn ở ột mình thường là những người đã trải qua những năm tháng có bờ vai để nường tựa vậy nên khi chọn con đường độc thân thì chắc chắn có nguyên nhân của nó,và nguyên nhân đó sẽ làm người ta không phải hối hận về sự lựa chọn của mình.
Bạn cú thử chia sẽ cùng 1 sự việc cho người bạn thân và người yêu thì cảm giác của bạn sẽ hoàn toàn khác bạn ạhehe.....hồi trước e cũng nghĩ khi ko độc thân nữa sẽ có 1 bờ vai để tựa vào, 1 ai đó để mình có thể giãi bày tâm sự, vvv...nhưng thật sự chẳng phải thế đâu (hâhah...cũng có lẽ e xui), ng iu mình nhìu lúc vô tình lắm, thiếu tâm lý, đôi lúc chỉ cần con bạn thân hay thằng bạn thân, hay đơn giản là 1 mình la đủ rùi![]()