Độc thân là hạnh phúc

  • Thread starter Thread starter YOYO CL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hội độc thân năm nay có ai đăng ký đi sinh nhật web không nhỉ?
Theo tình hình thì tạm có 2 người chị ạ, còn đến đó không biết có gì thay đổi không nữa......hic
 
Sao bác lại nghỉ xấu về tui như vậy. Sớm nhà lá mà đốt nhà của bác lỡ cháy luôn cả làng.
Cả làng sẽ vây lại xin chữ ký bác.....:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):, chẳng phải Bác có mấy căn trong đó sao
 
Cả làng sẽ vây lại xin chữ ký bác.....:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):, chẳng phải Bác có mấy căn trong đó sao

Tui chỉ muốn làm người bình thương thôi. Làm người nổi tiếng mệt lắm. Đất lúc này có giá lắm nên để dành mấy căn đó mốt bán cưới vợ.
 
Tui chỉ muốn làm người bình thương thôi. Làm người nổi tiếng mệt lắm. Đất lúc này có giá lắm nên để dành mấy căn đó mốt bán cưới vợ.
Bác cũng biết đánh bóng mình quá hen.......
 
yêu là khổ, nhưng hãy khổ để biết tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Mình đọc mà thấy các bạn hạnh phúc quá. Thật là hạnh phúc. Mình trót dại mất rồi. Tiếc quá.
 
Back
Top