Độc thân là hạnh phúc

  • Thread starter Thread starter YOYO CL
  • Ngày gửi Ngày gửi
Quá hợp lý, độc thân là số một, tội j đeo gông vào cổ, hehe
 
Cái này giống mình nè trước khi ngủ và khi thức dậy đều nghe nhạc, không có "bồ" chịu được chứ không nghe nhạc chịu không nổi.....khụ khụ

Quá hợp lý, độc thân là số một, tội j đeo gông vào cổ, hehe

Hehe, nói dzậy mà hổng phải dzậy à nghen ... có người cả đời tìm mãi không ra cái gông nào :004:
 
Chả có nhẽ..................Độc thân sướng dư vậy...........:010:
 
Các anh chị độc thân ui!
Em sn 90 chưa bao giờ "camr nắng " ai và chắc cũng chưa có ai "cảm" mình liệu có sao k nhỉ?hjhj
Mấy đứa bạn em nó bảo em bị "Hâm " chết rùi nhỡ mà "Hâm " thì chít nhỉ huhu.........
Ui
 
theo em thì không hẳn là vậy thôi . hãy thử cảm nhận khác hơn đi. khi mình lớn tuổi. bạn bè mìh cũng lo cho cuộc sống hàng ngày luk đó ta cần lắm những người bên cạnh chia sẻ
 
Ở chợ làm gì só đô mà lượm hả.
Biết đâu có ai đó đánh rơi
@nguyenhang90: còn teen chán mà bạn, lo gì....chơi cho biết với người ta rồi hãy lập gia đình, đển khi lập gia đình muốn đi đâu cũng khó
 
Back
Top