Mừng xuân Bính Tuất-Tường thuật không khí Tết trên quê hương Việt Nam

  • Thread starter Thanh Nam
  • Ngày gửi
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Thân gởi các bạn wkters !

Không khí Tết đã đang rất gần. Tạm biệt năm Ất Dậu đã qua, đón chào năm mới Bính Tuất với nhiều niềm tin và hy vọng mới.

Mời các bạn ở mọi miền đất nước gởi cho nhau lời chúc mừng năm mới và xin mời các văn sĩ hãy ghi lại những dòng cảm xúc về không khí Tết đang cận kề.
:welcome_2

:music-smi
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Tường thuật bằng thơ và bằng lời chúc hả anh Virgin?
Em tưởng tường thuật bằng văn xuôi thôi chứ! thế này là hơi bị khó đây...
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
tranchan79 nói:
Tường thuật bằng thơ và bằng lời chúc hả anh Virgin?
Em tưởng tường thuật bằng văn xuôi thôi chứ! thế này là hơi bị khó đây...


Hehe...tường thuật bằng văn xuôi, bằng thơ....bằng những gì mình có. Tranchan79 yên tâm, Virgin có biết làm thơ đâu mà mời mọi người tường thuật bằng thơ :wall:
 
Thanh Nam

Thanh Nam

Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
24/4/03
3,314
1,123
113
HCM
www.famaconsulting.vn
Sài Gòn ngày 25 Tết (ngày 25/01/2006)

Không khí Tết đã rất gần, tất cả mọi người đang hối hả chuẩn bị Tết. Mọi người đều vắt chân lên cổ làm nốt những công việc còn lại để chuẩn bị đón Tết Bính Tuất. Ngày làm như điên, nhưng tối đến vẫn không quên những cuộc nhậu nhẹt chia tay. Buổi tối ở Sài Gòn, các quán nhậu đông đặc các thành viên của Tuý Tiên. Nam có, nữ có, mọi người cùng nhau dzô...dzô 100%...quả là Heineken và Tiger đã không lầm khi đầu tư vào Việt Nam. Nhậu nhẹt say sưa, ôm nhau tình thương mến thương nhưng mọi người cũng không quên gởi những lời chúc mừng năm mới, chúc những người bạn về quê ăn Tết thượng lộ bình an. :dzo: :food-smil :two:
 
M

MINA

Quảng cáo/Tài Trợ
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
12/11/03
4,030
410
83
46
Ninh Thuận
Cám ơn Virgin nhé! Sáng nay trên đường Nguyễn Huệ đang được " Nông thôn hóa thành thị" nào lúa, nhà tranh vách đất, u rơm, ao sen được mọc ngay trên Đại Lộ NGuyễn Huệ (kéo dài suốt con đường), Khí trời Sài Gòn hôm nay thật tuyệt với bầu trời trong vắt với nắng vàng ươm và gió se se lạnh làm cho người nhẹ tênh.
Ngày mai được về quê rồi..... Mừng quá!
 
T

thuhang81

Sơ cấp
7/12/05
18
0
1
ND
Thành Nam ngày Tết

Đông!Đông!Đông!!!! Vui quá!!!
Đường phố nhộn nhịp tiếng xe cộ: xích lô-reng rengggg(ngồi xích lô ngắm phố phường thật thích), xe đạp-kinh coonggg(nhiều lắm), xe máy-bimmm bimmm(nhiều hơn rất nhiều), ô tô-bíp bíppp(nhiều hơn ngày thường).
Tết tràn ngập trên nụ cười của bà chuẩn bị lễ chùa; của ông, của bố trong chợ hoa Xuân; của mẹ của chị đi chợ sắm Tết; các cô cậu sinh viên háo hức về ăn Tết, những người con xa quê về sum họp gia đình; của mọi người, mọi nhà.
- Bác sắm Tết được gì chưa? Chen mãi mới mua đuợc một ít bánh kẹo bác ạ.
- Quất đẹp quá!!!Bao nhiêu thế bác?
- Thế này thì năm nay ăn Tết vui quá còn gì! Vợ chồng con cái chúng nó về cả chứ?
- Ê! Đi đâu đấy? Bao giờ lên trường? Mùng 3 lớp mình họp mặt đấy. Đi nhé!
- Lâu lắm rồi không gặp, phong độ quá nhỉ. Hội mình tụ tập gặp nhau chứ? Mùng 2 được không.:food-smil
Ôi!!!! Được về nhà vui thật! Ngồi xích lô dạo một vòng quanh phố phường cảm nhận không khí Tết Thành Nam thì không gì thú vị bằng!!!!:eek:know
:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Tết, đi dọc các con phố nào là mai vàng, nào là đào Nhật Tân, nào là cành tầm xuân,... đủ các loại hoa đua nhau khoe sắc đón xuân sang (hoa của người ta bán chứ không phải của mình he he he). Sao mà nhớ nhà quá, mọi năm giờ này có lẽ đang dọn dẹp nhà cửa mừng xuân mới. Hà Nội tấp nập, Hà nội ồn ào, Hà Nội... Cả xóm trọ đã về gần hết, buồn hui hắt.
Năm mới sắp sang, năm cũ sắp qua.

Chúc cho toàn thể web ta
Một năm hạnh phúc, toàn là mùa xuân
Năm mới về với người thân
Gia đình sum họp, ân cần hỏi han.
Từ Miền Bắc tới Miền Nam,
Miền Trung nhộn nhịp đón xuân sang
Nguyên Bình đang gọi "Nha Trang lại về"
Đâu đâu, khắp chốn miền quê
Web mình xôm tụ đón chào mùa xuân.
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Hic, sắp Tết rồi à? Thế mà em chẳng thấy không khí Tết gì cả. Sáng nay đi ngân hàng chỉ thấy đường có vẻ đông đúc hơn mọi hôm.. cứ thấy bức bối thế nào ý.
Với em, chỉ cảm nhận cái Tết rõ nhất là khi đi chợ hoa, và khi cùng cả nhà chuẩn bị gói bánh chưng.... Hic, sao mà nhớ thế....
 
phuonghoanglua

phuonghoanglua

Guest
30/7/04
235
0
16
41
In legend
Truy cập trang
Bà già này làm tua xong tự dưng ...làm sao thế nhỉ :p. Cái " giai đoạn mấy ngày cuối năm ", cảm thấy nó dài kinh khủng, tâm trí thường để đi đâu đó, nghĩ về một ai đó, tự dưng làm việc cũng bớt tập trung ( tội lỗi ). Và khi thấy thiên hạ đổ ra đường ầm ầm thì chỉ muốn nhào ngay về nhà. Thật khác xa tết Dương lịch, và thấy dù sao thì người ta cũng luôn muốn hướng về nguồn.
Ở HN, đường phố thật đông, nhìn những cây đào, cây quất di động trên phố thật vui mắt ( nhưng làm sao nhìn đào toàn thấy cành là cành ???), lại còn đầy đường là cái giống "tầm xuân" gì đó được nhuộm các màu, nhìn cũng hay nhưng cứ thấy nó giả giả thế nào.
Đi hội chợ định bụng tìm 1 bình thủy tiên mà không thấy, có lẽ phải ra siêu thị Hoa, vấn đề là chẳng có mấy thời gian.
Tết về, với người lớn thì là nỗi lo, với trẻ con thì là niềm vui, còn với "người lớn nửa mùa" như PHL thì lo hay vui nhỉ, hihi.
Có một điều ước: Năm nay có nhiều lì xì như ..mọi năm. :D
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
phuonghoanglua nói:
Bà già này làm tua xong tự dưng ...làm sao thế nhỉ :p. Cái " giai đoạn mấy ngày cuối năm ", cảm thấy nó dài kinh khủng, tâm trí thường để đi đâu đó, nghĩ về một ai đó, tự dưng làm việc cũng bớt tập trung ( tội lỗi ). Và khi thấy thiên hạ đổ ra đường ầm ầm thì chỉ muốn nhào ngay về nhà. Thật khác xa tết Dương lịch, và thấy dù sao thì người ta cũng luôn muốn hướng về nguồn.
Ở HN, đường phố thật đông, nhìn những cây đào, cây quất di động trên phố thật vui mắt ( nhưng làm sao nhìn đào toàn thấy cành là cành ???), lại còn đầy đường là cái giống "tầm xuân" gì đó được nhuộm các màu, nhìn cũng hay nhưng cứ thấy nó giả giả thế nào.
Đi hội chợ định bụng tìm 1 bình thủy tiên mà không thấy, có lẽ phải ra siêu thị Hoa, vấn đề là chẳng có mấy thời gian.
Tết về, với người lớn thì là nỗi lo, với trẻ con thì là niềm vui, còn với "người lớn nửa mùa" như PHL thì lo hay vui nhỉ, hihi.
Có một điều ước: Năm nay có nhiều lì xì như ..mọi năm. :D

Bà chị yêu quý ! muốn mua bình thuỷ tinh về cắm hoa hả, lên đường Phạm Ngọc Thạch ấy, họ bán ở ven đường, cũng đẹp nhưng không biết có rẻ không (khổ Việt Nam mình toàn thích hàng rẻ đi đâu cũng thấy hàng đại hạ giá)
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Va Anh Toi nói:
Xin đừng có TẾTthì tốt hơn, sáng trưa chiều tối không lúc nào hết say say.
@VAT: Tết về quê cho em gửi lời chào "bác gái" nhé. Thế chừng nào bác về?
 
S

Sangvo

Trung cấp
13/4/05
145
0
16
TP Ho Chi Minh
Hôm nay hình như wkt vắng lặng hẳn. Mọi người đã nghỉ làm cũng nhiều rồi thì phải! Sáng nay đi làm thấy đường phố SG vắng bớt nhiều rồi. Vài hôm nữa thì sẽ vắng hẳn đây là không khí đặc biệt của Sài Gòn. Chỉ ít người và xe khi tết Nguyên đán về thôi. Mình thấy cũng buồn nhưng yên tĩnh lạ. Năm nay mình nhiều việc quá nnên không có thời gian đi dạo SG ban đêm chắc tối nay sẽ làm 1 vòng. Đường hoa Nguyễn Huệ hôm nay là hòan tất chắc là đẹp lắm.

NĂM MỚI KÍNH CHÚC BQT & TẤT CẢ CÁC THÀNH VIÊN NHIỀU SỨC KHỎE, AN LÀNH, HẠNH PHÚC,...
 
Sửa lần cuối:
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Hà Nội thì tấp nập, người người, nhà nhà đổ ra đường phố thế nên đi đường nào cũng bị tắc. Nhìn người ta tấp nập sắm sửa, mà nhớ nhà quá chừng. Đã thế lên wkt lại thấy vắng hoe à, mọi người về quê ăn tết hết rùi sao?
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Tigon-ETC à hôm nay đi với bọn anh có vui không? Lần sau về nhà nhớ gọi anh nhé, lại rủ nhau đi nhậu cho vui.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
DVD nói:
Tigon-ETC à hôm nay đi với bọn anh có vui không? Lần sau về nhà nhớ gọi anh nhé, lại rủ nhau đi nhậu cho vui.
Rất vui anh à, phải cảm ơn mọi người về một ngày vui vẻ. Nhất định lần tới về quê sẽ alo để đi "nhậu" tiếp chứ? hiiiiiiiiiii.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA