Chương trình và danh sách đăng ký OFFLINE Hồ Núi Cốc - Thái Nguyên ngày 23 + 24/7/2011

  • Thread starter hiepnt1974
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
anh Hiệp đang bảo hết ngày 15/7, nếu không có gì thay đổi thì đi luôn vào ngày 16-17/7 (thứ 7, CN) tuần này luôn. Những ai đóng tiền rồi có bận cũng không hoãn được đâu nhé. :)

Anh lại k muốn còn đường về quê nữa đây mà:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Anh lại k muốn còn đường về quê nữa đây mà:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30):

Cuối tuần này (16-17/7) về quê chơi, em ra QL5 mà chắn anh :)
Cuôi tuần sau (23-24/7) đi Hồ Núi Cốc :)

Vừa bị bác Hiệp mắc cho vì cái tội bốc phét trên mạng
 
M

mjss

Guest
11/7/11
3
0
0
36
hanoi
nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ ^^ nhưng ko bít mình có tham ra được ko nữa
 
Sửa lần cuối:
binhminhsom

binhminhsom

Ngoan hiền nhất WKT!!! :D
17/11/08
974
159
43
Mây và núi!!!
Cuối tuần này (16-17/7) về quê chơi, em ra QL5 mà chắn anh :)
Cuôi tuần sau (23-24/7) đi Hồ Núi Cốc :)

Vừa bị bác Hiệp mắc cho vì cái tội bốc phét trên mạng
Chừa đi nha........................:010: :010:
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
nghe cũng hấp dẫn đấy nhỉ ^^ nhưng ko bít mình có tham ra được ko nữa

Tham gia đi em, hay đó, đi đến Hồ Núi Cốc xem, vào Núi ở đó xem sự tích cái cốc thần ở đó :)
 
FBI

FBI

*[Đẹp trai nhất web]*
2/7/08
274
5
18
Biết làm gì
cachep87

cachep87

chief accounting
6/3/10
1,210
22
38
TP Hà Nội
www.ketoanxanh.com
Sao có nhiều anh em ăn ốc xong rồi bỏ vỏ thế nhỉ??????

Vẫn có những trường hợp ăn xong ốc mà vỏ ko biết bỏ đâu...:004:
 
moon87

moon87

Đáng yêu nhất web
Cuối tuần này (16-17/7) về quê chơi, em ra QL5 mà chắn anh :)
Cuôi tuần sau (23-24/7) đi Hồ Núi Cốc :)

Vừa bị bác Hiệp mắc cho vì cái tội bốc phét trên mạng

May cho anh là 2 ngày này em không ở nhà vì đưa em đi thi đại học đó:027:
 
Nenfi

Nenfi

Trung cấp
Vừa bấm Dislike cái :),
23-24 mới đi mà em đòi quà 16-17 thì mọi người làm thế nào
Tại cái tin lá cải của a nói 16 17 đi thì e chả nói thế . Mà e chỉ bảo mọi ng mang quà về cho e thôi ai có lòng tốt thì mang k thì thôi cũng đc e đâu có đòi hỏi :044::044: ( P/s : a cứ Dislike tự nhiên dù sao cũng chỉ là 1 cái click chuột , lần sau e mà có viết bài nào trên web e cũng sẽ ghi chú là ở dưới la a tuannv nhớ vào dislike hộ e với nhé tks ạ )
 
tuannv

tuannv

Trung cấp
19/12/08
174
5
18
Hanoi
Tại cái tin lá cải của a nói 16 17 đi thì e chả nói thế . Mà e chỉ bảo mọi ng mang quà về cho e thôi ai có lòng tốt thì mang k thì thôi cũng đc e đâu có đòi hỏi :044::044: ( P/s : a cứ Dislike tự nhiên dù sao cũng chỉ là 1 cái click chuột , lần sau e mà có viết bài nào trên web e cũng sẽ ghi chú là ở dưới la a tuannv nhớ vào dislike hộ e với nhé tks ạ )

Được nhận quà thì tất nhiên là Like
Đọc thấy đòi quà thì tất nhiên là Dislike rồi
 
doipgdls

doipgdls

::Khủng nhất WKT::
14/12/09
276
21
18
41
A, A
Quyết tâm ăn chơi xong mới chuyển tiền ... :004:

Sao lại có Bác cùng chung chí hướng với em vậy nhỉ...:004:

Như trên :045:..........................................

Còn em ăn chơi xong em muốn nợ...............:yo yo (28):

Các tư tưởng lớn gặp nhau => Yêu cầu lập ngay nhóm: " Những người ăn chơi có cùng chí hướng" :045::045::045::045:

13105333921267891872_574_574.jpg


Giờ này ai là người giữ chức "nhất" của bác vậy nhỉ?
 
ngocnobita

ngocnobita

Thật thà và hậu đậu!
Sắp tới ngày khởi hành chuyến Hồ Núi Cốc-huyền thoại 1 tình yêu. Bản thân Nô nói riêng và với những ai quan tâm đến chuyến đi đều có 1 tâm trạng giống nhau đó là: Hồi hộp và hy vọng. Hồi hộp về sự mới mẻ trong khâu tổ chức các trò chơi, hòi hộp về những thành viên "nghe danh đã lâu nhưng chưa 1 lần gặp mặt":wall: và hy vọng sẽ có 1 "bước ngoặt" nào đó trong cuộc đời mình sau chuyến đi này hay ít nhất là lưu lại được những kỷ niệm đẹp và khó quên.
Những lần offline thế này với Nô và với 1 số thành viên thì không có gì là mới mẻ, nó như 1 guồng quay đều đặn.
Nhớ thời gian này năm ngoái, thử hỏi những mem trong topic này có mấy ai biết mặt ai? Có mấy ai nói chuyện với ai? Và có mấy ai biết đến những chuyến offline như thế này? Hay đơn giản hơn là có mấy ai biết offline là gì?
Vậy mà sau chuyến
Offline Sơn LaMọi người trở thành những con người mới hoàn toàn, phá tan cái khoảng cách mem cũ mem mới, phá tan ranh giới giữa những thành viên cấp cao nhiều sao, với những thành viên chẳng sao nào (Như em Nô đây). Offline là mình đã cho phép bản thân được nghỉ ngơi sau những khoảng thời gian stress, sau những thông tư, nghị định mới được bổ sung làm cho mình đau đầu. Offline- cũng là lúc chúng ta mở lòng mình, rũ bỏ những muộn phiền trong công việc hay cuộc sống thường ngày. Offline là nơi chúng ta có thể ngồi với nhau, san sẻ vui buồn với nhau, những cái rất thật mà không phải lúc nào cũng nói ra được. Offline cũng là lúc mình nhân rộng được mối quan hệ, thêm bạn, thêm anh em, cơ may thì có thêm 1 mối quan hệ khác:005: ngoài những mối quan hệ trên......vv (Riêng với offline lần này, còn là sự hội tụ của rất nhiều cái Nhất trên 4rum, người ta bảo trăm nghe k bằng 1 thấy, trăm thấy chẳng bằng.....:wall:)
Vậy thì tại sao, ngày hôm nay đây, chúng mình lại không cùng nhau tổ chức ra 1 buổi offline như thế, không chung tay xây 1 cây cầu nối liền khoảng cách với nhau, đưa chúng ta xích lại gần nhau hơn?
Câu trả lời nằm trong mỗi chúng ta
Mong gặp lại các bạn trong chuyến offline tới!
Thân!
 

Xem nhiều