C
Chau Minh Tran
Guest
Những ngày cuối năm và cũng là những ngày cuối Châu Minh Trần tham gia WKT. Trong Web mình cũng chẳng ai biết đến CMT ngoại trừ một người… Đáng lẽ cứ thế âm thầm rút quân. Nhưng với những gì có được cùng các thành viên trong Web thấy hơi áy náy nên vào đây có vài lời “trăn trối”.
Thời gian vừa qua tham gia diễn đàn em thấy rất vui + học hỏi được nhiều, em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong diễn đàn. Châuminh cũng tự thấy mình có nhiều sai sót và chắc hẳn cũng có làm cho một số người thấy khó chịu, mong các anh chị thông cảm và bỏ qua cho hậu bối.
Cũng sắp tết rồi CM xin chúc tất cả các anh các chị một năm mới vui khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc diễn đàn mãi là cộng đồng tạo nên sức mạnh, là nơi gặp nhau cho công việc và giao lưu, thư giãn của dân nhà kế.
To Minh Hoàng: mấy ngày gần đây anh vào diễn đàn tìm chú nói chuyện mà không gặp , chú về quê … lấy vợ rùi sao?
Chú ở lại vui vẻ nhé!
Thời gian vừa qua tham gia diễn đàn em thấy rất vui + học hỏi được nhiều, em xin chân thành cảm ơn các anh chị trong diễn đàn. Châuminh cũng tự thấy mình có nhiều sai sót và chắc hẳn cũng có làm cho một số người thấy khó chịu, mong các anh chị thông cảm và bỏ qua cho hậu bối.
Cũng sắp tết rồi CM xin chúc tất cả các anh các chị một năm mới vui khỏe, thành công và hạnh phúc. Chúc diễn đàn mãi là cộng đồng tạo nên sức mạnh, là nơi gặp nhau cho công việc và giao lưu, thư giãn của dân nhà kế.
To Minh Hoàng: mấy ngày gần đây anh vào diễn đàn tìm chú nói chuyện mà không gặp , chú về quê … lấy vợ rùi sao?
Chú ở lại vui vẻ nhé!