Thơ 5 chữ

  • Thread starter anhvu
  • Ngày gửi
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
:sorry :error
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Tiếng hát người buồn, làm tôi muốn khóc
Trí tưởng chợt về... những tháng năm xưa
Tôi cúi mặt dấu giọt buồn trong tóc
Môi ngậm ngùi qua hàng lá bay mưa
Người đánh thức niềm đau nào trở dậy
Tuổi thơ xa như quá khứ mịt mù
Nghe thấp thoáng bước chân mình trở lại
Những con đường kỷ niệm đã hoang vu
Chỉ còn dấu chim trên bờ cát ướt
Thành phố hoa vàng hiu quạnh mùa đông
Cô bé ngày xưa... mắt tròn bỡ ngỡ
Cách biệt như đời của một giòng sông
Tiếng hát người buồn, nên hồn tôi... bỗng khóc
Khi được một lần nhìn lại tuổi tên
Khi được một lần soi mình rạng rỡ
Về một khoảng trời biền biệt chìm quên
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Ðệ tử kính lạy Ðức Phật Thích Ca
Phật A Di Ðà
Thập Phương chư Phật
Vô Lượng Phật Pháp cùng Thánh Hiền Tăng
Ðệ tử lâu đời lâu kiếp
Nghiệp chướng nặng nề
Tham giận si mê
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm
Thành tâm sám hối
Thề tránh điều dữ
Nguyện làm việc lành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật

Ngửa trông ơn Phật từ bi gia hộ
Thân không tật bệnh
Tâm không phiền não
Hằng ngày an vui tu tập
Phép Phật nhiệm mầu
Phép Phật nhiệm mầu
Ðể mau ra khỏi luân hồi

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Ðà Phật
 
Hongtien

Hongtien

Trung cấp
5/2/04
109
5
18
Thành phố Hồ Chí Minh
Sáng nay cùng mẹ đi chùa
Ðường lên dốc nhỏ, mây giăng đôi bờ
Mẹ em nhẹ bước chân êm
Tay bưng mâm cỗ, tay cầm bó hoa
Tóc em mẹ chải đuôi gà
Màu xanh áo lụa, xinh xinh gót hài
Dịu dàng mẹ khẽ nhắc em
Mau lên cô bé, lên chùa nhớ ngoan

Ðến chùa người người đông vui
Em theo mẹ đến điện thờ giữa sân
Dâng thành một nén tâm hương
Hai tay em chắp, cúi đầu em xin
Thề nguyện mãi giữ tròn đạo
Lòng thành kính ánh nhiệm mầu
Bồ Ðề pháp giới một đời theo Phật từ bi

Tiếng chuông nhẹ tựa mây trời
Trầm hương khói tỏa, minh quang sáng ngời
Thầy em giảng thuyết Sắc Không
Vang vang tiếng nói, bao người lắng nghe
Lễ xong mọi người quây quần
Vào trong bếp nhỏ, cơm chay thơm lành
Ngồi bên bạn chúng thân quen
An vui em ước muôn đời thái hòa
 
A

anhvu

Cao cấp
11/10/03
213
0
16
Truy cập trang
a-b-c-d-e-f
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA