Thủ khoa và câu chuyện xã hội, nghề nghiệp kế toán

  • Thread starter sinhvien1986
  • Ngày gửi
sinhvien1986

sinhvien1986

Chuyên viên Web
22/6/09
942
11
0
39
Đà Nẵng
Trích Báo Đất Việt:

Trong số 8 thủ khoa ĐH Ngoại thương Hà Nội năm nay gồm 2 thủ khoa khối A, 6 thủ khoa khối D. Riêng Trường THPT Chuyên ngữ của ĐHQG Hà Nội đã có đến 5 thủ khoa khối D. Đặc biệt hơn khi lớp 12D của trường có tới 3 thủ khoa.

Tập thể lớp 12D, Trường THPT Chuyên ngữ, ĐHQGHN

Đầu tiên là học sinh Nguyễn Kim Lâm, lớp 12H, thủ khoa khối D1 với tổng điểm 28. Trong đó, số điểm cụ thể ở các môn là: Văn: 8,5 điểm, Toán: 9,75 điểm, Tiếng Anh: 9,5 điểm). Thấp hơn một chút, Lê Ngọc Trâm, học sinh lớp 12D, thủ khoa khối D2 có tổng điểm 26,5. Cụ thể số điểm các môn thi của Trâm là: Văn: 8,5 điểm, Toán: 8.25 điểm, Tiếng Nga: 9,5 điểm.

Cùng số điểm 26,5, bạn Nguyễn Phương Quyên, học sinh lớp 12E, thủ khoa khối D4 có điểm số cụ thể ở các môn là: Văn: 8 điểm, Toán: 9,75 điểm, Tiếng Trung: 8,75 điểm. Hai thủ khoa còn lại đều ở khối thi D6 với tổng điểm đạt được là 26 đều là học sinh lớp 12D.

Trong đó, Trần Thị Mai Ly, có số điểm cụ thể: Văn: 8 điểm, Toán: 8,75 điểm, Tiếng Nhật: 9 điểm; Chu Thị Phương Thảo: Văn đạt 7,5 điểm. Toán: 9,25 điểm, Tiếng Nhật: 9 điểm.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
cuc vang ooo

cuc vang ooo

Guest
10/6/11
60
0
0
Hà Nội
Cần có chủ trương thích đáng để thu hút nhân tài

Thứ Ba, 19.7.2011 | 15:55 (GMT + 7)

Đất nước thân yêu của chúng ta đang trên đà đổi mới, đang rất cần thiết những con người có đủ tri thức khoa học để đưa đất nước bước vào con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá một cách mau lẹ và vững chắc.

Đọc tin Em Nguyễn Huy Hoàng (SN 1993), học sinh lớp 12A3 - trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vừa đạt Huy chương Vàng quốc tế môn Vật lí, tổ chức thi tại Thái Lan, tôi không khỏi không thán phục những con người như vậy, đây chính là bản chất tốt đẹp của một con người ở vùng quê nghèo nhưng giàu lòng hiếu học, khổ luyện thành tài . Càng kính nể tập thể nhà trường - Trường TH PT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), ở nơi được mọi người gọi là "đất nghèo" xứ Nghệ nhưng luôn luôn dẫn đầu về phong trào dạy tốt, học tốt của ngành giáo dục trên toàn quốc. Một kết quả rất đáng khích lệ đó là qua các kỳ thi Quốc tế, Quốc gia đều có con số tham gia và đỗ đạt cao. Đúng là huyền thoại về bản chất của các “ông đồ xứ nghệ” từ xưa để lại.

Trở lại kết quả thi tuyển môn Vật lý Quốc tế năm 2011: “vàng, bạc" không tuột tay xứ Nghệ càng làm cho họ hàng, gia đình, quê hương em Hoàng, em Hội thêm tự hào. Theo tôi, nghĩ đây là tài sản vô giá mà không dễ gì một Quốc gia nào, một quê hương nào cũng có được. Cảm phục và mến phục những con người như vậy song tôi vẫn còn những lo xa, liệu những nhân tài này sau khi đỗ đạt thành tài có thực sự là con người "Việt"(?!)

Mong sao cả hai phía: Nhà nước có chủ trương thích đáng để thu hút nhân tài và thêm vào đó là sự giáo dục của gia đình cùng với lòng yêu thương đất nước của bản thân những người này sẽ tiếp tục học tập vươn xa hơn nữa để chiếm lĩnh đỉnh cao khoa học rồi trở về phục vụ đất nước và nhân dân. Đất nước đang cần những con người như vậy.

Thảo Hạnh

Cuc vang góp thêm bài này nhé Sinhvien
 

Xem nhiều