HN: Có 3 con mèo tam thể, có ai nuôi hộ không?

Tình hình là 4 con mèo nhị thể và tam thể lông trắng, đốm vàng, đen đã có thể ăn cháo và cơm nát được rồi, có ai đăng ký để tớ còn chuẩn bị xuất nốt.
4 con mèo mới này cực đẹp, nhìn như... gấu trúc luôn! (tất nhiên là nó nhỏ xíu thôi)
Nhanh chân đăng ký nào!
K bít mèo hay gà nữa sao mắn thế hả chị
 
HN: 4 em mèo đáng thương mất mẹ cần tìm người chăm sóc.

Hi mọi người!
Buồn quá, mấy ngày hôm nay 4 con mèo hơn 1 tháng tuổi vẫn đang bú tí thì mẹ nó bị mất (chắc là bị câu trộm, hic ), các em mèo ko chịu ăn sữa, kêu gào suốt ngày đêm rất tội nghiệp.
Nhà mình vừa có con nhỏ, lại đi làm cả ngày nên ko có điều kiện chăm sóc tốt cho 4 em ý, chỉ sợ 4 em ý ốm mà nhỡ có... làm sao thì tội nghiệp.
Có bạn nào có tấm lòng tốt mình xin được tặng 4 em mèo này nhờ chăm sóc 4 em ý...
Miêu tả: 4 em mèo nhị thể và tam thể với màu trắng là chủ đạo, chỉ đốm trắng và đốm vàng thôi, trông rất đáng yêu...
Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
Mình đăng ở đây mà chưa thấy tín hiệu gì. :wall:
 
Trời, khổ thân mèo con quá, có ai giúp chị Ka hộ mình với. Em ở xa quá
 
Hum nay mới có thời gian vào đọc topic. Chị ơi mèo con ngoan lắm chị à. Về nhà mấy hum đầu chỉ kêu 1 chút thui. Mà nó kêu nhỏ...e...e... nên không ảnh hưởng gì đến em cả... vẫn ngủ tít. Hum nào rảnh em chụp ảnh nó cho chị ngắm. Em cũng đi làm cả ngày chiều tối mới ở nhà nên phải xích lại không sợ đi mất. Cứ về nhà mới lại thả ra là nó chạy lung tung... yêu lắm cơ. Từ hum về chưa tắm, hum trước buổi trưa về nhà bảo ngủ trưa xong dậy tắm cho nó ai dè trời mưa to lun... rùi từ hum đó đến giờ mưa suốt ( Chắc trời thương nó)... 4 em mèo nhà chị đọc thì thấy thương quá. Nhưng em không nuôi được cả 4 con nữa đâu, nếu tách ra được thì em nhận nuôi 1 con nữa cho nó có chị có em... Chị nhắn tin lại cho e nha... hihi (^^) Sau đó để em xem tình hình thế nào rùi sẽ nhận nuôi tiếp sau vậy...
 
nếu mèo con ko ăn sữa thì chị thử cơm thịt nhai thật nhuyễn rồi mớm cho nó ăn, mèo con 1 tháng thì cũng ăn cơm dc rồi vì trước đây nhà em cũng từng bị thế, hic, hận cái bọn câu trộm chó mèo thế :( tội lũ mèo con lắm, tội quá :(
 
[video=youtube;OHBKkXq4ZmQ]http://www.youtube.com/watch?v=OHBKkXq4ZmQ&feature=player_embedded#at=25[/video]
 
Cảm ơn mọi người.
Mấy hnay buồn vì mặc dù đã cố gắng chăm sóc hết sức nhưng 2/4 em mèo con xa mẹ đã lần lượt bỏ đi. :(
Suy cho cùng động vật cũng như con người, bỗng xa rời mẹ thật là đáng thương quá đi.
4 con mèo con nhà mình trước đẹp thế, từ ngày mẹ nó bỏ đi xơ xác đến tội. Mình mang cả Ensure và Hipp của cu nhà mình ra mời mọc nó ăn mà chẳng ăn thua. Hôm trước mèo ốm, mang ra Bệnh viện chó mèo ở Thụy Khuê người ta truyền cho em ý 2 lần thì cũng khá hơn tí, nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi...
Hai con mèo còn lại thì trộm vía khỏe mạnh hơn, hi vọng là không có kết cục buồn.
Nuôi con gì mà nó bị chết, cảm giác mình có tội ghê gớm! :wall:
 
Chị ơi chị còn con nào ko?cho em xin 1 con em cũng thích mèo lắm
 
Chị ơi chị còn con nào ko?cho em xin 1 con em cũng thích mèo lắm

Bạn liên lạc với Ms Dung theo số 01674242286, Ms đang còn 2 em mèo con nhìn đáng yêu lắm ấy! Nhanh nhanh kẻo hết bạn nhé
 
Em chỉ xin 1 con thui vì em ở trọ nên cũng ko được rộng rãi như ở nhà nên em chỉ nuôi được 1 con thui
 
Cảm ơn mọi người.
Mấy hnay buồn vì mặc dù đã cố gắng chăm sóc hết sức nhưng 2/4 em mèo con xa mẹ đã lần lượt bỏ đi. :(
Suy cho cùng động vật cũng như con người, bỗng xa rời mẹ thật là đáng thương quá đi.
4 con mèo con nhà mình trước đẹp thế, từ ngày mẹ nó bỏ đi xơ xác đến tội. Mình mang cả Ensure và Hipp của cu nhà mình ra mời mọc nó ăn mà chẳng ăn thua. Hôm trước mèo ốm, mang ra Bệnh viện chó mèo ở Thụy Khuê người ta truyền cho em ý 2 lần thì cũng khá hơn tí, nhưng cuối cùng cũng không qua khỏi...
Hai con mèo còn lại thì trộm vía khỏe mạnh hơn, hi vọng là không có kết cục buồn.
Nuôi con gì mà nó bị chết, cảm giác mình có tội ghê gớm! :wall:

tội nghiệp mèo con quá
nghe nó chết mà thấy buồn
e cũng nuôi nhiều, đủ cả chó cả mèo, mỗi lần nó bị câu trộm là đau lắm, bây giờ nhốt hẳn nó trong nhà, mất tự do hơn nhưng còn hơn chết bi thảm, cũng may sân rộng, cho nó cái dây xích dài hẳn 3 4 met =.= nhưng k thả ra đc, thả là mất luôn =.=
 
Back
Top