Là anh à, em rất thích !

  • Thread starter mysterious_girl
  • Ngày gửi
M

mysterious_girl

Guest
1. Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.

2. Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.

3. Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nhảy rap thình thịch.

4. Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tính và sở thích của em.

5. Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với “Quyền quyết định là của em!”

6. Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, “chỉ lưu hành nội bộ hai người”.:1luvu:

7. Em thích anh vì những lần anh đón, anh đều bấm chuông cửa thay vì nhá máy để em tự xuống. Đó là vì “Anh muốn tôn trọng em và cả phụ huynh của em nữa.”.

8. Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.

9. Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng “chống shock” siêu việt.

10. Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.

11. Anh rất thông cảm cho em mỗi lúc em “say nắng”. Để khi tỉnh lại em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.

12. Anh rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.

13. Và cái lý do cuối cùng để em không tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ… Đơn giản một điều thôi là em yêu anh… :lovesigh:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
mười điều em ghét anh
em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn
ghét ghê những bước chân khua rộn cả trái tim
đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
ghét thật nhiều, nhiều đến khi phát ốm
ốm xong rồi lai khe khẽ hát lên
em ghét anh những lúc anh chẳng ở bên
chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
những lúc chọc em cười và những điều không hiểu nổi
cả khi nỗi buồn lem lém niềm riêng
...
ghét thật nhiều nhiều em cũng không biết nữa
bởi em chợt giật mình vì chẳng ghét nổi anh
(trích phim: mười điều tôi ghét bạn)
 
S

SweetNovember

Guest
mysterious_girl nói:
1. Em thích anh luôn gần bên em mỗi khi em buồn giận, thậm chí là gắt gỏng xua anh đi.

2. Em thích anh cái cách anh chọc em cười, chúng rất ngộ nghĩnh và cực kỳ thông minh.

3. Em thích anh mỗi khi cười thật to hay cười ngượng nghịu, anh đều khiến tim em nhảy rap thình thịch.

4. Em thích cái cách anh luôn tôn trọng cá tính và sở thích của em.

5. Em thích cái cách anh luôn cho em những lời khuyên hay ho nhất nhưng cũng cho em cảm giác tự chủ với “Quyền quyết định là của em!”

6. Em thích anh vì anh tặng cho em một cái nick thật đáng yêu, “chỉ lưu hành nội bộ hai người”.:1luvu:

7. Em thích anh vì những lần anh đón, anh đều bấm chuông cửa thay vì nhá máy để em tự xuống. Đó là vì “Anh muốn tôn trọng em và cả phụ huynh của em nữa.”.

8. Em thích anh nắm tay em nhẹ nhàng khi chở em trên đường.

9. Em có thể buôn bất cứ điều gì hâm hấp của mình với anh vì anh có khả năng “chống shock” siêu việt.

10. Em thích vì anh cho em một cảm giác an tòan thật sự, dù có 1000 cô nàng chân dài, váy ngắn, xinh ngất ngây xuất hiện trước mắt chúng ta thì em vẫn rất chắc chắn một điều anh rất yêu em.

11. Anh rất thông cảm cho em mỗi lúc em “say nắng”. Để khi tỉnh lại em càng thấy mình yêu anh nhiều hơn bao giờ hết.

12. Anh rất biết lúc nào nên giản dị, lúc nào cần chải chuốt. Đi với anh, em luôn cảm thấy rất tự hào về người yêu của mình.

13. Và cái lý do cuối cùng để em không tơ tưởng đến một anh chàng khác là: Em yêu anh vì anh luôn là chính mình. Không cần quá nhiều lý do anh nhỉ… Đơn giản một điều thôi là em yêu anh… :lovesigh:
---------***---------
Dear Mysterious_girl,
Nov vui lắm nếu em tìm được một người như thế. Happy Valentine nhé em!
 
M

mysterious_girl

Guest
SweetNovember nói:
---------***---------
Dear Mysterious_girl,
Nov vui lắm nếu em tìm được một người như thế. Happy Valentine nhé em!
Cám ơn chị nhiều nhé. Chúc chị ngày valentine vui và hạnh phúc.
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
mysterious_girl nói:
Cám ơn chị nhiều nhé. Chúc chị ngày valentine vui và hạnh phúc.

Thế bạn có chúc mình Vday hạnh phúc không?

:eek:know: Mình thấy chị xuantham nói đúng đấy, biết đâu người bạn đang tìm lại là............................................MÌNH:biggrin: :lol:

Chúc cả nhả Vday vui vẻ. Ai không có ai đi chơi cùng thì ở nhà nhé. Hi

Hôm nay Hà Nội chắc là đông người lắm đây. Lâu lắm rồi mình không có tham gia vào mấy vụ này...:dzo:
 
M

mysterious_girl

Guest
Tuấn Giang nói:
Thế bạn có chúc mình Vday hạnh phúc không?

:eek:know: Mình thấy chị xuantham nói đúng đấy, biết đâu người bạn đang tìm lại là............................................MÌNH:biggrin: :lol:

Bạn có dám bay vô Bình Định để đi Vday với mình ko???:banana:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
mysterious_girl nói:
Bạn có dám bay vô Bình Định để đi Vday với mình ko???:banana:
Ặc ặc sao em nghe chị nói "...."
Chúc chị có một đêm "đầy sao" vào tối nay.
Ở quê ra bờ biển ngắm trăng vào tối 14/2 thú vị thật phải ko chị. Hic hic nhớ quê wá
 
M

mysterious_girl

Guest
hoangaccounting nói:
Ặc ặc sao em nghe chị nói "...."
Chúc chị có một đêm "đầy sao" vào tối nay.
Ở quê ra bờ biển ngắm trăng vào tối 14/2 thú vị thật phải ko chị. Hic hic nhớ quê wá

Chấm chấm chấm là gì thía em? Ừa, đêm nào chị cũng "đầy sao", mà toàn sao quả tạ mới chít chứ, hic hic!!!:wall:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
chấm chấm chấm ấy là hôm trước em nghe chị nói gì gì Đà Lạt í, chị nhớ chưa?
Chị bảo đi Đà Lạt với ......
 
M

mysterious_girl

Guest
hoangaccounting nói:
chấm chấm chấm ấy là hôm trước em nghe chị nói gì gì Đà Lạt í, chị nhớ chưa?
Chị bảo đi Đà Lạt với ......
Chị có nói là không đi đâu.Còn câu trả lời của chị với TG chỉ là vui thui mừ, nếu TG có đến được BĐ thì chị cũng vui vì có thêm bạn. :two:
 
H

hoangaccounting

To put one's family first
22/9/05
836
2
18
HCMC
www.baobinhdinh.com.vn
Thui em ko "khai thác" nữa đâu kẻo .... Sorry nhé bà chị :food-smil
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
Hi!

Vday của bạn vui không? Chắc là ủn thôi!:cheesebur

Chết thật, hôm nay mình mới đọc được msg này.

mysterious_girl nói:
Bạn có dám bay vô Bình Định để đi Vday với mình ko???:banana:

Tiếc qúa, thế là mất cơ hội đi du lịch (free) rồi :( :wall:

Bình Định đẹp không bạn?
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
47
Goooogle
Quy Nhơn có bãi biển chỗ resort của HAGL đẹp đấy
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
44
...
Hay quá nhể ở đây có dân Bình Định 8, chào 8 Bình Định nhá...
 

Xem nhiều