doremon4311
Guest
Ðề: Viết cho linh tinh...
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, vui vẻ lên coi. Thôi kệ...
Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa, vui vẻ lên coi. Thôi kệ...
Vừa được nhận 1 gói bưu phẩm, bên trong là 2 chai dầu Oliu (sữa tắm và dưỡng da toàn thân) xuất xứ từ Pháp. Gói bưu phẩm này là món quà của chị khách hàng trong Sài Gòn gửi tặng, chị biết mình có em bé, sẽ bị rạn và ngứa bụng, chị đã tặng đúng món quà mình đang cần - nó thật dịu, thật mát và thật thơm. Thật, cảm ơn chị nhiều lắm. Cả công ty ồ lên kinh ngạc, vì mình là người hay được nhận quà của Khách hàng nhất. Khi thì hộp bánh trung thu, khi thì quà mừng tuổi đầu năm, khi thì lại bưu phẩm....Thế mới thấy, công việc như mình, có căng thẳng một chút, nhưng bù lại, được nhiều khách hàng yêu quý! Hạnh phúc quá!
hihi, bác cần nhiều ko? bác liên lạc với em ý chứ ngọc giờ bận chăm bé đt ko mang theo người. còn số 01667 kia là của em nhưng em mới bỏ rồi.Liên lạc với em Ngọc theo 2 số đt: 01667 551669 với số 0986658050 đều ko được, muốn lấy ít thịt trâu gác bếp. Ngọc trần nhận đươc mail này thì liên lạc lại ngay nhóe
hihi, bác cần nhiều ko? bác liên lạc với em ý chứ ngọc giờ bận chăm bé đt ko mang theo người. còn số 01667 kia là của em nhưng em mới bỏ rồi.
Giọt mưa theo anh lạc vào cõi vô thường...
Có những mất mát đến quá nhanh khiến ta không thể nào chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là cũng đủ khiến ta trở nên phát điên, phát dại...
Ta cứ tự nhủ mình phải cố gắng, phải vui vẻ để Người ra đi thanh thản. Nhưng trong tim ta, như có hàng vạn, hàng ngàn hòn đá đè nặng. Nó khiến ta không thể thở nổi.
Đau đớn vô cùng!