Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hồi đầu, những topic chém gió kiểu tào lao như này rất rôm rả, comment nhảy liên tục, ai mà lơ là cái là kéo đọc comment mỏi tay. Giờ thì FB hóa hết rồi, mọi người k có thói quen cũ nữa: Luôn luôn để tab Webketoan.vn trên trình duyệt, mà thay bằng tab FB rồi :(:(:(:(
Đâu rồi @Uma @cabasa @doipgdls @xemini @moon87 @hiepnt1974 ............Chắc giờ đang FB hết rồi. :(
 
công nghệ thay đổi dẫn đến cách sử dụng thay đổi :)

Hồi đầu, những topic chém gió kiểu tào lao như này rất rôm rả, comment nhảy liên tục, ai mà lơ là cái là kéo đọc comment mỏi tay. Giờ thì FB hóa hết rồi, mọi người k có thói quen cũ nữa: Luôn luôn để tab Webketoan.vn trên trình duyệt, mà thay bằng tab FB rồi :(:(:(:(
 
còn 3 tháng nữa đến tết!
Tết- giờ với con thật mệt mẹ ạ
Bao nhiêu khoản phải đong đếm
 
Nhiều lúc

Muốn ngồi ăn vật vả

Uống 1 mình

Không mời mọc ai cả

Chỉ cần ăn thôi

Thật nhiều quà........

Nhiều lúc

Thấy mình hơi tham ăn

Nhưng ăn nhiều mới mập

Nên lúc nào cũng đẹp

P/s: Đang đói
 
Hãy thôi nghĩ ngợi, nhắm mắt lại và hãy để khoảng không trong trí óc, linh tinh mà tích cực, thì tốt, còn buồn và tiêu cực không nên các thánh ạ!
 
TẾT SẮP VỀ, MÌNH SẮP ĐƯỢC ĐÓN THÀNH VIÊN MỚI RỒI, VUI VẺ QUÁ, MONG CHỜ QUÁ, DÙ RẰNG CÒN PHẢI CÂN ĐONG ĐO ĐẾM NHIỀU THỨ, NHƯNG CỨ VUI ĐI VÌ SỐNG ĐƯỢC MẤY CÁI 30 ĐÂU
 
Back
Top