Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hình như, càng ngày mình càng thích ăn Mỡ thì phải........hình như thế. Hic hic. Cứ kéo dài tình trạng này thì dễ Mỡ hóa lắm:028:

Mỡ hóa thêm tí nữa hả? Hay à nha...Cố lên Chi-A-Ki!!!!! :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Muốn đứng gjữa một nơi toàn gió, để gió cuốn bay theo những nỗi buồn *

*Để ngày mai, nắng lên, gió lại thổi và ai đó lại cười .........
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lên đây linh tinh tí rồi về quấn chăn ngủ. Hic. Hôm nay có vẻ như lạnh hơn mọi hôm thì phải, không biết mọi người ngủ hết chưa nhỉ? Chẳng có ai chém gió tí cho nóng người.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lựa chọn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

...........................................không lựa, không chọn gì hết ! :004:
Tới giờ tam rồi bác VTM ơi...:004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Mình đã thắng, nhưng sao mọi thứ với mình trở nên nặng nề quá
Chênh vênh...........................................................................

 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Có những lúc chiến thắng ko phải làm tất cả

hazzzzzzzzzzzzzz
Hôm nay hỏi cả công ty xem mình còn thiếu sót gì mà chả ai dám nói
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Đôi khi người ta ngỡ mình còn yêu
Nhưng thực sự có lẽ đó là sự nuối tiếc cho một thời bên nhau
...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Đôi khi người ta ngỡ mình còn yêu
Nhưng thực sự có lẽ đó là sự nuối tiếc cho một thời bên nhau
...
Yêu thì không nên nuối tiếc. Bởi nuối tiếc hay không đều là ở mình. Nếu không muốn phải nuối tiếc khi không còn yêu thì hãy làm như những gì con tim mách bảo, mọi thứ khác đừng quan tâm.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Nếu có thời gian hãy ghé qua: Món quà tình nhân Day chuyen doi bán tại Lốc xoáy shop với tên Trái tim băng giá mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó chính là tình cảm chân thành, sự quan tâm thật lòng và tình yêu trong sáng sẽ sưởi ấm cho những trái tim băng giá đang còn nhiều nghi ngại, lo lắng về tình yêu hay một trái tim băng giá chưa thật sự rung động với tình yêu.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lâu ùi mới vào wwed. Năm ngoái tham gia hội "độc thân vui tính", năm nay chắc vào hội "những người già neo đơn" :((
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lâu ùi mới vào wwed. Năm ngoái tham gia hội "độc thân vui tính", năm nay chắc vào hội "những người già neo đơn" :((
Bình thường "mỗi năm +1 tuổi" còn Yo "+ mấy" mà nhanh vậy :004:
Khi con người đã từng bị tổn thương, người ta sợ hãi tất cả, hoài nghi tất cả…

Dù có lúc biết, yêu thương ở phía ấy, nhưng vẫn không dám đi đến, chỉ vì sợ những nỗi đau cũng ở cùng phía ấy…

... khà khà, thế mới có câu "bị rắn cắn 1 lần về sau sợ luôn cả sợi dây thừng" :052:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Bình thường "mỗi năm +1 tuổi" còn Yo "+ mấy" mà nhanh vậy :004:
Không biết cộng mấy, màe thấy mắt mờ, chân tay" bủn rủn", đầu óc quay cuồng, thấy toàn chuồn chuồn......chắc gần đi.......ui
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Tự nhiên

Muốn đi đâu đó thật xa.

Đi một mình

Không đem theo gì cả

Chỉ đem theo tiền thôi...

Thật nhiều tiền...

Nhiều lúc

Thấy mình có vấn đề

Chỉ có điều không biết vấn đề nằm ở đâu...
Nên lúc nào cũng thấy mình chông chênh...

bạn ơi, bạn post bài nên thế nào vậy? mình post ko được( hay là sai) giúp mình nhé. vào hộp thư và gửi đúng ko? ( nhưng ten người gửi)
 
Back
Top