Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Liệt nữ không lấy hai chồng, trung thần không thờ hai chúa, quân tử vào mạng không dùng hai nick...!

linh tinh một tí...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Liệt nữ không lấy hai chồng, trung thần không thờ hai chúa, quân tử vào mạng không dùng hai nick...!

linh tinh một tí...

Liệt nữ khóc thầm trong đêm lạnh, trung thần lộn chúa hóa ngu trung, quân tử vào mạng không dùng nick .... !

Ẹc ẹc .........
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Liệt nữ khóc thầm trong đêm lạnh, trung thần lộn chúa hóa ngu trung, quân tử vào mạng không dùng nick .... !

Ẹc ẹc .........

Người quân tử không nói hai lời, vậy đã trót nói hai lời thì nói luôn lời thứ ba nữa để vẫn giữ được đạo của người quân tử....:thumbsup:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Người quân tử không nói hai lời, vậy đã trót nói hai lời thì nói luôn lời thứ ba nữa để vẫn giữ được đạo của người quân tử....:thumbsup:

Vậy mới có câu "Quân tử nhất ngôn ..." :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Vậy mới có câu "Quân tử nhất ngôn ..." :004:

Thôi thì quyết tâm làm lại từ đầu...nhưng mà không biết từ đầu là từ đâu a ah?...:rotfl:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Vậy mới có câu "Quân tử nhất ngôn ..." :004:

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Nhai đi nhai lại quân tử khôn
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại
Nhai đi nhai lại quân tử khôn
Hi, lúc trước nghe thằng nhóc ở nhà nói đi nói lại câu "Nước trong không có cá, người thật thà khó thành công", hỏi nó nghe ai nói câu đó thì nó nói do "Táo ngố" nói ... ặc ặc (Táo ngố là nhân vật trong phim hoạt hình Robo trái cây) :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

ăn có mời làm có khiến, làm như báu bở lắm ý
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Tay trong tay là tình còn ấm
Chia tay rồi tình hoá thiên thu
....
Thì trong lúc tình còn ấm, xin giữ chặt tay nhau
...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Em sưu tầm được một câu chuyện ngắn kể về hạnh phúc: Một chàng trai đi tìm ông bụt, xin bụt ban cho mình hạnh phúc, ông bụt đồng ý "Trên đường về nhà, con hãy chọn một hòn đá lớn nhất, nhưng chỉ được chọn 1 hòn thôi, hòn đá càng to sẽ càng mang lại nhiều hạnh phúc". Chàng đi mãi, đi mãi, sắp hết thời gian quy định mà chàng vẫn chưa tìm ra hòn đá vừa ý. Cũng có khi, chàng gặp một hòn đá rất to nhưng lại chắc mẩm:"Phía trước có lẽ còn nhiều hòn to hơn thế nữa", và chàng bỏ qua nó. Thế rồi khi thời gian đi tìm đã hết, chàng vội vàng nhặt một hòn đá nhỏ bên đường....
Đôi khi, bạn mải mê đi tìm hạnh phúc, mà không biết rằng hạnh phúc đang ở xung quanh mình, chỉ có điều, đôi khi nó quá giản dị và mộc mạc để bạn có thể nhận ra nó. Với tôi, hạnh phúc bây giờ là mỗi ngày được nhớ, được chờ đợi, được học, được phấn đấu và làm những việc mình thích... để có một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và cho những người mà tôi yêu mến!

Tặng chị Uma bài hát: Bình yên
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Em sưu tầm được một câu chuyện ngắn kể về hạnh phúc: Một chàng trai đi tìm ông bụt, xin bụt ban cho mình hạnh phúc, ông bụt đồng ý "Trên đường về nhà, con hãy chọn một hòn đá lớn nhất, nhưng chỉ được chọn 1 hòn thôi, hòn đá càng to sẽ càng mang lại nhiều hạnh phúc". Chàng đi mãi, đi mãi, sắp hết thời gian quy định mà chàng vẫn chưa tìm ra hòn đá vừa ý. Cũng có khi, chàng gặp một hòn đá rất to nhưng lại chắc mẩm:"Phía trước có lẽ còn nhiều hòn to hơn thế nữa", và chàng bỏ qua nó. Thế rồi khi thời gian đi tìm đã hết, chàng vội vàng nhặt một hòn đá nhỏ bên đường....
Đôi khi, bạn mải mê đi tìm hạnh phúc, mà không biết rằng hạnh phúc đang ở xung quanh mình, chỉ có điều, đôi khi nó quá giản dị và mộc mạc để bạn có thể nhận ra nó. Với tôi, hạnh phúc bây giờ là mỗi ngày được nhớ, được chờ đợi, được học, được phấn đấu và làm những việc mình thích... để có một tương lai tốt đẹp hơn cho mình và cho những người mà tôi yêu mến!

Tặng chị Uma bài hát: Bình yên

Trong câu chuyện này, chị chính là nhân vật " hòn đá rất to"....hớ hớ
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Trong câu chuyện này, chị chính là nhân vật " hòn đá rất to"....hớ hớ

Và cũng trong câu chuyện này. ước gì em được là Viên đá nhỏ tí tẹo kia...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Và cũng trong câu chuyện này. ước gì em được là Viên đá nhỏ tí tẹo kia...

Hố hố...thía thì ai là " chàng trai " nhể ?????
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Hố hố...thía thì ai là " chàng trai " nhể ?????

Nếu chị là hòn đá to, em là viên đá nhỏ ven đường thì........sẽ chẳng có chàng trai nào hết. Hic hic
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Trong câu chuyện này, chị chính là nhân vật " hòn đá rất to"....hớ hớ

Và cũng trong câu chuyện này. ước gì em được là Viên đá nhỏ tí tẹo kia...

Đang là người h lại thích làm vật.....đúng là......LINH TINH QUÁ ĐI!!!! :004:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Rồi mai này anh sẽ quên em

Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy

Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy

Mà đêm về nước mắt ướt nhoè mi


Rồi mai này khi đã chia ly

Tên em sẽ chìm vào muôn tên khác

Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất

Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay


Rồi mai này, ừ mai này đây

Sẽ có một người lo cho em từng bước

Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước

Vào con người, vào sức mạnh tình yêu

Dù người ấy có mạnh mẽ bao nhiêu

Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em khi ngã

Dù người ấy sau này biết làm tất cả

Em vẫn chẳng quên rằng
...

Đó chẳng phải là Anh…

(St)
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Đọc các comment của ai đó thời gian này, trong cái topic này mới thấy: Con người ta, dù có vô tâm, vô tình đến mấy, dù có cứng nhắc khô khan đến mấy, nhưng lại gục ngã trước cái thứ gọi là Tình Yêu. Tình Yêu thật diệu kỳ!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

...tình yêu là bát bún riêu...bao nhiêu sợi bún..bấy nhiêu sợi tình...............ặc ặc..
 
Back
Top