Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

bỗng dưng thấy vui vui
mới đầu tuần đã thế này là sao nhỉ.hihi
muốn đi biển, muốn được lang thag 1 mình trên biển
để nhớ lại mọi thứ, để trấn tĩnh lại sau những chuyện đã qua
để nhìn lại mình....
muộn...có lẽ là đúng, nhưng chắc cũng chưa quá muộn để mình bắt đầu lại tất cả nhỉ :)
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

bỗng dưng thấy vui vui
mới đầu tuần đã thế này là sao nhỉ.hihi
muốn đi biển, muốn được lang thag 1 mình trên biển
để nhớ lại mọi thứ, để trấn tĩnh lại sau những chuyện đã qua
để nhìn lại mình....
muộn...có lẽ là đúng, nhưng chắc cũng chưa quá muộn để mình bắt đầu lại tất cả nhỉ :)
CHị thích cái mầu đỏ của em, sắp rồi 30.4 đi biển :))
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Biển gì đấy em iu
lại phải chấm ..........
Biển Đồ Sơn - Offline webketoan miền Bắc. Chả chịu cập nhật thông tin j cả.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Biển Đồ Sơn - Offline webketoan miền Bắc. Chả chịu cập nhật thông tin j cả.

Lên sếp có khác, làm nhiệm vụ nhắc nhở ngay được , he he
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Có cái comment của thằng em mà chả biết nên thank, like hay dislike,
Ấn đi ấn lại, cuối cùng ... chả ấn cái nèo , hic hic ...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Có cái comment của thằng em mà chả biết nên thank, like hay dislike,
Ấn đi ấn lại, cuối cùng ... chả ấn cái nèo , hic hic ...

Ấn Exit là xong. Giá như mọi chuyện k hay, cứ nhấn Exit là xong được thì hay biết mấy. Hic
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Thế là cũng tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm..hihi...đúng là chỉ cần không từ bỏ mọi cố gắng thì tuyệt vọng sẽ trở thành hi vọng..hii
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Nghĩ linh tinh
Hỏi linh tinh
và nhận được câu trả lời cũng linh tinh (Trả lời theo cảm tính)

 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lâu lắm òi mình chả linh tinh nữa...hehe...già thật òi...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

"Tôi không quen những sớm ban mai,khi mặt trời nắng lên
Tôi không mong sẽ có được nhiều nên chẳng phải khổ đau
Khi sương rơi rơi trên chiếc lá tôi tan trong ánh nắng mai
Dù biết thế vẫn vui bước đi dẫu không trở vế

Lòng tôi không bao ước muốn mặt trời lên lúc ấy cũng sẽ ra đi
Hạnh phúc dẫu thật mong manh lòng bình yên tôi không tiếc nuối
Bao hận thù chẳng còn trong tôi và hờn ghen cũng sẽ cứ thế ra đi
Cùng tôi...sẽ tan vào hư vô..."
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Thật khó. K biết phải làm gì cho hợp lý. Sắp nổ tung đến nơi rồi.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Ngày xưa sung sức thì nghèo
Hôm nay giàu có thì... teo mất rồi!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Ôi, giàu thì tốt, biết bao giờ mình mới giàu đây.............
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Chẹp chẹp...một thời linh tinh...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lễ lạt, đi cũng mưa mà về cũng mưa. may ko kẹt xe..............
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Chẹp chẹp...một thời linh tinh...

@Chép: Đã qua chưa?
...
Nóng như thiêu như đốt..
Tối nay lại có lịch trà đá rồi
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên
 
Back
Top