Viết cho linh tinh...

  • Thread starter Thread starter Uma
  • Ngày gửi Ngày gửi
Ðề: Viết cho linh tinh...

Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên
Đôi khi chỉ cần 1 câu nói, 1 hành động
Tất cả sẽ được giải quyết
...
Hình như còn thiếu 1 chút gì đó
1 chút tinh tế
1 chút để ý
1 chút quan tâm
1 chút kiên nhẫn
....
Đọc những lời của 1 người bạn dành cho 1 nửa...tự nhiên thấy ghen tị
Linh tinh quá...đừng đòi hỏi những gì không thuộc về mình
Không cho đi sao cứ tham lam đòi nhận về
...
Vẫn muốn cố gắng, hết mình dù chỉ 1 lần thôi...
Cho tất cả mọi thứ

Ấý ấy, gì thì gì cũng giữ lại cho mình 1 thứ gì đó, chứ đừng cho hết...hị hị
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Dào ôi! Cho hết mà người ta có thèm nhận đâu...thành ra muốn hết mà vẫn còn đầy...hé hé...
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Đau đầu vì hết tiền.............Haizzzzzzzzzzz
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Cứ Haiizzzzzzzzz...mà hái ra xiền thì thích nhỉ?
Giấc mơ chỉ là giấc mơ
Haizzzzzzzzzzzzzz............................
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Yêu cầu các thành viên tập trung vào đúng nội dung topic !
Gần đây nhiều bạn viết bài chệch nội dung, giống như nhật ký mỗi ngày.
Đây là topic chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ, cảm nhận trong tình yêu.
Vì vậy những bài có nội dung khác sẽ phải chuyển về bên topic : Nhật ký mỗi ngày.
Nếu các bạn không thay đổi sẽ phải khóa topic này .
Thân !
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Yêu cầu các thành viên tập trung vào đúng nội dung topic !
Gần đây nhiều bạn viết bài chệch nội dung, giống như nhật ký mỗi ngày.
Đây là topic chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ, cảm nhận trong tình yêu.
Vì vậy những bài có nội dung khác sẽ phải chuyển về bên topic : Nhật ký mỗi ngày.
Nếu các bạn không thay đổi sẽ phải khóa topic này .
Thân !
Anh ơi! Nếu chỉ là tình yêu thì đã có "Nhật kí tình yêu" rồi. Topic này em lập ra chỉ là để viết những cảm nghĩ, cảm nhận, cảm xúc về tất cả những gì mình cảm thấy. Nó không áp đặt bởi bất cứ điều gì. Chỉ cần nó phù hợp với tâm trạng mà thôi.
Hình như chính anh cũng đang hiểu sai mục đích của Topic này. Nhưng nếu a nghĩ nên khóa topic lại, em cũng không có ý kiến ạ. Dù sao em cũng không muốn linh tinh nữa...Linh tinh mà cũng có nguyên tắc, quy định thì đâu còn gọi là linh tinh...hị hị
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết cho linh tinh...

Yêu cầu các thành viên tập trung vào đúng nội dung topic !
Gần đây nhiều bạn viết bài chệch nội dung, giống như nhật ký mỗi ngày.
Đây là topic chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ, cảm nhận trong tình yêu.
Vì vậy những bài có nội dung khác sẽ phải chuyển về bên topic : Nhật ký mỗi ngày.
Nếu các bạn không thay đổi sẽ phải khóa topic này .
Thân !
Em phản đối.
Thứ nhất: Đã là topic Viết linh tinh thì cần gì phải có nội dung rõ ràng, cụ thể, viết cái gì mà chả được hả anh, linh tinh mà? Miễn là không trái với thuần phong mĩ tục là được đúng không anh? Nếu tụi em mà biết được nội dung rõ ràng là viết cái gì? Viết cho ai? Viết như thế nào thì tụi em đã chẳng Viết linh tinh.
Thứ 2: Anh đang bận trăm công nghìn việc thế mà lại phải ngồi phân loại "rác" cho cái topic này, bài nào để, bài nào di dời và bài nào cho đi luôn thì còn thời gian đâu để chém gió với chúng em đây? Sinh nhật help me, chương trình Sapa, rồi tất niên 2011...tất cả cần có anh hơn là cái topic này.
Thứ 3: Anh đã qua cái thời linh tinh như chúng em rồi, thì anh hiểu mà, cứ để cho chúng em được linh tinh thoải mái đi anh. Chừng nào mấy ả ngocnobita, Uma, ngocpt, Moon87, rongcon lấy được chồng thì lúc ấy anh khóa topic lại cũng chưa muộn mà. Lúc ấy tụi em chính thức: Hết linh tinh.

 
Sửa lần cuối:
Ðề: Viết cho linh tinh...

Một cuộc đình công bắt đầu rồi
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Một cuộc đình công bắt đầu rồi

Đây đâu phải đình công. Đây chỉ là 1 cuộc thảo luận ý kiến thôi mà.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Viết cho 1 người.
cứ viết rồi xóa,
xóa rồi lại viết.
viết viết
xóa xóa.
Cuối cùng thì cứ rối tung
lẩn quẩn.
Chẳng có gì ra gì,....
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lâu lâu không vào chỗ linh tinh này, thấy các cô "yếu người ê " bắt nạt anh giai quá! dưng mà đúng mới chết chứ! các cô cứ chém hắn cứ dọn, hắn đặt lịch xóa 3 ngày/1 lần đấy! cứ chém thoải mái đi nhé!
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Sau 1 cánh cửa khép lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Và tất cả sẽ sang 1 trang mới.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Lâu lâu không vào chỗ linh tinh này, thấy các cô "yếu người ê " bắt nạt anh giai quá! dưng mà đúng mới chết chứ! các cô cứ chém hắn cứ dọn, hắn đặt lịch xóa 3 ngày/1 lần đấy! cứ chém thoải mái đi nhé!

Kể ra có anh dọn cùng anh H thì anh ấy đỡ vất vả hơn, tốc độ chém cũng lên lever hơn đó ạ: 020:: 030:
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Yêu cầu không được nghĩ linh tinh, chỉ được viết linh tinh thôi nhé :).
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Viết cho linh tinh à.
Tao lại tìm đến mày, trải lòng, nói chuyện như 1 người bạn vậy. Ngày hôm nay của mày sẽ thế nào? Có bận rộn không nhỉ? Có gặp nhiều người như tao không nhỉ? Chắc là không đâu. Chỉ có tao thôi. Có người từng bảo tao: "Tao ngang ngạnh, bướng bỉnh". Chậc chậc, chả cần đến 1s suy nghĩ, tao cũng phải gật gù công nhận người ta nói đúng thật. Ai bảo trước đây khi mang bầu tao, Mẹ tao cứ đặt kỳ vọng tao sẽ là con trai, 1 thằng Ngọc. Nhưng cuối cùng là sao? Lại là 1 cách cách - là tao - ra đời. Không theo ý muốn đấy, nhưng sự cũng rồi, Bố mẹ lại luôn ưu ái tao nhất, và quan trọng hơn: tao lại là đứa hợp với Mẹ nhất. Thế mới nói: Đừng nên hy vọng quá vào điều gì đúng k mày? Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Một khi kết quả có không như ý muốn, thì hãy biết chấp nhận kết quả ấy. Biết đâu được, chính kết quả không mong muốn ấy lại làm cho mình trưởng thành hơn, vững vàng hơn, lý trí hơn và sau này biết đâu đó: Ta phải cảm ơn cái kết quả ấy.
 
Ðề: Viết cho linh tinh...

Thật là khó hiểu! Đầu óc k tập trung! Hic. Bảo sao lại linh tinh.
 
Back
Top